Cựu lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa mới được phép chuyển đến một chỗ ở mới, lâu dài hơn tại thành phố New York. Ông Dominique Strauss-Kahn có vẻ vui mừng khi chuyển khỏi chỗ "rất buồn chán" cũ.
Ông Strauss-Kahn được chuyển đến chỗ ở mới trên phố Tribeca. |
AP trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, ông Strauss-Kahn được chuyển từ khu tài chính ở Manhattan đến một ngôi nhà sang trọng có 4 phòng ngủ trên phố Tribeca cách đó 1,6km, trong lúc chờ đợi xét xử về tội tấn công tình dục.
Lúc rời tòa nhà cao tầng ở khu hạ Manhattan, thuộc sở hữu của công ty an ninh đang quản thúc mình, ông Strauss-Kahn dường như nở nụ cười.
Một luật sư bào chữa cho ông Strauss-Kahn hôm qua (25.5) cho biết thân chủ của mình "rất buồn chán" khi bị quản thúc tại gia. Ông Strauss-Kahn bị giám sát 24/24 giờ và đeo một thiết bị giám sát điện tử. Tuần trước, vợ ông Strauss-Kahn thuê một tòa nhà sang trọng ở khu khác tại Manhattan nhưng không thể chuyển đến sinh sống vì cư dân ở đây phản đối.
Trước đó, ông Strauss-Kahn trải qua 6 ngày trong nhà tù Rikers sau khi bị bắt giữ hôm 14.5. Người tố cáo ông Strauss-Kahn là một phụ nữ đến từ Guinea, Tây Phi. Nữ hầu phòng khai với chính quyền rằng ông Strauss-Kahn gạ gẫm cô khi cô bước vào dọn dẹp phòng tại khách sạn Sofitel trên quảng trường Times, ở Manhattan.
Cựu Tổng giám đốc IMF vào tuần trước đã từ chức. Nhưng ông Strauss-Kahn phủ nhận mọi cáo buộc về việc cố gắng hãm hiếp nữ hầu phòng.
Ngày 6.6 tới, một phiên tòa sẽ diễn ra để cựu lãnh đạo IMF 62 tuổi có thể biện hộ chính thức.
Theo Laodong