(HBĐT) -Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thanh niên xung phong (TNXP) đóng một vai trò quan trọng. Họ là những thanh niên tình nguyện xung phong ra chiến trường với rất nhiều công việc khác nhau, người tải đạn ra tiền tuyến, người phá đá mở đường, người bảo vệ an toàn cho từng đoàn xe ra trận..., góp công, góp sức cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

 


Hội viên Hội Cựu TNXP TP Hòa Bình ôn lại những năm tháng phục vụ tại chiến trường miền Nam. 

Nhớ lại ký ức hào hùng của những năm tháng tuổi trẻ với tinh thần "3 sẵn sàng, 5 xung phong", ông Đỗ Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Năm 1965, khi đế quốc Mỹ bắt đầu ném bom phá hoại miền Bắc, T.Ư Đoàn phát động đợt thanh niên xung phong trong cả nước. Lúc đó, tôi mới 18 tuổi, vừa học xong THPT, sẵn sàng ra chiến trường làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợt tuyển quân vào bộ đội, có đợt phát động thanh niên xung phong, tôi tình nguyện lên đường. 18 tuổi, cùng với hàng nghìn thanh niên miền Bắc, chúng tôi được xem là lớp TNXP đầu tiên, nhiệm vụ chủ yếu là phá đá mở đường. Mặc dù khó khăn, gian khổ, nhưng anh em luôn hừng hực khí thế phục vụ chiến trường, phục vụ quân giải phóng. 

Đơn vị của ông Hồng làm nhiệm vụ mở đường, bảo vệ những tuyến đường từ Hà Tĩnh vào đến Quảng Bình, cũng là một trong những địa điểm đánh phá ác liệt của Mỹ nhằm cắt đứt tuyến chi viện miền Bắc và miền Nam. Có những thời điểm, đơn vị tổn thất nặng nề, nhưng lúc đó, địch càng đánh, anh em càng quyết tâm, cứ lúc nào dứt bom đạn là cả tiểu đội lại tức tốc san đường, gạt đất, đảm bảo cho những tuyến đường thông suốt.

Không phải là đơn vị lực lượng chính quy, nhưng những lớp TNXP đã cùng với cả nước làm lên thắng lợi lịch sử. Năm 1972, thời kỳ ác liệt của cuộc chiến chống đế quốc Mỹ, cô Bùi Thị Định lên đường đi TNXP. Đó cũng là thời điểm Hòa Bình huy động lực lượng TNXP đông nhất ra chiến trường với 3 đại đội, 9 huyện huy động. Sau khi tập trung quân ở Tân Lạc, đơn vị của cô Đinh hành quân một mạch sang Lào làm nhiệm vụ. Cô Định nhớ lại: Nhiệm vụ ban đầu của chúng tôi là phục vụ đơn vị bộ đội chủ lực, yêu cầu nhiệm vụ nào thì làm nhiệm vụ đấy. Chúng tôi đào hầm cá nhân, rồi đào hầm ô cho ô tô, mở đường, bốc vác, tải đạn vào kho, tải đạn cho tiền tuyến. Trong hơn 1 năm di chuyển 12 - 13 chỗ ở. Tôi nhớ nhất là nhiệm vụ tải đạn, những thùng đạn nặng đến 85 kg, với sức một cô gái, lăn lộn với bom đạn, chết chóc mà không hiểu sao vẫn có thể vác phăm phăm vào kho, rồi xuất lên ô tô để ra tiền tuyến. 

Thực vậy, vào thời điểm đó, chính niềm tin vững chắc vào Đảng, Bác Hồ đã thôi thúc những người thanh niên không quản ngại gian khổ, cống hiến tuổi xuân, hy sinh cho đất nước. Ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Nơi nào trọng điểm, nơi đó có TNXP. Với tuổi trẻ, nhiệt huyết, có những người chỉ 16, 17 đã xung phong vào chiến trường làm nhiệm vụ, được thư nhà còn khóc vì nhớ mẹ, nhưng lại rất đỗi kiên cường chống trả bom rơi, đạn nổ. Để rồi khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương thì buồn vui lẫn lộn, vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ, buồn vì không còn được tham gia phục vụ cuộc chiến, rời xa đồng đội. Chính vì vậy mà không ít TNXP, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã xin chuyển sang bộ đội, tiếp tục cống hiến thanh xuân, tuổi trẻ cho cuộc chiến. 

Năm 2020 - kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP, những năm tháng chiến tranh ác liệt cũng đã lùi xa, nhưng những cựu TNXP vẫn đoàn kết trong tổ chức Hội để cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Theo ông Vũ Đức Hạnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 3.457 hội viên TNXP. Hưởng ứng phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội", từ năm 2019 đến nay, các hội viên đã góp quỹ xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hội viên nghèo, tổ chức thăm, tặng quà cho hàng trăm hội viên trong các dịp lễ, Tết. 



 Phương Linh

Các tin khác


Tri ân anh hùng, liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình

Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình những ngày này nhiều gia đình liệt sỹ, cán bộ và nhân dân, đoàn viên - thanh niên đến thăm viếng. Nghĩa trang được quy hoạch trên ngọn đồi thuộc phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, bên rừng cây gió thổi vi vu ngày đêm. Trước đây nghĩa trang thuộc phường Phương Lâm, sau đó được quy hoạch, đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 4,2ha tại phường Dân Chủ.

Gần 2.000 trẻ em được khám sàng lọc, hội chẩn bệnh lý tim mạch miễn phí

Ngày 3/5, tại Trường TH&THCS Cao Sơn (Đà Bắc), Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện E, UBND huyện Đà Bắc phối hợp tổ chức chương trình khám sàng lọc, hội chẩn bệnh lý tim mạch miễn phí cho trẻ em từ 0 - 16 tuổi trên địa bàn hai xã Cao Sơn, xã Mường Chiềng.

Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

Ngày 3/5, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND TP Hòa Bình tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024. Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh...

Lo ngại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S phải dừng hoạt động

Trước thực tế Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hoà Bình sẽ phải tạm dừng hoạt động, mới đây, Sở GTVT đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc để duy trì hoạt động, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.

Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thủy: Tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lạc Thủy tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, sơ cấp cứu, cứu trợ đột xuất, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân, nhất là tại các xã ven sông Bôi.

Phát hiện 1 quả đạn pháo chưa nổ tồn sót sau chiến tranh ở lòng sông Đà

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, Công an phường Thịnh Lang vừa tiếp nhận 1 quả đạn pháo là vật liệu nổ nguy hiểm tồn sót sau chiến tranh do người dân phát hiện tại khu vực bờ sông Đà thuộc phường Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục