(HBĐT) - Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 70% diện tích ngô vụ xuân. Sản xuất vụ mùa, hè thu được đẩy nhanh tiến độ với diện tích làm đất đạt 100,6% so với kế hoạch. Toàn tỉnh đã cấy đạt 98% tổng diện tích lúa toàn vụ, trồng trên 5.000 ha cây màu vụ hè thu. Các địa phương đang tập trung trồng màu và triển khai chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích lúa đã cấy và cây màu đang bị một số đối tượng ốc bươu vàng, rầy lưng trắng, rệp sâu khoang, bọ trĩ… gây hại rải rác.
(HBĐT) - Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, diện tích gieo trồng của huyện Kim Bôi 7.401 ha, trong đó có 3.565 ha lúa, 2.500 ha ngô. Hiện, bà con nông dân đang tập trung làm đất, chăm sóc mạ, tu sửa mương bai lấy nước, bón phân đổ ải để bảo đảm sản xuất vụ mùa. Đến ngày 30/6, toàn huyện đã cơ bản làm đất xong và đã cấy được gần 100 ha lúa mùa sớm. Dưới đây là một số hình ảnh bà con nông dân trong không khí khẩn trương tập trung sản xuất vụ mùa.
(HBĐT) - Tháng 6, nông dân trong tỉnh bước vào vụ thu hoạch lúa, cây màu sôi động nhất trong năm. Bà con hăm hở ra đồng; máy tuốt được huy động hết công suất; tranh thủ trời nắng để phơi lúa, ngô, sắn… Tuy nhiên, trong không khí ngày mùa lại xuất hiện đâu đó những hình ảnh gây mất an toàn giao thông đáng lo ngại, cần được cảnh báo kịp thời và nhắc nhở người dân thực hiện, chấp hành vì giao thông an toàn.
(HBĐT) - Đồng quê đã vào mùa gặt, những cánh đồng lúa chín vàng trải rộng; khắp nơi người người hăng say lao động, tiếng nói, tiếng cười âm vang... Dưới đây là những khoảnh khắc ghi lại bức tranh mùa gặt vụ chiêm xuân 2014 tại một số địa phương trong tỉnh:
(HBĐT) - Vụ chiêm xuân năm nay, nhiều địa phương đạt năng suất cao, nông dân trong tỉnh đang tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân để bảo đảm sản xuất vụ mùa. Đến ngày 8/6, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 5.000 ha lúa chiêm xuân. Dưới đây là một số hình ảnh thu hoạch lúa xuân trà sớm trên địa bàn một số địa phương với không khí khẩn trương.
(HBĐT) - Trận mưa lớn kèm theo gió mạnh kéo dài khoảng 20 phút từ hơn 17 giờ đến khoảng 17 giờ 20 phút ngày 18/5 đã làm hàng loạt cây đổ, gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố Hòa Bình, đặt ra hàng loạt vấn đề trong công tác PCTT&TKCN và năng lực tiêu thoát nước của TP Hòa Bình. Phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại một số hình ảnh của trận mưa lớn đầu tiên trong năm 2014 trên địa bàn thành phố Hòa Bình.
(HBĐT) - Tuy đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trong tỉnh đã nâng lên đáng kể, đa số các hộ gia đình đã sắm được phương tiện nghe nhìn như ti-vi, đầu đĩa... Thế nhưng họ vẫn ngóng đợi, hào hứng đón xem những buổi chiếu phim lưu động như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Cùng đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Du lịch tỉnh đến với bà con xóm Cạn II, xã Xuân Phong, huyện Cao Phong với những bộ phim tài liệu hay, ý nghĩa vê kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miềm nam, thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và hào hứng bởi không khí buổi chiếu phim ý nghĩa này!
(HBĐT) - Hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014 với đỉnh cao là tháng thanh niên, phát huy tinh thần "tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", trong tháng 3, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức hàng loạt các hoạt động tình nguyện hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, xa, vùng khó khăn... trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động đã để lại dấu ấn đẹp về màu áo xanh tình nguyện trong lòng nhân dân các địa phương.
(HBĐT) - Bản Lác (Mai Châu) hôm nay là những ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái được sửa chữa, làm mới to, đẹp hơn; là những con đường bê tông liên xóm rộng và sạch hơn; là những sản phẩm ẩm thực, lưu niệm phong phú và đa dạng hơn; là người dân bản Lác với nụ cười thân thiện và cách làm du lịch chuyên nghiệp hơn...
(HBĐT) - Cứ mỗi độ xuân về, dù đang trong không khí lễ, Tết hay còn nhiều vướng bận, người dân vẫn không quên đi lễ chùa thắp nhang, cầu cho mình sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc. Cũng chính vì thế, tục lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi người Việt Nam. Là điểm du lịch tâm linh có tiếng trên địa bàn tỉnh, những ngày đầu năm, Đền Bờ đã thu hút hàng vạn lượt du khách thập phương đến thăm quan, hành hương lễ bái.
(HBĐT) - Sau Tết, trong thời tiết nắng ấm thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh mở hội xuống đồng. Người lo cày cấy, người mải miết vun trồng, tất bật với công việc đồng áng… Tất cả làm nên khí thế ra quân lao động, sản xuất đầu vụ chiêm – xuân tưng bừng, hối hả trên khắp các huyện, thành phố.
(HBĐT) - Một mùa xuân mới, một năm mới đã về trên mọi miền đất nước. Sau những ngày đông rét buốt kéo dài, đón Tết Giáp Ngọ năm nay, thời tiết như chiều lòng người. Nắng xuân trải vàng trong tiết trời mát dịu càng làm cho không khí đón Tết ở thành phố Hòa Bình thêm tưng bừng, nhộn nhịp, làm bừng lên cảnh sắc mùa xuân. Xuân của lòng người và xuân của đất trời. Gạt đi công việc bồn bề, những lo toan thường nhật, trong những ngày đầu xuân, nhà nhà rộn rã tiếng nói cười, những gương mặt rạng rỡ cùng những lời chúc tốt đẹp ngày đầu năm khiến cho ngày Tết thêm đầm ấm, ý nghĩa.
(HBĐT) - Hoà chung không khí rộn ràng của cả nước, thành phố Hòa Bình đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014 bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, hứa hẹn một năm mới với nhiều thành tựu.
(HBĐT) - Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đã đến. Đã từng một lần xa xứ và trở về quê hương TP. Hòa Bình đúng dịp đón Tết Nguyên đán mới thấy sự độc đáo, ấm cúng, ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền.
(HBĐT) - Ngày 23 tháng chạp, theo phong tục cổ truyền là ngày ông Táo lên chầu trời, còn gọi là "Tết ông Công". Ngoài mua sắm hàng mã, hầu hết các gia đình đều mua cá chép đỏ về cúng rồi phóng sinh ra ao, hồ, sông. Tại TP. Hòa Bình, nhân dân chủ yếu mang cá chép ra sông Đà phóng sinh. Đây là một truyền thống đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, sau khi thả xong cá, nhiều người vứt bừa bãi túi ni lông xuống sông, hai bên bờ và ngay cả trên cầu Hòa Bình, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đã có người ái ngại về tình trạng ô nhiễm rác bên bờ sông Đà đã thu gom lại và đốt nhưng không xuể. Một số người dân làng vạn chài đã dùng những chiếc vợt để bắt cá chép ngay khi vừa được phóng sinh.