(HBĐT)- Học tập và làm theo gương Bác Hồ, mỗi ngày, bà Đỗ Thị Nhung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu 6, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) luôn cần mẫn, trách nhiệm trong từng lời nói, việc làm.


Bà Đỗ Thị Nhung, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu 6 cùng đại diện Thường trực Đảng ủy thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) thăm mô hình con đường hoa do chi hội phụ nữ thực hiện.

Sau gần 40 năm phục vụ trong quân đội, bà Đỗ Thị Nhung về nghỉ hưu. Được tổ chức và Nhân dân tín nhiệm, từ năm 2010, bà được bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ. Khi đó, khu 6 đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Khu có dân cư đông đúc, sinh sống dọc quốc lộ 6, ngoài cán bộ hưu trí, đa phần các hộ làm nghề buôn bán, kinh doanh, trình độ dân trí cao nhưng không đồng đều. Trên địa bàn có 2 trường học, 1 chợ họp tự phát…, việc tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khiến bà Nhung nhiều lần trăn trở. 

Năm 2016, Hội LHPN huyện lựa chọn khu 6 để xây dựng mô hình điểm "Đoạn đường phụ nữ tự quản gắn với bảo vệ hành lang an toàn giao thông”. Bà Nhung chia sẻ: Những gì đã thành nếp thì không dễ thay đổi. Để tạo sự đồng thuận, cán bộ chi hội không chỉ phải làm gương, mà còn thường xuyên gần gũi, gắn bó, nắm bắt tâm tư của mỗi người để thống nhất trong nhận thức, đồng lòng hành động, khơi dậy sức mạnh đoàn kết”.

Là cán bộ chi hội, bà Nhung tiên phong thực hiện trước, không quản nắng mưa, trực tiếp đến từng hộ, gặp từng hội viên, tuyên truyền, vận động ký cam kết: kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông, tích cực bảo vệ môi trường, quét dọn lề đường, hè phố. 

Cùng lúc đó, chi hội phát động phong trào Toàn dân ra quân làm vệ sinh môi trường vào Chủ nhật hằng tuần, trong đó tập trung vào việc quét dọn hành lang giao thông, sắp xếp biển quảng cáo… trả lại cảnh quan môi trường phong quang, sạch đẹp. Bà Nhung chia sẻ thêm: Có những trường hợp không nhiệt tình tham gia, có những hộ chống đối, nhưng với sự đoàn kết, chung sức của tập thể ban chi ủy, lãnh đạo khu dân cư và đông đảo người dân, "Đoạn đường phụ nữ tự quản gắn với bảo vệ hành lang an toàn giao thông” của khu 6 đã được xây dựng thành công. Cảnh quan môi trường đô thị ở khu 6 luôn xanh, sạch, đẹp, hành lang an toàn giao thông được đảm bảo. Các khu dân cư dọc tuyến có quốc lộ 6 đi qua cũng làm theo khu 6 thực hiện tốt việc bảo vệ an toàn hành lang giao thông, chấm dứt tình trạng hàng quán, biển bảng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, trả lại đường thông, hè thoáng.

Không phụ lòng tín nhiệm của chị em, bà Nhung luôn trăn trở trước những khó khăn, tồn tại của khu 6, từ đó có những việc làm thiết thực, kêu gọi chị em chung tay thực hiện, tạo nên chuyển biến rõ nét trên địa bàn. Tiêu biểu như thành lập câu lạc bộ điểm Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; thường xuyên tổ chức sinh hoạt Hội gắn với tuyên truyền, tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, kiến thức chăm sóc sức khỏe; tổ chức thực hành các kỹ năng trình bày trước công chúng, kỹ năng điều hành sinh hoạt Hội; duy trì hoạt động nuôi lợn nhựa tiết kiệm, góp vốn quay vòng, cho chị em vay không lấy lãi để buôn bán, sản xuất, kinh doanh; thành lập được 5 đội tự quản với 151 hội viên phụ nữ đăng ký tham gia, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, ANTT được đảm bảo…

Bà Nhung bộc bạch: Là đảng viên, còn sức, tôi còn cống hiến. Việc học tập và làm theo gương Bác đối với mỗi cán bộ, đảng viên không bao giờ là đủ nên mỗi ngày, mỗi giờ, tôi đều cố gắng hoàn thiện, trách nhiệm với chính bản thân để phục vụ Nhân dân được tốt hơn.

 Hải Yến

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục