Bằng niềm say mê và tài năng của mình, Tiến Minh đã làm rạng danh cầu lông Việt Nam. Đứng trong tốp mười của thế giới đã là một kỳ tích, bảo vệ được thành công vị trí đó trong gần hai năm là một điều không phải ai cũng làm được. Nhưng không phải ai cũng hiểu hết nỗi lòng của anh khi một mình chinh phục đỉnh cao.

 

Làm quen với cầu lông từ khi lên mười, nhưng quá trình bước lên chuyên nghiệp của Tiến Minh mới bắt đầu ở tuổi 18 và phần lớn nhờ vào nỗ lực cá nhân. Không có thầy riêng và giáo án đặc biệt, Tiến Minh hằng ngày tự cần mẫn luyện tập và ráo riết rèn thể lực. Nỗ lực phấn đấu của anh đã được khẳng định sau những cuộc tranh tài nảy lửa và đăng quang tại các giải đấu trong nước, khu vực và quốc tế, từng bước đưa cái tên Nguyễn Tiến Minh xứng danh tầm thế giới.

Cho đến nay, khi bộ sưu tập huy chương, bằng khen của Tiến Minh đã được tính bằng con số hàng trăm, nhiều người vẫn nghĩ cuộc sống của tay vợt số một Việt Nam này luôn tràn đầy sự viên mãn và hạnh phúc. Thế nhưng, thành công mà anh có được ngày hôm nay là kết quả của cả chặng đường dài thăng trầm với những giọt mồ hôi và nước mắt.

Là vận động viên (VĐV) cầu lông có thu nhập cao nhất Việt Nam, nhưng Tiến Minh chưa bao giờ hoang phí đồng tiền, thậm chí anh luôn phải đau đầu tính toán chi tiêu những đồng tiền ấy một cách hợp lý nhất ở mỗi giải đấu lớn.

Tiến Minh gần như đơn độc trong làng thể thao Việt Nam khi phải tự bỏ tiền để tập luyện và đi thi đấu. Tuy nhiên, anh lại có cách nghĩ mà không mấy VĐV Việt Nam có được: Đất nước còn khó khăn, mỗi cá nhân phải nỗ lực hết sức cho niềm vinh quang chung, không bao giờ chờ đợi và oán thán. Chỉ có khát vọng và niềm đam mê mới giúp Tiến Minh quên đi bất cập đang tồn tại trong lòng thể thao Việt Nam.

Cũng chỉ có khát vọng ấy mới giúp Minh không so đo với các VĐV khác trong tốp mười thế giới, những người luôn được trang bị rất đầy đủ, có đủ đội ngũ từ người quản lý tới HLV chuyên môn, thể lực… trong quá trình tập luyện hay thi đấu. Trong khi đó, Tiến Minh phải độc hành, tự lo thủ tục giấy tờ, lo ăn uống, chỗ nghỉ ngơi, không đồng đội bên cạnh ủng hộ sẻ chia, thậm chí được đội nào cho tập nhờ là tốt lắm rồi… trên những chặng đường du đấu.

Tay vợt số một của Ấn Độ hiện đang nằm trong tốp 30 thế giới, Kashyap đã rất đỗi ngạc nhiên khi nghe Tiến Minh kể về việc gần như không có tài trợ: "Nếu tôi đứng hạng bảy thế giới như anh thì giờ này tôi dư sức sắm được biệt thự, xe hơi, cũng như tha hồ kiếm tiền từ tài trợ...".

Với những thành công đã đạt được, Tiến Minh xứng đáng là một trong những thương hiệu lớn nhất của thể thao Việt Nam, chỉ có điều Liên đoàn cầu lông Việt Nam cũng như đơn vị chủ quản thành phố Hồ Chí Minh không biết tận dụng để tạo nguồn thu, kích thích phong trào cầu lông phát triển hay xa hơn là xây dựng một hình mẫu thể thao chuẩn mực cho giới trẻ hướng đến.

Bản thân Tiến Minh không xuất thân nghèo khó, đến thể thao để mong đổi đời. So với nhiều VĐV khác, Minh thừa nhận mình may mắn vì không phải lo lắng về vật chất. Anh đến với cầu lông bởi đam mê tột cùng đối với môn thể thao này.

Vậy mà khi anh trụ vững ở tốp 10 hai năm nay, vẫn không có nhà tài trợ hay doanh nghiệp nào đến để quảng bá thương hiệu thông qua anh. Việc hãng Yonex hay Victor tài trợ chủ yếu là trang phục thi đấu cho anh không thể tính đến bởi rất nhiều VĐV trên thế giới được tài trợ theo dạng này. Còn chuyện Becamex tài trợ cho Tiến Minh xuất phát từ lý do cá nhân, tình cảm của lãnh đạo Becamex với anh.

Ở các nước khác họ không ngại đầu tư kinh phí và thường xuyên cho vận động viên của mình đi thi đấu khu vực và quốc tế để nâng cao trình độ lẫn kinh nghiệm. Còn Minh phải bỏ tiền túi và lâu dần thì đó là một gánh nặng mà gia đình Minh phải suy nghĩ đắn đo. Nhìn sang Ma-lai-xi-a mà xem, mới đây Liên đoàn cầu lông của họ đã kiếm được một gói tài trợ lên tới hơn 13 triệu đô-la với thời hạn sáu năm nhờ biết tận dụng thương hiệu từ những tay vợt hàng đầu của họ, điển hình là Lee Chong Wei.

Nhìn lại mới thấy trường hợp Tiến Minh quả thật rất đáng phải suy nghĩ.

Bước sang 29 tuổi và hơn mười năm cầm vợt, vinh quang nhiều và cái giá phải trả cũng không ít, cầu lông giờ đây với Tiến Minh không chỉ là đam mê, mà là nghề, là trách nhiệm với bản thân.

Gần đây, người ta hay đề cập với Tiến Minh hai vấn đề: chuyện giải nghệ và lập gia đình. Nhưng hãy vào phòng của Minh mà xem, nhìn những ba lô, túi xách chuẩn bị cho những chuyến đi xa hãy còn ngổn ngang, nhìn vào sự khổ luyện của anh cho những giải đấu triền miên và lịch tập luyện dày đặc, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Sẽ không quá đáng khi có nhiều ý kiến cho rằng, thể thao Việt Nam vẫn chưa có sự đầu tư đúng mực cho những nhân tài hiếm hoi như anh. Và, sau Tiến Minh là cả khoảng trống mênh mông với những thế hệ kế cận.

Phía trước, Minh vẫn còn nhiều cơ hội chinh phục những đỉnh cao, mà gần nhất là Ô-lim-pích 2012.

 

                                                    Theo Nhan Dan

 

Các tin khác


Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Hấp dẫn chặng đua Hà Nội - Hòa Bình, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Ngày 2/5, tại UBND huyện Mai Châu, Ban Tổ chức (BTC) địa phương phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024 , Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức Lễ trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình.

Khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024

Chiều 1/5, tại Sân vận động Bà Rịa (thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024.

Đánh bại Iraq, U23 Nhật Bản gặp Uzbekistan ở chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Nhật Bản dễ dàng thắng U23 Iraq 2-0 ở bán kết giải U23 châu Á 2024 trên sân Jassim Bin Hamad (Qatar) rạng sáng 30/4. Đối thủ của U23 Nhật Bản ở trận chung kết là U23 Uzbekistan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục