Tính toán "nát óc”, cuối cùng Vua cha đành nâng đỡ để chàng rể quý được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng vùng "rừng xanh, núi đỏ”.


Ngồi vào ghế trưởng phòng, chàng tiều phu mới thấy "đau đầu, nhức óc” vì cả phòng chỉ có 5 cán bộ, nhân viên nhưng phải tham mưu, giải quyết hàng đống việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, khoa học công nghệ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, hạ tầng kỹ thuật đô thị… Rồi lại bao gồm cả cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên cây xanh, điện chiếu sáng, rác thải sinh hoạt, bến, bãi đỗ xe đô thị trên địa bàn.

Hôm ấy, khi Thạch Sanh đang loay hoay tính toán phương án nạo vét cống rãnh vùng "rừng xanh, núi đỏ” thì ông anh kết nghĩa bất ngờ xuất hiện. Vừa bước chân vào nhà, Lý Thông đã đon đả: "Nghe tin vỉa hè, anh biết chú sắp triển khai dự án nạo vét cống rãnh. Anh bày cho chú cách này, vừa dễ kiếm tiền, vừa nhàn hạ, chỉ cần hai bên A - B thống nhất cao là ổn hết". Chẳng biết anh em họ thì thầm với nhau những gì, nhưng lúc chia tay, họ bắt tay nhau rõ chặt.

Ít ngày sau, dự án nạo vét khơi thông cống rãnh vùng "rừng xanh núi đỏ” được triển khai khá rầm rộ. Theo chỉ đạo của Thạch trưởng phòng, bên B huy động lực lượng, máy móc khá hùng hậu. Băng rôn, khẩu hiệu được lắp đặt rực rỡ dọc theo hệ thống kênh, mương, cống rãnh khắp vùng. Mùa mưa năm đó, người dân vùng "rừng xanh, núi đỏ” vô cùng hoan hỷ vì không còn nữa tình trạng ngập úng. Qua đó, mọi người, mọi nhà đều đánh giá dự án nạo vét khơi thông cống rãnh do Phòng Kinh tế và Hạ tầng vùng "rừng xanh, núi đỏ” đã thực sự phát huy hiệu quả.

Mọi chuyện những tưởng đã qua đi bình lặng, bỗng dưng dân tình ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” xì xầm bán tán khi nghe tin Thạch trưởng phòng cùng bộ sậu bị quan quân cung đình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thông đồng, cấu kết khai khống khối lượng khi quyết toán dự án nạo vét khơi thông cống rãnh trong vùng.

Tìm hiểu kỹ mọi người mới tá hỏa, hóa ra quá trình thực hiện dự án nạo vét khơi thông cống rãnh, Thạch trưởng phòng đã thực hiện đúng như ông anh kết nghĩa bày mưu: "Bùn, rác dưới mương, dưới cống hoàn toàn là khối lượng âm, chú với bên B cứ khai vống lên mà quyết toán, tha hồ chia chác, chẳng ai biết đâu mà sợ”.

Tuy nhiên, Thạch trưởng phòng và lũ đàn em không ngờ quan quân cung đình đã lục tìm toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống cống rãnh mà vùng "rừng xanh, núi đỏ” đã xây dựng những năm trước để so sánh, đối chiếu. Qua đó, phát hiện khối lượng bùn, rác mà Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng bên B đã kê khai, quyết toán chênh lệch với thực tế hàng nghìn mét khối, tương ứng với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Thạch phu nhân vào thăm nuôi trong trại tạm giam, chàng tiều phu thực sự đau lòng khi nghe lời đay nghiến: "Thiên hạ rất khoái trá khi nghe tin ông đi tù vì tội "ăn” bùn, rác đấy”. Lúc ông em ngồi sau song sắt thì ông anh kết nghĩa cũng đã cao chạy xa bay.


Đại Quang
(CTV)

Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: Mang hộ

Những ngày cuối năm, Thạch Sanh bất ngờ nhận được thư của những người bạn "nối khố” ở phương xa trân trọng mời tham gia hành trình du lịch tận 14 ngày với lời giới thiệu vô cùng hấp dẫn: "Bạn được "bao trọn gói”, trong vòng 2 tuần chúng tôi giúp bạn đến với 7 quốc gia để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên cũng như lịch sử, văn hóa, kiến trúc tiêu biểu của châu Âu”.

Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục