Với các bàn thắng của bộ ba tiền đạo Mane, Salah, Firmino và một bàn của trung vệ Van Dijk, Liverpool đã thắng tới 4-1 trên sân Porto ở trận tứ kết lượt về. The Kop thắng chung cuộc tới 6-1, họ sẽ vào bán kết gặp Barcelona.

Liverpool ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Porto, đội bóng của Klopp không mất quá nhiều sức lực nhưng vẫn có được một chiến thắng đậm tại Dragao. Lần thứ hai liên tiếp phải thi đấu trên sân khách mà Liverpool vẫn thắng đậm (năm ngoái thắng 5-0) thì điều đó cho thấy tầm vóc của The Kop cao rất nhiều so với Porto.

Thống kê sau trận cho thấy Porto cầm bóng tới 52% thời gian, tung ra tới 20 lần dứt điểm, sáu lần bóng trúng cầu môn và chỉ ghi được một bàn. Trong khi đó Liverpool kiểm soát bóng có 48% thời gian, tung ra 11 lần dứt điểm, năm lần bóng trúng cầu môn đội chủ nhà nhưng lại ghi được tới bốn bàn thắng.

Khâu dứt điểm là sự khác biệt lớn nhất ở trận đấu này, trong khi Porto không biết chắt chiu những cơ hội ghi bàn thì Liverpool lại khác hoàn toàn, nhờ đó họ thắng đậm. Kết quả chung cuộc ở cặp đấu này là 6-1 nghiêng về Liverpool, đội bóng vùng Merseyside vào bán kết gặp Barcelona, đội bóng đã loại Man Utd.

Porto 1-4 Liverpool: Mane, Salah, Firmino cùng ghi bàn - 1

Mane tiếp tục phong độ thăng hoa trong màu áo Liverpool tại các vòng knock-out Champions League

Liverpool làm khách trên sân của Porto với đội hình không phải mạnh nhất, huấn luyện viên Klopp chủ động để Firmino ngồi ghế dự bị cho Origi đá chính. Tuyến giữa của đội khách cũng không có Henderson thay vào đó Fabinho tiếp tục được tin tưởng. Dưới hàng thủ, Matip thay thế vị trí trung vệ của Lovren do cầu thủ người Croatia gặp chấn thương.

Do bị thua 0-2 ở lượt đi nên Porto buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc trận lượt về. Ngay phút đầu tiên, Corona báo hiệu cho đội khách biết họ sẽ phải đối diện với một trận đấu khó khăn bằng cú sút vọt xà ngang trong gang tấc. Porto có thế trận nhỉnh hơn và liên tiếp dứt điểm về phía cầu môn của Liverpool, song lại chẳng gây được mấy khó khăn cho Allsion.

Porto 1-4 Liverpool: Mane, Salah, Firmino cùng ghi bàn - 2

Origi (trái) chơi mờ nhạt trong trận được xếp đá chính hiếm hoi

Trong nửa hiệp đầu tiên, Porto tung ra tới tám cú sút về phía cầu môn của đội khách song chưa thể ghi bàn. Quá đắng cho đội chủ nhà khi họ dứt điểm nhiều mà không ghi bàn còn Liverpool ngay ở tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên đã mở tỉ số. Salah nhận bóng ở trung tâm vòng cấm địa, anh chuyền bóng hướng về gần cột dọc phải cho Mane băng xuống đệm bóng vào lưới.

Ở bàn thua này hậu vệ của Porto cản phá không quyết liệt với Salah, dường như họ e ngại sẽ gây nên tình huống phạt đền. Các cầu thủ Porto cho rằng Mane  việt vị nhưng trọng tài chính xác định qua VAR rằng tiền đạo của Liverpool không việt vị nên công nhận bàn thắng cho The Kop.

Porto 1-4 Liverpool: Mane, Salah, Firmino cùng ghi bàn - 3

Alisson thi đấu chắc chắn trước sức ép của Porto

Bàn thắng của Liverpool đồng nghĩa để đi tiếp Porto phải không thủng lưới và ghi tới bốn bàn thắng vào lưới của đối thủ. Đó là nhiệm vụ bất khả thi, cơ hội đi tiếp của Porto gần như tắt hẳn, nhưng điều đó chẳng khiến các cầu thủ chủ nhà mất tinh thần. Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo trước Liverpool trong phần còn lại của hiệp một với rất nhiều pha dứt điểm.

Sau khi tung ra tới 15 lần dứt điểm ở trong hiệp thi đấu thứ nhất mà không ghi bàn, Porto không còn nhiệt huyết khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai, nhờ đó Liverpool có thế trận tốt hơn. Phút 65, Alexander-Arnold dâng cao thực hiện đợt phản công nhanh cho đội khách, anh chuyền bóng thuận lợi để Salah đối mặt với thủ thành Casillas, tiền đạo người Ai Cập dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỉ số lên 2-0.

Porto 1-4 Liverpool: Mane, Salah, Firmino cùng ghi bàn - 4

Salah tranh bóng với Telles 

Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực, Porto cũng ghi bàn vào lưới Liverpool. Phút 69, từ quả phạt góc Militao băng vào đánh đầu trong tư thế không ai kèm, anh khiến thủ thành của Liverpool không kịp phản ứng. Bàn rút ngắn tỉ số của Porto không đủ làm hi vọng ngược dòng hồi sinh, bởi Liverpool vẫn ở thế thượng phong.

Phút 77, hai cầu thủ vào sân thay người phối hợp ghi bàn với nhau, Henderson tạt bóng cho Firmino băng vào đánh đầu tung lưới của Casillas đưa Liverpool nới rộng tỉ số lên 3-1.

Porto ghi bàn từ một tình huống phạt góc và Liverpool cũng đáp trả bằng một bàn thắng tương tự. Phút 84, Mane đánh đầu ngược từ quả phạt góc trái đưa bóng đúng ngang tầm của Van Dijk. Cầu thủ người Hà Lan đánh đầu tung lưới Porto mà không cần giậm nhảy. Bàn thắng thứ tư của Liverpool ấn định chiến thắng 4-1 cho đội khách. 
Đội hình thi đấu

 

Porto (4-3-3) Casillas 7; Militao 7, Pepe 7, Felipe 7, Alex Telles 6; Otavio 6, Danilo 6, Herrera 6; Corona 7, Marenga 5.5, Brahimi 6

Liverpool (4-3-3) Alisson 7.5; Alexander-Arnold 6.5, Matip 8, Van Dijk 7, Robertson 7; Milner 6.5, Fabinho 6, Wijnaldum 6; Salah 7, Origi 6 (Firmino 46mins), Mane 7.5



Theo Dân Trí

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục