Những cung đường Tây Bắc đã khá quen thuộc với nhóm xe phân khối lớn.

Những cung đường Tây Bắc đã khá quen thuộc với nhóm xe phân khối lớn.

(HBĐT) - Ai đã từng được thử một lần cầm lái hay ngồi sau những chiếc xe mô tô phân khối lớn đều có chung cảm giác bay bổng, choáng ngợp xen lẫn phấn khích khi nghe tiếng máy nổ giòn tan, mạnh mẽ cùng pha tăng tốc “xé gió” của những “ông hoàng tốc độ”. Đối với các địa phương khác, thú chơi mô tô phân khối lớn không mấy xa lạ, nhưng với người dân Hòa Bình đây là thú chơi mới đầy xa xỉ. Những người có chung niềm đam mê đã thêm gắn bó cùng nhau trải nghiệm, khám phá những địa danh mới và trên hết, họ đã đi khắp mọi miền đất nước để mang tấm lòng sẻ chia tới đồng bào vùng sâu, vùng xa.

 

Thú chơi “sang chảnh”

Nói đây là thú chơi “sang chảnh” bởi đam mê thôi chưa đủ, để sở hữu cho riêng mình một xe mô tô phân khối lớn phải có ít nhất từ 200 - 300 triệu đồng. Đấy là những mẫu xe mô tô giá trung bình, có những mẫu xe “khủng” mức giá lên đến vài tỷ đồng. Dân chơi xe chuyên nghiệp sẽ không lạ gì với các dòng mô tô hàng đầu như: BMW, KTM, Ducati, Harley, Yamaha, Honda... Đơn cử như chiếc BMW R1200 GS tại thị trường Mỹ vào khoảng 18.200 USD, chiếc Ducati 900 phân khối có giá chưa đến 150 triệu đồng, trong khi nếu được nhập về thị trường trong nước đã ngấp nghé 30.000 USD (khoảng trên 600 triệu đồng), chiếc xe Honda Shadow được giao là 7.000 USD, trong khi giá thị trường xe có giấy tờ hợp lệ là 17.000 USD, chiếc xe Harley Ultra CVO được mệnh danh là “hoàng tử đen” sở hữu động cơ 1.800 phân khối khi nhập về Việt Nam giá xe đã lên gần 150.000 USD...

 

Đang sở hữu mô tô dòng Hon da, chiếc Gold Wing 1.800 phân khối của anh Hoàng Chí Đại (phường Phương Lâm - TP Hòa Bình) là niềm mơ ước của bất kỳ ai đam mê mô tô phân khối lớn. Được trang bị động cơ cỡ lớn, tư thế ngồi thoải mái, di chuyển uyển chuyển trên những cung đường, Hon da Gold Wing 1.800 được mệnh danh là “ông vua đường trường”. Đây là mô tô anh Đại phải đặt hàng 3 tháng mới mua được với mức giá 50.000 USD (tương đương khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam). Hào hứng giới thiệu về mô tô của mình, anh chia sẻ: Niềm đam mê mô tô tốc độ cao đã có từ rất lâu nhưng phải đến năm 2009 anh mới tậu cho mình được chiếc mô tô phân khối lớn đầu tiên với dòng Hon da Shadow 750 phân khối với mức giá là 15.500 USD. Đến tháng 9/2014, anh bổ sung thêm mẫu xe Hon da Gold Wing 1.800 phân khối. Đây là dòng xe có kiểu dáng khá đồ sộ, khỏe khoắn đầy ấn tượng và là dòng xe hoàn hảo cho các chuyến đi xa. Bởi thiết kế hợp lý, từ vị trí ngồi đến tay lái, tạo cảm giác lái nhẹ nhàng, thoải mái. Xe có kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh độ cao và hướng gió bảo vệ người cầm lái, bố trí nhiều ngăn chứa đồ phía trước và phía sau, ghế ngồi có sưởi ấm nhờ luồng khí nóng từ động cơ. Gold Wing 1.800 trang bị hệ thống định vị và dẫn đường GPS, hệ thống giải trí với khả năng tích hợp nhiều thiết bị bên ngoài. Xe đã được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS nâng cao tính an toàn khi điều khiển.

 

    

         Kỷ niệm một chuyến “phượt” xuyên các nước Đông Dương.

 

Cùng niềm đam mê mô tô phân khối lớn, anh Tân (phường Phương Lâm - thành phố Hòa Bình) cũng đầu tư được mẫu xe Ducati Diavel 2015 - dân chơi gọi  là “quái thú cơ bắp”. Đây là dòng xe Ducati mới nhất được ra mắt với mức giá cũng “khủng” xấp xỉ 700 triệu đồng. Xe có thiết kế cải tiến và đột phá với động cơ Testastretta 1.198 phân khối, công suất 162 mã lực. Có thể nói đây là một trong ít dòng xe thân thiện với môi trường khi tiết kiệm nguyên liệu, giảm lượng khí thải độc hại. Với anh Tân, chiếc xe đang sở hữu được coi như “cô vợ bé” trong nhà.

 

Đam mê và hơn thế nữa!

 

Với bất cứ ai đam mê mô tô phân khối lớn đều có suy nghĩ, nếu có nhiều tiền sẽ sắm tất cả những xe mà họ bắt gặp. Bởi vì, mỗi loại xe đều có vẻ đẹp “độc” và “lạ”, đẹp đến từng chi tiết. Người chơi xe bỏ ra hàng trăm triệu đồng để thỏa niềm đam mê, thể hiện cái tôi mạnh mẽ chứ không phải để khoe mẽ món tài sản kếch xù của bản thân như nhiều người lầm tưởng - anh Đại chia sẻ.

 

Hiện nay, dân chơi Hòa Bình cũng đã tụ họp được nhóm người yêu thích và chơi dòng xe “sang chảnh” này. Chính từ niềm đam mê mô tô, những người chơi đến với nhau rất tự nhiên, cởi mở. Từ những chia sẻ về loại xe, mẫu mã... họ có thể đồng cảm những vui - buồn trong cuộc sống hàng ngày, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

 

Không chỉ là chơi xe, những người chơi thực hiện nhiều chương trình chung tay vì cộng đồng, cùng đóng góp, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao. Là người đã từng đi khắp mọi miền Tổ quốc, vùng đất và con người Điện Biên là nơi để lại cho anh Đại nhiều ấn tượng nhất. Hàng năm, cứ mỗi dịp giáp Tết, anh cùng nhóm bạn lại cùng nhau đóng góp, trích quỹ phúc lợi từ 100 - 200 triệu đồng, đồng thời nhờ mối quan hệ, các anh đã quyên góp được rất nhiều quần áo ấm, thực phẩm... trực tiếp vận chuyển trao tận tay người dân. Ngoài những chuyến thiện nguyện quanh địa bàn thành phố, họ còn đến với những cảnh đời khó khăn ở những vùng xa xôi như Mường ảng (Điện Biên), Sốp Cộp (Sơn La), Tà Phìn (Lào Cai)…

 

Điều thú vị khi bạn có một chiếc mô tô phân khối lớn đó là lúc được “phượt”, khám phá, trải nghiệm những vùng đất mới lạ theo cách của riêng mình. Những cung đường Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu; Hòa Bình - Thanh Hóa - Hà Tĩnh - Đà Nẵng... đã khá quen thuộc với các anh. Không phải ai cũng được may mắn như anh Đại khi luôn có người vợ sát cánh ủng hộ niềm đam mê của mình. Chị đã cùng anh rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc. Dịp Tết ất Mùi này, anh chị đã có kế hoạch “phượt” xuyên Việt, cùng nhau chia sẻ, khám phá những điều thú vị ở những địa danh mới. 

 

    

Anh Hoàng Chí Đại (người ngoài cùng bên phải) cùng nhóm xe phân khối lớn

có chuyến thiện nguyện tại Mường Ảng (Điện Biên). 

 

Hiện nay, mong muốn lớn nhất của các anh là thành lập được CLB mô tô Hòa Bình, tạo sân chơi cho những người “trót” đam mê mô tô phân khối lớn!

 

 

 

 

                                                                 Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Lắng đọng, thiêng liêng ở Nghĩa trang Hàng Dương

Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo trong những ngày Xuân đón du khách ở mọi miền đất nước đến thăm viếng. Từ sáng sớm đến 24h, những nén hương, những bông hoa thơm ngát, tinh khôi được thắp, dâng trang trọng trên những phần mộ đem đến cho ta những cảm xúc trào dâng. Trong khuôn viên rất nhiều loài hoa khoe sắc như muốn chia sẻ, tri ân những người con đã nằm lại nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục