Anh Trịnh Văn Yên tại trang trại của mình
(HBĐT) - Năm 2005, anh Trịnh Văn Yên, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn bắt tay vào việc gây dựng trang trại kinh tế với hơn 400 ha rừng, 5 ha nuôi cá, vịt, gà và hơn 50 con lợn rừng. Giá trị tài sản lên đến vài tỷ đồng.
Khi chúng tôi đến thì anh đang bận sửa lại căn nhà đang ở. Anh bảo: Mình muốn sửa rộng ra để đồ dùng cho công nhân lao động. Dạo này đang là thời vụ trồng rừng nên rất bận. Buổi sáng anh phải đi giao việc cho công nhân ở những cánh rừng đang làm. Có đồi rừng cách nhà hơn 40km. Rồi đi vòng một lượt thăm rừng đã trồng, vào trang trại. Buổi chiều lại đi một lượt kiểm tra công việc đã làm và trả tiền cho công nhân. Và anh đang chuẩn bị đi nhận Bằng khen của Bộ NN-PTNT trao tặng 66 nông dân sản xuất kinh giỏi toàn quốc.
Anh sinh ra và lớn lên ở thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn trong gia đình nông dân nghèo. Thủa nhỏ, Yên học giỏi. Bố mẹ anh từng hy vọng sau này sẽ học hành nên người làm rạng danh cho gia đình. Tuy nhiên, bao nhiêu hy vọng của bố mẹ cũng tiêu tan khi Yên bỏ học gia nhập đội buôn gỗ lậu. Chỉ vài năm, Yên đã tự mình đứng ra thành lập đường dây gỗ lậu xuyên các tỉnh Tây Bắc trở thành một đại ca buôn gỗ có tiếng và bị truy nã toàn quốc. Yên đã lang bạt khắp nơi để trốn công an. Khi trong nước bị truy đuổi gắt gao, Yên sang Trung Quốc một thời gian với ý định vượt biên sang Hồng Kông nhưng không thành. Sau 10 năm lẩn trốn, Yên bị bắt và phải trả giá bằng 10 năm “bóc lịch”.
Nhờ cải tạo tốt nên Yên được mãn hạn trước 3 năm. Năm 2005, khi về với hai bàn tay trắng, người vợ cũng đã bỏ đi. Quyết tâm làm lại cuộc đời, anh xin thầu lại toàn bộ 1,3 ha mặt nước của Hợp tác xã Đoàn Kết và gần 4ha ao của một số hộ dân ở khu II thị trấn Kỳ Sơn bỏ hoang. Không có kiến thức, anh đi học hỏi khắp nơi để nuôi cá chắm, chép, trôi mè và vịt. Vốn không có, anh đi vay anh em, bạn bè. Nhờ chịu khó học hỏi và chăm chỉ, năm đầu, số tiền thu từ cá và vịt được trên 40 triệu đồng. Có chút vốn, anh mở rộng trang trại , nhận thầu thêm được 6ha đất rừng hoang để trồng keo. Năm 2006, trang trại của anh đã cho thu nhập được 100 triệu đồng. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, anh tiếp tục mở rộng sản xuất chăn nuôi. Đến năm 2008, anh đã có trong tay 210 ha rừng keo hai năm tuổi, 1.000 con vịt đẻ. Thấy vị trí gần đường giao thông, thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm về thành phố Hà Nội, anh nuôi thêm lợn rừng lai lợn địa phương. Giống lợn này vừa dễ nuôi, giá thành cao, phù hợp với điều kiện trang trại rộng. Năm 2009, anh đã thu hoạch lứa đầu tiên từ chăn nuôi lợn để mua được căn nhà ba tầng ở thị trấn Kỳ Sơn. Đến nay, anh đã có 400 ha rừng, trang trại có hơn 50 lợn rừng, 5 ha nuôi cá, hàng nghìn con vịt đẻ. Anh thường xuyên tạo việc làm cho lao động địa phương với mỗi ngày công 70 nghìn đồng có ngày lên đến hơn 100 người. Trang trại chăn nuôi của anh luôn có 3 người giúp việc, mỗi tháng trả lương 2 triệu đồng/người. Anh cho biết: Hầu hết nguồn thu nhập từ trang trại tôi đầu tư vào trồng rừng. Sang năm, tôi bắt đầu khai thác 30 ha rừng lứa đầu tiên. Ước tính mỗi ha cho thu hoạch từ 60- 70 triệu đồng. Tính sơ qua anh thu được trên dưới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh bảo: Tôi có nợ với rừng, đây là lúc tôi trả nợ rừng. Tôi còn dự định biến những cánh rừng của tôi sẽ là khu du lịch sinh thái lý tưởng ở Hoà Bình.
Việt Lâm