Chí Đạo vùng quê thanh bình

(HBĐT) - Về xã Chí Đao, huyện Lạc Sơn trong một ngày tháng 3 đầy ấn tượng. Một ngày của mùa trong lành, mát mẻ; mùa ngợp sắc xanh của núi đồi, của những vườn Dổi thẳng tắp, cao vút đầy sức sống; của những ruộng lúa đang thì trỗ đòng; dòng suối mát lành chảy quanh làng trên, xóm dưới… Chí Đạo, vùng quê thành bình!

 

Hương sắc Thượng Tiến

(HBĐT) - Xã Thượng Tiến (Kim Bôi) – vùng đất đặc biệt luôn ấn tượng với bất cứ ai một lần tới. Thượng Tiến có khu rừng bảo tồn xanh thẳm, ngào ngạt hương sắc muôn hoa lá, chim muông; Thượng Tiến, nơi có dòng suối trong xanh, hiền hòa, không khí trong lành, mát mẻ, con người hiền hậu, hiếu khách, chân tình…

Học sinh trải nghiệm thời kỳ bao cấp tại bảo tàng Điện Biên Phủ

Từ ngày 19 đến 22/3, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức chương trình "Em yêu lịch sử” cho các em học sinh THCS tại thành phố Điện Biên Phủ.

Rực rỡ đường hoa ở thị trấn Mường Khến

(HBĐT) - Sau 3 năm triển khai, nhân rộng, đến nay, khắp các con đường của khu 7, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) đã tràn ngập sắc hoa. Đây là mô hình hay, cách làm sáng tạo của Chi hội Phụ nữ, cũng như toàn thể người dân khu 7 trong nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp.

Đầu năm du xuân danh lam thắng cảnh Tràng An

(HBĐT) - Nằm trong quần thể Danh thắng Tràng An – di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Khu Du lịch sinh thái Tràng An đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng với du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Toàn cảnh Khu Du lịch là một vùng núi non hùng vĩ, trnsg lệ được tạo bởi các tháp đá vôi, nối liền bởi các song núi sắc cạnh bao trọn các hố sâu và các thung lung ngập nước, thông với nhau bởi các dòng suối, tạo nên các hang động ngập quanh năm cùng với các thảm động, thực vật còn hoang sơ, nguyên vẹn. Điểm xuyết trong không gian hoang sơ và tĩnh lặng là sự thâm trầm, nét rêu phong, cổ kính của các mái đình, đền, phủ nằm nép mình dưới chân các dãy núi cao.

Về Kỳ Sơn vui hội xuân

(HBĐT) - Sáng mùa xuân nắng đẹp, trên khắp các ngả đường từ vùng cao Độc Lập cho đến xã vùng xa Hợp Thịnh, Yên Quang…bà con đã nô nức váy áo, phấn khởi tụ hội về Nhà văn hóa xã Mông Hóa để dự hội xuân Văn hóa – Thể thao huyện Kỳ Sơn xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, trở thành thông lệ nhưng nhờ sự sáng tạo, đổi mới của Ban tổ chức mà Hội xuân luôn là món ăn tinh thần hấp dẫn, thú vị và được người dân huyện Kỳ Sơn mong đợi. Xuân Kỷ Hợi, hội xuân được tổ chức kéo dài 2 ngày 14 – 15/2 (tức ngày mồng 10 – 11 tháng Giêng). Dưới đây là một số hình ảnh đẹp do phóng viên Báo Hòa Bình ghi nhận tại Hội xuân.

Mai anh đào bừng sáng phố núi Đà Lạt

Mai anh đào qua một thời gian "ngậm sương”, "thiếp” đi trong mùa đông và bung nở trong mùa nắng lạnh trên cao nguyên Lang Biang. Đó là mùa hò hẹn ngắm mai anh đào Đà Lạt.

Cận cảnh thi công cầu Hòa Bình 3

(HBĐT) - Công trình cầu Hòa Bình 3 là dự án trọng điểm của thành phố Hòa Bình. Dự án được khởi công vào năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 435 tỷ đồng. Tính đến thì điểm hiện tại, dự án cầu Hòa Bình 3 đạt sản lượng thực hiện trên 260 tỷ đồng. Giá trị thanh toán bao gồm tiền tạm ứng và hồ sơ thanh toán đạt 231 tỷ đồng.

Khoảnh khắc mùa xuân trên khắp nẻo đường Việt Nam

Những lễ hội, cánh đồng hoa được các tay máy chuyên nghiệp ghi lại trong dịp Tết, từ Nam ra Bắc.

Thành phố Hòa Bình:
Rực rỡ màn pháo hoa chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019

(HBĐT) - Trong tiết trời xuân ấm áp, hàng ngàn người dân thành phố Hòa Bình hòa vào dòng người đổ dồn về khu vực Quảng trường Hòa Bình để cùng nhau chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đón chào năm mới Kỷ Hợi 2019. Tại khu vực Quảng trường được trang hoàng đèn led rực rỡ đa sắc màu lung linh, rực rỡ. Người dân hân hoan, phấn khởi và ước mong một năm mới nhiều điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Hòa Bình đã có mặt để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. 

Trải nghiệm bữa cơm "vào Tết" của người Mường

(HBĐT) - Theo phong tục, đối với người Mường, Tết Nguyên Đán thực sự bắt đầu từ ngày 27 - 28 tháng Chạp. Đây là cái Tết quan trọng nhất, to nhất trong một năm. Trong dịp Tết, mỗi nhà tổ chức một bữa cơm thịnh soạn nhất để dâng tổ tiên và thần thánh, bữa đó gọi là làm Tết. Gia đình nào có cả một con lợn thịt trong tết thì được coi là ăn nên làm ra, tổ tiên vui mừng, con cháu hoan hỉ. Phóng viên Báo Hòa Bình điện tử đã ghi lại bữa cơm vào tết của một gia đình người Mường tại thành phố Hòa Bình. 

Muôn hoa khoe sắc đón xuân về

(HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khắp các tuyến đường, tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Hòa Bình ngợp sắc hoa xuân. Đặc biệt khu vực quảng trường Hòa Bình đã thực sự trở thành "Chợ hoa Tết" ấn tượng. Nào hoa đào thắm hồng, sắc vàng rực của quất, bưởi; nụ cười tươi rói của người bán, người mua, người bán, người làm duyên chụp ảnh... Tất cả tạo nên một không gian, không khí đón xuân mới rộn ràng.