(HBĐT) - Vừa qua, tại Trung tâm văn hoá tỉnh Sơn La, 25 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh ta cùng với 125 tân sinh viên 5 tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai đã được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” với trị giá 5 triệu đồng/suất do Báo Tuổi trẻ - Quỹ khuyến học Vinacam phối hợp trao tặng.
Đây là hoạt động lần thứ 355 của chương trình “Vì ngày mai phát triển” do Báo Tuổi trẻ khởi xướng và tổ chức nhiều năm nay nhằm động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho tân sinh viên Tây Bắc vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường.
Tham dự chương trình và tiếp xúc, trao đổi với tân sinh viên, chúng tôi cảm nhận được niềm vui sướng, sự xúc động về nghị lực vượt khó của các bạn trẻ chuẩn bị hành trang vào đại học, tụ hội về thành phố hoa ban nhận học bổng. Đó là cô công nhân nghèo Bùi Thị Hồng Vị, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) hiện là sinh viên Học viện hành chính quốc gia, tất bật tăng ca trong nhà máy Sankoh để kiếm tiền nhập học; cô sinh viên Hồ Thị Ngọc Ly, xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ) vừa chăm bố nằm thực vật, vừa học giỏi; cô sinh viên Nguyễn Thị Bích Hoàn “đa năng” nghề kiếm sống từ khi rời quê từ miền núi Thạch Thành (Thanh Hoá) theo chị gái lặn lội lên tận Sơn La trọ học…
Chia sẻ cảm xúc khi cầm học bổng trên tay, Bùi Thị Ngọc Mai, xã Hạ Bì (Kim Bôi) - SV trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 cho biết: Em rất vui và cảm động, ngoài hỗ trợ về vật chất cho việc học sắp tới, suất học bổng sẽ là sự khích lệ, nhắc nhở em nỗ lực học tập hơn nữa trong suốt quãng đời sinh viên.
Với 25 tân sinh viên tỉnh đều có những suy nghĩ, trăn trở riêng về quãng thời gian 4 năm ngồi trên ghế giảng đường đại học. Tuy nhiên, sự cảm kích về các em là sự nỗ lực vượt khó và sự ham học tập. Bùi Thanh Chung, xã Hợp Châu (Lương Sơn) sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội còn tranh thủ học thêm mấy tiết học trước khi đi Sơn La nhận học bổng; Hoàng Tiến Lên, xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) - sinh viên Đại học Y khoa Hà Nội vừa nhận học bổng xong, đã vội vàng ra bến xe để về Hà Nội kịp giờ vào lớp.
Hoài Thu
(Tỉnh đoàn TN)