Arsenal từng là đại kỳ phùng địch thủ trong một thời gian dài, nhưng khi bóng đá Anh chuyển mình thì chỉ có MU là vẫn còn thích nghi nổi với môi trường mới, trong khi Arsenal đang nhìn về quá khứ, nhìn vào đối thủ bằng một nỗi buồn bất tận…

 

Arsenal từng là đại kình địch của MU. Suốt trong 8 năm ở giai đoạn Arsene Wenger mới về Arsenal (1996-2004), “Pháo thủ” thành London đã 3 lần giành ngôi vô địch Premier League xen kẽ vào các lần đăng quang của đối thủ và trở thành đại kình địch với MU. Tuy nhiên, với sự lớn mạnh của Chelsea, rồi mới đây là Man City và hàng loạt các đội bóng khác thì Arsenal giờ đây không còn giữ được vị thế như xưa. Dù 7 năm gần nhất, đội bóng này vẫn giữ chân được trong tốp 4 tại Premier League, nhưng cũng ngần ấy thời gian họ trắng tay.

 

Arsenal, một thời oanh liệt nay còn đâu…

 
MU vs Arsenal, từng là đại chiến đáng xem nhất ở Premier League
MU vs Arsenal, từng là đại chiến đáng xem nhất ở Premier League
 

Cách đây chỉ khoảng hơn 10 năm, mỗi lần MU đấu với Arsenal, trận chiến này sẽ là một trận đấu nhận được sự quan tâm nhiều nhất của người hâm mộ, vì đó là trận đại chiến của hai gã khổng lồ, hai kỳ phùng địch thủ hàng đầu của bóng đá xứ sương mù, ở những cuộc đối đầu ấy bầu không khi nóng không chỉ ở trên sân cỏ mà còn lan tỏa lên khắp các ngóc ngách của khán đài. Chỉ từng đó thôi cũng đủ thấy sự lôi cuốn và hấp dẫn của cặp đấu này.

 

Vòng 10 Premier League

Thứ 7, 3/11/2012

Manr Utd - Arsenal (19h45)

Norwich - Stoke (22h00)

Sunderland - Aston Villa

Fulham - Everton

Tottenham - Wigan

Swansea - Chelsea

Chủ nhật, 4 /11/2012

West Ham - Man City (0h30)

QPR - Reading (20h30)

Liverpool - Newcastle (23h)

Thứ ba, 6/11/2012

West Brom - Southampton (3h)

Nhưng dần với thời gian, khi những dòng tiền của các tỷ phú từ khắp nơi đổ về Anh đem theo sự đổi đời của Chelsea, Man City, cùng sự trưởng thành của hàng loạt các đội bóng khác thì Arsenal đã không còn giữ được vị thế của mình. Đội bóng này bắt đầu rơi vào quá trình sa sút, thiếu sức cạnh tranh các danh hiệu. Và khi Arsenal đã không còn giữ được sức mạnh của mình thì những trận chiến giữa họ với MU cũng “nhạt dần”.

 

Cách đây 3 năm, khi MU và Arsenal giáp mặt nhau ở bán kết Champions League, đội bóng của thành Manchester đã thắng 1-0 tại Old Trafford và thắng 3-1 tại trận lượt về. Đáng nói nhất là ở trận đấu lượt về khi MU thi đấu 15 phút cuối trận trong thế thiếu người, nhưng Arsenal cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Sau trận đấu này, hậu vệ Patrice Evra đã phát biểu “Arsenal giống như 11 đứa trẻ”.

 

Arsenal vốn là cái nôi đẩy những tài năng trở thành các ngôi sao đẳng cấp thế giới. Và lời nhật xét của Evra dù có khó nuốt trôi, song cũng phản ánh một hiện thực về sức mạnh của “Pháo thủ” tại thời điểm ấy. Điều đó để thấy rằng, không phải một vài tháng hay một hai mùa giải Arsenal có dấu hiệu sa sút. Dấu hiệu ấy xuất hiện từ rất lâu rồi và đến bây giờ đội bóng này vẫn chưa thể tiến lên được.
 
Arsenal không còn giữ được vị thế của một đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch PL
Arsenal không còn giữ được vị thế của một đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch PL
 

Minh chứng rõ nét cho sự thụt lùi của Arsenal theo thời gian có thể nhận qua các cuộc đối đầu với chính MU, dù có thể thước đó này không thật chính xác, bởi “Quỷ đỏ” cũng thiếu ổn định trong vài mùa giải gần đây. Nhưng vậy mà ở trận đấu tại Old Trafford mùa giải trước, MU cũng khiến Arsenal phải nhận thảm bại 8-2, đó là trận thua thảm hại nhất trong lịch sử “Pháo thủ” trước MU.

 

Mỗi lần nhắc đến MU thì nỗi đau về trận đại thảm bại ở lượt đi mùa giải chưa hề nguôi ngoai trong lòng CĐV của Arsenal. Nhưng họ cũng chỉ biết nhìn thất bại ấy bằng nỗi buồn khôn xiết, bằng nỗi đau ngập tràn trong tim, chứ chẳng nghĩ được nhiều đến chuyện “phục thù”, biết sao được khi Arsenal giờ đây chẳng đã chẳng phải là dàn “Pháo thủ” hùng mạnh như…thủa nào.

 

Một hiện thực u buồn…

 

MU và Arsenal đang đi trên những con đường rất khác nhau tại Premier League. Mặc dù MU từ đầu mùa rất mong manh ở hàng thủ, đội bóng này cũng phải nhận tới 2 thất bại, nhưng nhờ một hàng công thăng hoa, đội bóng này vẫn có được 7 trận thắng còn lại và đang cạnh tranh gắt gao ngôi vị đầu bảng cùng Chelsea. Trong khi đó, Arsenal cũng đã để thua 2 trận, nhưng lại có đến 3 trận hòa và chỉ có 4 trận thắng và đang “lang thang” ở khu vực nhóm 5 đội dẫn đầu.

 

Nếu nói về những trận đã qua của MU, có lẽ điểm duy nhất chỉ có thể chê trách được đội bóng này là khả năng phòng thủ yếu kém. Từ những con người kinh nghiệm đầy mình như Rio Ferdinand, Evra, “tầm tầm” như Rafael, Evans hay non nớt như Wotton, Buttner, Keane, tất cả đều có những sai lầm đến lạ kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” lại khiến người hâm mộ phải nể phục bởi khả năng tấn công quá hay của họ, 6/9 trận từ đầu mùa MU ghi trên 3 bàn trong mỗi trận.
 
Phong độ của Arsenal từ đầu mùa rất phập phù
Phong độ của Arsenal từ đầu mùa rất phập phù
 
Nếu giai đoạn đầu mùa là khoảng thời gian để các CĐV của mỗi đội bóng hy vọng về một mùa giải mới thành công cho CLB thì người hâm mộ của Arseanal thật đáng thương, bởi chưa khi nào họ có cảm giác về một sự vững chắc của “Pháo thủ”, có thể nói những kỳ vọng vừa được nhen lên lại sớm bị dập tắt. 2 trận đầu mùa Arsenal không thắng, rồi họ bất ngờ có 2 chiến thắng hoành tráng (2-0 trước Liverpool và 6-1 trước Southampton), nhưng rồi 5 trận gần đây của đội bóng này lại phập phù, thắng hòa thua xen kẽ.

 

Arsenal gần đây không chỉ bế tắc ở khả năng tấn công mà hàng thủ của họ cũng khá chênh vênh. Đội hình của “Pháo thủ” cũng đang sứt mẻ lớn khi hàng loạt các cầu thủ quan trọng như Gervinho, Gibbs, Szczesny và Olex-Chamberlain sẽ vắng mặt do chấn thương. Đặc biệt là việc thiếu vắng Gervinho, tiền đạo có phong độ tốt nhất từ đầu mùa sẽ khiến Arsenal càng trở nên khó khăn.

 

Một điều khá thú vị là mùa giải trước mới chỉ là lần đầu Arsenal ghi được hơn 1 bàn thắng khi phải làm khách tại Old Trafford trong 20 năm qua (2 bàn). Và nếu đem điều đó so với khả năng tấn công đang thăng hoa (6/9 trận từ đầu mùa ghi trên 3 bàn mỗi trận) thì rõ ràng những người yêu Arsenal có rất nhiều lý do để lo lắng cho trận chiến đêm nay, có vẻ đây sẽ là một chuyến đi “lành ít, dữ nhiều”.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

22

9

7

1

1

21-9

2

Manchester United

21

9

7

0

2

24-13

3

Manchester City

21

9

6

3

0

18-9

4

Tottenham Hotspur

17

9

5

2

2

17-13

5

Everton

16

9

4

4

1

17-11

6

FC Arsenal

15

9

4

3

2

14-6

7

FC Fulham

14

9

4

2

3

19-14

8

West Bromwich Albion

14

9

4

2

3

13-11

9

West Ham United

14

9

4

2

3

13-11

10

Newcastle United

13

9

3

4

2

11-13

11

Swansea City

11

9

3

2

4

14-13

12

FC Liverpool

10

9

2

4

3

12-14

13

Stoke City

9

9

1

6

2

8-9

14

AFC Sunderland

9

8

1

6

1

6-8

15

Wigan Athletic

8

9

2

2

5

10-16

16

Norwich City

7

9

1

4

4

7-18

17

Aston Villa

6

9

1

3

5

7-14

18

FC Reading

4

8

0

4

4

11-17

19

FC Southampton

4

9

1

1

7

14-26

20

Queens Park Rangers

3

9

0

3

6

7-18

 
 
 
 
                                                                         Theo Dantri
 
 

Các tin khác


10 đội tham gia Giải Bóng chuyền hơi nam huyện Lạc Thủy

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy phối hợp Hội Nông dân, Huyện Đoàn tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 138 năm Ngày Quốc tế lao động; phát động Tháng Công nhân năm 2024.

16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục