(HBĐT) - Tháng tư về, khi triệu triệu trái tim hướng về Dinh Độc Lập để mừng ngày thống nhất đất nước thì cũng là lúc các CCB thời chống Mỹ tụ họp ôn lại chuyện chiến trường. Trong số họ có khá nhiều người đã từng tham gia làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Mỗi dịp gặp nhau họ lại cùng nối dài những hoài niệm về một thời máu lửa thắm tình đồng chí, anh em.

Đoàn công tác Học viện Hành chính quốc gia Lào thăm di tích lịch sử - nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại khuôn viên Bộ CHQS tỉnh.

 

  Tôi may mắn có lần được góp mặt trong cuộc hội ngộ của các CCB nguyên là cán bộ, chiến sỹ B3 - Quân đoàn 3 Tây Nguyên, bộ đội Trường Sơn và bộ đội từng tham gia chiến đấu ở nước bạn Lào. Rạng rỡ, bồi hồi xúc cảm đó là tất cả những gì tôi nhận thấy trên gương mặt của những CCB đã hằn những nếp nhăn cùng năm tháng. Từ những mẩu chuyện chắp nối của các bác, các chú về những tháng ngày gian khổ nhưng hào hùng ở chiến trường C (Lào), sau này tôi đã tìm gặp lại họ để nghe kể lại chuyện xưa. 

 

Ông Nguyễn Đức Dục, CCB cư trú tại phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) kể: Tháng 4/1975, Tiểu đoàn 784, Trung đoàn 1 - Quân khu 3 nhận lệnh hành quân đến chiến trường C (nước bạn Lào) làm nhiệm vụ bảo vệ 1 trung đoàn pháo từ Lào sang Việt Nam. Ngày 30/4/1975, chúng tôi về đến Đức Cơ - Kon Tum thì nhận được tin thắng trận. Không thể diễn tả được niềm vui của những người lính khi ấy. Mừng chiến thắng xong, chúng tôi được lệnh hành quân  trở lại Lào, mang theo chiến lợi phẩm là chiếc xe JEEP của địch. Khi đi, chúng tôi được quán triệt, dù đất nước đã thống nhất nhưng vẫn còn nhiều thế lực thù địch đang lăm le, vì vậy phải tăng cường bảo vệ biên giới và giúp đỡ nước bạn Lào đánh thù trong, giặc ngoài.  Mang theo niềm vui, niềm tin chiến thắng, chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà đất nước và nhân dân giao phó.

 

Ông Nguyễn Văn Thành, hội viên Hội CCB xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) trải lòng: Nhớ những năm tháng hành quân trên đường 9 Nam Lào, thiếu ăn, ngủ, thiếu thuốc men, tiểu đoàn hơn 100 người thì có tới 80 người bị sốt rét hành hạ. Có đồng đội mãi mãi nằm lại trên đường hành quân vì sốt rét ác tính.

 

Nghe những câu chuyện nhỏ, để rồi  tôi dẫn dắt mình tìm lại những chứng tích lịch sử và tôi đã biết được rằng: Sau cuộc kháng chiến chống Pháp, tình hữu nghị Việt - Lào đã được xây dựng, vun đắp và trở thành hai nước anh em, nương tựa vào nhau dưới sự che chở của dãy Trường Sơn. Xương máu của đội quân tình nguyện đã hoà vào cỏ cây, trở thành hồn thiêng sông núi, dệt nên những trang sử hào hùng về tinh thần quốc tế vô tư trong sáng, làm nên mốc son thắm đậm cho tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Bởi vậy, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bùng nổ, hoà vào khí thế và tinh thần chung của cả nước, hàng ngàn thanh niên Hoà Bình đã lên đường nhập ngũ, giúp nước bạn Lào chống lại các đế quốc xâm lược, xây dựng đất nước.

 

Theo thống kê của Bộ CHQS tỉnh: Tính riêng giai đoạn 1961- 1975, tỉnh Hoà Bình có khoảng 3.000 thanh niên lên đường tham gia sát cánh cùng bộ đội Pa Thét - Lào đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược. 150 người con Hoà Bình đã để lại mạng sống và xương máu trên đất nước bạn Lào. Mới đây, tôi đã làm nhiệm vụ ghi lại nguyện vọng của một CCB (ông Bùi Xuân Thi, ngụ tại xã Liên Sơn - Lương Sơn) đã từng tham gia chiến đấu trên tuyến đường 9 Nam Lào và một số tỉnh Xalavan, A tô phơ, Xa Va Na Khẹt, Thà Khẹt của Lào mong được góp sức tìm lại phần mộ của bộ đội Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Cảm thấy vui vì đã góp phần nhỏ bé để nối dài hoài niệm của những CCB đã có năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào, tô đậm thêm tình nghĩa anh em Việt - Lào thêm phần son sắt.   

 

 

                                                                          Thúy Hằng

 

Các tin khác


Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục