Quê hương tôi có đồng xanh bát ngát

Hai vụ chiêm, mùa chắc hạt nặng bông

Tháng tám mùa mưa nước ngập trắng đồng

Bản Mường quê ta được mùa tôm cá

Mùa Thu lá vàng đồng khô cháy rạ

Đồng ruộng nghỉ ngơi đón Tết cùng người

Đồng ruộng với dân gắn bó bao đời

Lúa gạo nuôi dân trưởng thành khôn lớn

Chiều Hè gió nam cánh diều bay lượn

Trên đồng lúa xanh đang vụ trổ bông

Hương lúa thơm, trời mát xanh trong

Như biển hoa dạt dào trong gió núi

Cánh đồng xanh, trời xanh vời vợi

Núi rừng xanh một màu sắc giao hòa

Trong bản cồng chiêng hòa nhịp đàn ca

Cùng sóng lúa rì rào trong nắng sớm

Hạt gạo quê mình đã từng ra trận

Theo chân trai làng đánh giặc giữ quê

Hòa bình rồi đồng lúa cũng đổi nghề

Trái ngọt, quả thơm xuống tàu xuất ngoại

Cánh đồng xanh nay là vàng hoa trái

Mang hoa thơm – vị ngọt cho đời

Cánh đồng xanh vẫn gắn bó với người

Với rừng xanh bạt ngàn mây gió

Cánh đồng quê tôi, bao đời gắn bó

Như nghĩa tình tuổi trẻ chẳng nhạt phai

Đồng xanh quê mình mãi mãi đẹp tươi. 

 

Phạm Minh Hằng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục