Trước ngày chủ nhật, Djokovic chưa từng thắng một giải vô địch nào trên mặt sân cỏ chứ không riêng gì Wimbledon. Djokovic cũng chưa từng đánh bại được Rafael Nadal ở bất kỳ trận đấu nào thuộc khuôn khổ Grand Slam. Nhưng bây giờ, Djokovic đã tiếp tục kéo dài năm 2011 thành công với thành tích thắng 48 trận, thua 1 trận.

 

Thành tích của “con mèo” Djokovic (anh sinh năm 1987) trong năm “con mèo” quả là khó mà tốt hơn được nữa. Quan niệm xui rủi trong năm tuổi của phương Đông dường như đã có một ngoại lệ nơi Djokovic.

Djokovic hạnh phúc với chiếc cúp vô địch.

Kết thúc trận chung kết, Djokovic lấy một miếng cỏ trên sân và bỏ vào… miệng nhai ngon lành. Anh giải thích việc này: “Tôi cảm thấy mình hạnh phúc như thú hoang vậy nên muốn thử xem mùi vị của nó thế nào. Cũng… ngon đấy”.

Djokovic tiết lộ bí quyết thành công của bản thân: “Từ sau Australia mở rộng (nơi Djokovic vô địch sau khi hạ Andy Murray trong trận chung kết), tôi đã không còn sợ hãi nữa mà hoàn toàn tin tưởng vào bản thân”.

Chính vì tin tưởng vào bản thân mà dù để thua Roger Federer tại bán kết Roland Garros, khiến mạch 43 trận toàn thắng kéo dài từ năm ngoái phải dừng lại, Djokovic vẫn đủ mạnh mẽ để vượt lên và giành chức vô địch Wimbledon.

Trận chung kết cũng là một minh chứng, anh bị Rafael Nadal “hớp hồn” trong séc thứ 3 khi để thua với tỷ số chóng vánh 1-6, nhưng vẫn kết thúc trận đấu cùng bản lĩnh tuyệt vời với tỷ số các séc 6–4, 6–1, 1–6, 6–3. Nadal thán phục: “Tôi đã chơi hết sức nhưng đành thất bại trước đối thủ giỏi hơn mình”.

Khi nói câu đó, Nadal biết “vương triều” mà mình từng thống trị mấy năm qua, đã đến hồi cáo chung. Không chỉ mất vị trí số 1 thế giới, Nadal còn đánh mất uy quyền của mình. Trong năm 2011 này, Nadal gặp Djokovic trong 5 trận chung kết, trong đó có đến 2 trận trên mặt sân đất nện sở trường, kết quả là anh thua cả 5. Djokovic có cần thêm sự khẳng định? Tất nhiên là không vì bây giờ anh là một, là riêng, là duy nhất. 

 

                                                     Theo SaiGongiaiphong

Các tin khác


 Hoà Bình FC thắng nghẹt thở trước Câu lạc bộ Phú Thọ 

Chiều 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) gặp CLB Bóng đá Phú Thọ trong khuôn khổ vòng 15 Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023/2024.

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ" góp phần quảng bá văn hoá, con người Hoà Bình 

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024", Cúp Báo Quân đội nhân dân là một trong những sự kiện qua trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh Hoà Bình đã vinh dự tổ chức thành công chặng đua thứ 2 của giải, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục