Con đò neo đậu sông quê

Đón đưa lữ khách trở về chốn xưa

Con đò chở nắng gội mưa

Bây nhiêu vất vả sớm trưa mạn thuyền

Mấy cô đò lái làm duyên

Vành trăng nghiêng nón nỗi niềm khách qua

Thịnh Lang nơi ấy sông Đà

Bến sông phố núi dãy nhà bản ta

Cái thời xưa ấy đã qua

Chiếc cầu rộng lớn mở ra đôi bờ

Sông xanh dòng chảy lững lờ

Xa xa tàu cá nhấp nhô sóng rờn

Điện giăng sóng bạc ngút hồn

Tòa nhà biệt thự, nắng vờn bóng sân

Nắng mưa chẳng chút ngại ngần

Cây cầu ngạo nghễ chuyên cần ngày đêm

Ôm vòng tay lớn duyên thêm

Nối dòng Đà chảy ba cầu bắc ngang

Hòa Bình dạo khúc chiêng vang

Bến xưa neo đậu rộn ràng khách qua.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục