(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được bức tâm thư của ông Bùi Xuân Thi, 62 tuổi, trú tại thôn 23-9, xã Liên Sơn (Lương Sơn) gửi nỗi niềm trăn trở của mình tới công luận mong góp sức nhắn tìm phần mộ của các đồng đội.
Ông Thi nguyên là chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu trên chiến trường Đường 9 Nam Lào. Vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, đơn vị của ông Thi đã có mặt ở các tỉnh Xalavan, A tô pơ, Xa va na khẹt, Xà Khẹt… của nước bạn Lào (các tỉnh giáp biên giới dọc theo đường 9). Trong một lần thực hiện nhiệm vụ xây dựng một căn cứ quân sự giúp quân đội Lào (cách thị trấn Mường Phìn khoảng 5 km đường rừng về phía tây), khi nổ bộc phá đã phát hiện có 10 ngôi mộ của bộ đội ta được chôn cất thành 2 hàng so le, mặt đất được san phẳng và không có bia. Sở dĩ ông Thi và các đồng đội xác định đó là mộ của bộ đội Việt Nam là vì người Lào không chôn cất mà hỏa thiêu. Hơn nữa, khi men theo suối, cách những phần mộ cũ khoảng 500 m, đơn vị lại phát hiện thêm 1 thi thể là bộ đội Việt Nam được bọc trong một chiếc tăng, chôn gần bờ suối. Để tránh lũ, ông Thi và các đồng đội đã đưa thi thể người chiến sỹ đó chôn cất ở chỗ cao hơn (cách chỗ cũ khoảng 25 m), có đắp thành mộ cao. Đơn vị ông Thi dựng lán ở lại đó khoảng 1 tháng. Vào mỗi sáng thứ hai, cả đơn vị ra đứng trước ngôi mộ mới được chôn cất lại cắm cờ, chào cờ và đọc 10 lời thề của quân đội nhân dân Việt Nam.
Năm 1980, ông Thi được phục viên trở về quê hương. Tuy nhiên, vào mỗi dịp Tết đến, xuân về, ông Thi lại có cảm giác bồn chồn như mắc nợ với những người đồng đội mà theo ông có lẽ hiện họ vẫn đang nằm lại nơi rừng sâu của đất nước bạn Lào. Dẫu không biết đích thực các chiến sỹ đã hy sinh đó thuộc đơn vị nào nhưng ông Thi và các đồng đội cho rằng: có lẽ các anh thuộc quân số của đơn vị F968 hoặc F384.
Vẫn biết khi hòa bình lập lại, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta đã tổ chức hàng trăm và có thể hàng nghìn chuyến đi tìm hài cốt, phần mộ của các liệt sỹ nhưng ông Thi và các đồng đội của mình nghĩ: những ngôi mộ ấy hiện vẫn đang nằm lại ở đó. Viết những dòng tâm thư này, ông Thi muốn được góp sức bằng việc cung cấp thông tin và cần thiết có thể trở lại chiến trường xưa nếu đơn vị quân đội hoặc gia đình có người thân tham gia chiến đấu ở địa danh này, thời điểm đó mong muốn tìm lại phần mộ của các anh.
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 0976.344.174, ông Bùi Xuân Thi.
Thúy Hằng (ghi)