Inter Milan đã thua đau đớn trước Marseille ở đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Ayew trở thành người hùng của Marseille với pha đánh đầu thành bàn, giúp đội bóng Pháp có được lợi thế không nhỏ trước trận lượt về.

 

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Marseille
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Marseille
Basel - Bayern Munich 1-0

Đội bóng Thụy Sĩ Basel đã gây ra cú sốc khi đánh bại Bayern Munich 1-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, mặc dù bị đội khách ép gần như suốt trận. Bàn thắng duy nhất của Basel do Stocker ghi ở phút 86.

Ở vòng bảng, chính Basel đã hạ “đại gia” Man United, khiến đội bóng Anh này phải xuống chơi ở Europa League.

Hiệp 1 trận đấu giữa Marseille và Inter Milan trên sân Velodrome diễn ra với một tốc độ ở mức trung bình. Phút 11, Forlan để lỡ một cơ hội vàng mở tỉ số cho Inter, khi pha đệm bóng cận thành của tiền đạo người Urugoay bị thủ môn Mandanda phản xạ nhanh đẩy được.

Đó là tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1. Lối đá có phần thận trọng, cộng vói hàng công thiếu sắc bén của cả hai đội khiến khán giả ít có dịp được thưởng thức những pha tấn công hay. Tỉ số 0-0 phản ánh đúng cục diện của 45 phút đầu tiên.

Đầu hiệp 2, HLV Ranieri có sự điều chỉnh nhân sự, khi rút Maicon ra, thay bằng cầu thủ người Nhật Bản Nagamoto. Trận đấu tiếp tục diễn ra khá tẻ nhạt, khi những cầu thủ chủ chốt dẫn dắt lối chơi của hai đội như Sneijder, Sneijder thi đấu mờ nhạt. Các đợt tấn công của hai đội thường dễ dàng bị chặn lại trước vòng cấm.

Gần cuối trận, A.Ayew có hai cơ hội thuận lợi để lập công cho Marseille, đều là những pha đánh đầu cận thành, nhưng một chệch cột dọc, một bị thủ thành Cesar bắt được. Vẫn là A.Ayew ở phút 90+2 tung cú sút căng sát vòng cấm bị thủ thành Cesar đẩy bóng ra chịu phạt góc. Chính từ quả đá phạt góc ở phút 90+3 – phút bù giờ cuối cùng của trận đấu– A.Ayew lần này đã đánh đầu chính xác hạ gục thủ thành Cesar trong sự chết lặng của các cầu thủ Inter Milan trên sân, cũng như HLV Ranieri ngoài đường piste.

Marseille giành chiến thắng 1-0 trước Inter Milan và có được lợi thế không nhỏ trước trận lượt về.

ĐỘI HÌNH:

Marseille: Mandanda; Azpilicueta, Diawara, N'Koulou, Morel; Diarra, Cheyrou (Kabore 84’); Amalfitano (Fanni 80’), v, A.Ayew; Brandao (J.Ayew 73’)

Inter: Julio Cesar; Maicon (Nagamoto 46’), Lucio, Samuel, Chivu; Zanetti, Stankovic, Cambiasso, Zarate (Obi 64’); Sneijder; Forlan

BÀN THẮNG: Ayew 90+3
 
 
 
                                                              Theo LaoDong
 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian

Tân Lạc là một trong những địa phương còn lưu giữ được khá nhiều trò chơi, trò diễn dân gian gắn liền với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các trò chơi, trò diễn dân gian, các môn thể thao dân tộc là một phần không thể thiếu tại lễ hội văn hóa truyền thống của các địa phương, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày của người dân sau mỗi ngày làm việc, lao động vất vả.

Hàng thủ mắc sai lầm, Việt Nam bị loại tại tứ kết U23 châu Á

U23 Việt Nam có một trận cầu đầy nỗ lực trước đối thủ mạnh Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

10 đội tham gia Giải Bóng chuyền hơi nam huyện Lạc Thủy

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy phối hợp Hội Nông dân, Huyện Đoàn tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 138 năm Ngày Quốc tế lao động; phát động Tháng Công nhân năm 2024.

16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục