1/. Nhiệm kỳ trước, ngay tại đại hội VFF, luật sư Trần Vũ Hải đã ứng cử vào ghế chủ tịch VFF. Hồi ấy, nhiều người nói ông Hải là dở hơi, vì từ ghế luật sư sang ghế chủ tịch LĐBĐ khác nhau nhiều lắm. Tuy nhiên, ông Hải vẫn ứng cử và ông bị gãy ngay vòng đầu vì quá ít người bỏ phiếu cho ông.
Cũng cần biết là hồi ấy, trong số những người ứng cử vào vị trí chủ tịch VFF, thì ông Hải là người hiểu về Luật Bóng đá và cách điều hành bóng đá nhất. Bằng chứng là một tập tài liệu dày ông phát ở đại hội cho mọi thành viên cho thấy ông đã rất chịu tìm tòi, học hỏi và ứng dụng vào qua “chương trình hành động” của mình, nếu được ngồi vào ghế chủ tịch VFF.
2/. Ba năm trước, ông Dương Nghiệp Khôi đứng trước ban chấp hành và trình bày đề án thành lập một bộ máy điều hành V-League theo đúng mô hình bóng đá chuyên nghiệp của các quốc gia. Điểm nhấn của đề án này là, VFF sẽ không phải ôm đồm nhiều việc và không mang tiếng vừa đá bóng vừa thổi còi. Đấy cũng là đề án mang tính xã hội hoá, qua việc cùng phối hợp với các đội bóng hình thành một sân chơi lớn của bóng đá VN, nhưng không chệch luật thể thao và quy chế bóng đá chuyên nghiệp.
Sau khi ông Khôi trình bày ý tưởng nói trên thì hàng ghế thường trực đã phủ quyết ngay, với lý do không phù hợp.
3/. Sau mùa giải 2011, bắt đầu từ “phát pháo” của bầu Kiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Điều mà 6 năm trước ông luật sư Trần Vũ Hải đề ra khi ứng cử vào ghế chủ tịch VFF (hành động theo luật và điều lệ FIFA mà không vướng luật thể thao, không giẫm đạp lên quy chế bóng đá chuyên nghiệp), thì bây giờ mọi người đang chạy theo. Tương tự, đề án của ông Dương Nghiệp Khôi đưa ra ngày nào, thì bây giờ bầu Kiên đưa ra với cơ bản như vậy lại lập tức được đồng thuận 100% từ cấp các CLB đến VFF và cả Tổng cục TDTT.
Ở đây chúng tôi chưa bàn đến chuyện, đúng sai, khả thi hay không, mà chỉ muốn trở lại chuyện vì sao tất cả đều đồng thuận với chuyện mà từ hơn một nhiệm kỳ trước và chuyện của ba năm trước đã có những đề xuất?
Có ý kiến nói rằng, vì VFF thấy sai nên giờ mới sửa. Cũng có ý kiến nói rằng, VFF và cả Tổng cục TDTT gật vì cái thế buộc phải gật, do các ông bầu làm mạnh và làm bài bản quá, từ việc “cướp diễn đàn” đến “phủ đầu” và dùng chính chiêu biểu quyết của VFF, khi “điều khiển” hội nghị của chính VFF vừa qua.
Đúng là bóng đá VN rất cần phải thay đổi, nhưng điều quan trọng nhất trong việc đổi thay ấy là phải xác định: “Ai đang điều hành bóng đá”?
Nếu xác định các doanh nghiệp điều hành bóng đá, thì cần đại hội bất thường và thực hiện lại đúng các chức năng để các doanh nghiệp ngồi vào đúng vị trí điều hành bóng đá.
Còn nếu vẫn VFF là tổ chức xã hội được Nhà nước trao quyền, thì hãy cải tổ bộ máy ấy để họ có đủ khả năng và đủ cái quyền điều hành bộ máy ấy.
Rất nguy hiểm, nếu VFF vẫn cứ lúng túng và “thụt thò” trong chính kiến, khiến nhiều người lầm tưởng là doanh nghiệp hoặc bầu Kiên đang điều hành bóng đá.
Theo LaoDong