Chẳng hiểu tính toán như thế nào mà Phụ vương lại quyết định bổ nhiệm cho chàng rể quý làm giám đốc điện lực ở vùng "rừng xanh núi đỏ”. Dù rất nhiều lời bàn tán xì xào, nào là "Ông này chỉ vai u, thịt bắp chứ biết gì mà chễm chệ ở vị trí ấy”; rồi là "Lão ta chỉ biết cung, rìu, nỏ, kiếm chứ hiểu gì về điện đóm, thế chỉ có "chết” dân”.

Ấy vậy mà, dưới sự chỉ đạo của Thạch giám đốc, một thời gian khá dài hệ thống điện ở "vùng rừng xanh, núi đỏ” cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Do tác động của El nino nên trên khắp vùng "rừng xanh, núi đỏ” bị ảnh hưởng vì nắng nóng cực đoan. Bởi vậy, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến dẫn tới quá tải hệ thống. Do không có công suất dự phòng và lưu lượng nước ở các hồ thủy điện tăng chậm nên Thạch giám đốc quyết định thực hiện việc cắt điện luân phiên trên địa bàn.

Hôm ấy, khi Thạch giám đốc cùng các đồng nghiệp đang bù đầu xây dựng kế hoạch cắt điện luân phiên thì ông anh kết nghĩa ùa đến như một cơn gió. Vừa đến nơi, Lý Thông đã kéo Thạch giám đốc về phòng riêng để thì thầm to nhỏ. Câu chuyện của anh em họ cũng nhanh chóng kết thúc. Chẳng biết nội dung họ trao đổi với nhau như thế nào, nhưng sau đó mọi người thấy Thạch giám đốc có vẻ hồ hởi lắm.

Cũng từ hôm ấy lịch cắt điện luân phiên ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực thi ngay lập tức. Việc cắt điện luân phiên dẫn đến sinh hoạt đời sống của dân cư bị đảo lộn và ngưng trệ. Người dân đổ xô vào siêu thị, trung tâm thương mại để tránh nóng. Máy phát điện, quạt tích điện bỗng trở nên khan hiếm vì nhu cầu trên thị trường quá cao, giá bán thì tăng chóng mặt… Sinh hoạt đã vậy, cắt điện luân phiên nên việc sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ít ngày sau, đơn thư kêu cứu về hậu quả của tình trạng cắt điện luân phiên, cắt điện không báo trước đã đến tay Cung đình. Nào là, do mất điện hàng nghìn con gà ở một trang trại bị chết vì xốc nhiệt. Rồi các điểm du lịch vắng tanh, vắng ngắt do cắt điện vào những ngày cuối tuần nên bị khách hủy tour. Dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp phải ngừng hoạt động do mất điện khiến hư hỏng sản phẩm, công nhân phải nghỉ việc…

Khi thanh tra Cung đình vào cuộc thì mọi chuyện mới vỡ lở. Hóa ra, trước nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, dẫn đến tình trạng thiếu điện, Cung đình đã ra văn bản cho phép điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện, cắt điện luân phiên. Đồng thời, nhấn mạnh: "Chỉ cắt điện sinh hoạt, không cắt điện các cơ sản xuất, kinh doanh”.

Do nghe theo lời "hiến kế” của ông anh kết nghĩa, Thạch giám đốc đã phớt lờ chỉ đạo của Cung đình,đưa vào danh sách và tiến hành cắt điện luân phiên cả cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp khiến những khách hàng này phải "lo lót, chạy chọt” để ổn định sản xuất, kinh doanh.

Sau khi mọi chuyện bung bét, dù hết lời năn nỉ, nhưng với thái độ cương quyết của Cung đình, không còn cách nào khác, Thạch giám đốc đành ngậm ngùi trở về vùng rừng xanh, núi thẳm với cung, rìu, dao, búa.


Đại Quang (CTV)


Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục