Dù có lấy trọn 3 điểm trong chuyến làm khách ở Lebanon, hy vọng lấy vé dự VCK Asian Cup 2011 của tuyển Việt Nam vẫn rất mong manh. Dẫu vậy, trong cuộc đụng độ với Lebanon tại sân Municipal tối nay, đích ngắm của tuyển Việt Nam là chuyện đường dài...

Thiếu chỗ cho Minh Phương?

Việc Dương Hồng Sơn vắng mặt trong chuyến làm khách tại Lebanon vào giờ chót khiến vị trí “gác đền” bị soi và đặt nhiều dấu hỏi về người thế vai. Bởi thực tế, đội Việt Nam đã mất cả 2 thủ môn được ông Calisto tin cậy nhất (ngoài Hồng Sơn, thủ môn Tấn Trường vắng mặt do chấn thương), trong khi Đinh Hoàng La (Mykola) thì không được phép sử dụng.

Thế nhưng, nhìn vào cách điều quân của thầy Tô, thủ môn là vị trí ít được nhà cầm quân này thử nghiệm nhất. Chính vì thế, sự xuất hiện của Quang Huy vào phút chót, có lẽ chỉ là phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất. Bởi vị trí gác đền gần như nghiễm nhiên thuộc về Đức Cường - thủ môn số 2 sau Hồng Sơn suốt từ AFF Cup đến nay. Dĩ nhiên Đức Cường từng mắc lỗi, lập cập đến mức chịu thủng lưới đến 6 bàn ở trận làm khách tại Trung Quốc, nhưng vai vế, phong độ của thủ môn đang khoác áo SHB Đà Nẵng ở đội tuyển đang được đánh giá cao hơn nhiều so với đàn anh Quang Huy.

Vũ Phong (6) trong trận thắng Lebanon 3-1 ở lượt đi. Ảnh: Quang Thắng

Ngược lại, dù không được chú ý, nhưng chính vị trí của Minh Phương trong trận gặp Lebanon tối nay mới khiến ông Calisto bạc đầu tính toán. Vai trò đội trưởng và những đường chuyền độc của Minh Phương chưa bao giờ bị phủ nhận. Song, trong sơ đồ của tuyển Việt Nam lúc này, Như Thành mới là người được ông Calisto dành ưu ái nhiều hơn Minh Phương, thậm chí chỉ cần đạt 70% phong độ, trung vệ này nhất định có suất đá chính. 

Vấn đề của Minh Phương là thể lực. Trận kiểm quân với Hòa Phát HN trước ngày lên đường, tiền vệ này phải nghỉ đá vì bị ốm. Thêm vào đó, hành trình bay vất vả dài 26 tiếng, sự thay đổi múi giờ, thời tiết rõ ràng không phải là lý tưởng cho chàng đội trưởng thường gặp vấn đề sức khỏe từ 2 năm nay. Cho nên, chọn Minh Phương đá chính, hay chỉ sử dụng trong khoảng 45 phút cuối trận là một bài toán không đơn giản. Bởi nếu Minh Phương đá chính, ông Calisto buộc phải bỏ Trọng Hoàng ra ngoài và 5 tiền vệ gồm Vũ Phong, Thành Lương (2 cánh), Tấn Tài, Duy Quang, Minh Phương. Phương án này không thật lý tưởng vì nó thiếu sức mạnh, nhất là khi phải đá trên sân khách.

Nhìn đường xa 

Mấu chốt của trận đấu với Lebanon tối nay không hẳn là chiến thắng bằng mọi giá. Vì hy vọng tìm vé đến Qatar vào hè 2011 rất mong manh. Yếu tố sâu xa trong con mắt của thầy Tô lúc này là những bản nháp cho AFF Cup 2010, khi đội bóng của ông phải bảo vệ ngôi vô địch.

Thực tế là tuyển Việt Nam bắt buộc phải có những xáo trộn, và đó ít nhiều là cơ hội cho ông Calisto kiểm nghiệm khả năng của học trò. Đình Đồng chắc chắn được trao cơ hội đảm nhiệm 1 cánh ở tuyển Việt Nam, sau khi đội bóng của ông Calisto mất sạch hậu vệ biên do những nguyên nhân khác nhau. Ngay cả 2 trung vệ Đình Luật, Long Giang có thể được chọn đẩy ra đá biên, coi như đấy là một trải nghiệm quý giá.

(VTV2 truyền trực tiếp lúc 19g15)
Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam:
Thủ môn: Đức Cường.
Hậu vệ: Đình Đồng, Như Thành, Phước Tứ, Đình Luật.
Tiền vệ: Duy Quang (trụ),
Thành Lương, Trọng Hoàng,
Tấn Tài, Vũ Phong.
Tiền đạo: Việt Thắng.

Việc “nghĩ xa” đối với ông Calisto lúc này dù có nhiều vị trí, nhưng chốt lại, điều đau đầu nhất là tìm ra một “chân chuyền” thay thế Minh Phương.

Bởi chí ít trong 1-2 năm tới, tuyển Việt Nam đã có bộ khung sẵn có, chỉ cần lắp ráp (cho dù có thay đổi, xáo trộn ở vài mắt xích) là có thể chạy như một cỗ máy ăn rơ. Cái nền đã được định hình, vì vậy, với những con người mà ông Calisto đang sử dụng, tuyển Việt Nam có thể đá 4-5-1, 4-4-2 mà không hề va vấp hay khó khăn khi thay đổi sơ đồ chơi.

Thế nhưng, một thủ lĩnh biết điều tiết nhịp độ, tăng giảm sức ép và những đường chuyền độc như Minh Phương thì ông Calisto chưa tìm ra ai thay thế hoàn hảo. Chính vì vậy, dù đội trưởng mang áo số 12 này vẫn xuất hiện ở Lebanon, nhưng có lẽ đây sẽ là những bước đi đầu tiên của tuyển Việt Nam trong hành trình tìm đến lối chơi không có Minh Phương…

 

                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

EURO 2024: Phương án đảm bảo an ninh chưa từng có của Đức

Đảm bảo an toàn cho người hâm mộ và các cầu thủ sẽ là một nhiệm vụ lớn đối với nước Đức, trong bối cảnh quốc gia này sẽ đăng cai EURO 2024 vào mùa hè này.

Trên 250 vận động viên tham gia giải thể thao công nhân lao động Khu công nghiệp thành phố Hoà Bình 

Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh vừa tổ chức giải thể thao công nhân lao động KCN thành phố Hòa Bình năm 2024. Tham gia giải có trên 250 vận động viên (VĐV) đến từ công đoàn cơ sở thuộc KCN Bờ trái sông Đà, KCN Bình Phú.

Gần 100 vận động viên tham gia Giải bóng đá Đoàn thanh niên ngành Ngân hàng tỉnh

Từ ngày 4 - 12/5, tại Sân bóng đá Tuổi Trẻ, thành phố Hòa Bình đã diễn ra Giải bóng đá Đoàn thanh niên ngành Ngân hàng tỉnh Hòa Bình năm 2024. Tham dự giải có 8 đội bóng từ 10 ngân hàng trên địa bàn tỉnh, trong đó có 2 đội liên quân: Ngân hàng Nhà nước tỉnh - Ngân hàng BIDV; Ngân hàng HD - Ngân hàng Bắc Á.

Chốt ngày bốc thăm AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam được xếp hạt giống số 1

Ban tổ chức giải ASEAN Championship 2024 (tên mới của AFF Cup) đã chốt tổ chức bốc thăm vòng bảng giải đấu vào ngày 21/5 tại Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số một giống Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục