(HBĐT) - Thảo nguyên Mộc Châu (Sơn La) những ngày áp Tết là như một “thiên đường” cho những người ham mê khám phá. Là không gian mênh mang điệu múa của người em gái Mông, Thái, là trời đất thiên nhiên trong lành, hương sắc hoa cải, ngập tràn sắc hoa mận, hoa đào tinh khôi kéo tận tới chân núi mờ xa, là những món ăn đậm chất dân tộc, là những nương chè uốn lượn ngút xanh mướt mắt, vị chè mê đắm lòng người.
(HBĐT) - Những ngày đầu năm mới, chúng tôi có dịp tham gia đợt chiếu phim lưu động “Mừng Đảng, mừng xuân” nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2015), mừng xuân Ất Mùi của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tại xóm Nhõi 3, xã Xuân Phong (Cao Phong). Nhõi 3 là xóm vùng 3, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
(HBĐT) - Về Cao Phong mùa này có lẽ là thời điểm hấp dẫn nhất trong năm khi được chiêm ngưỡng những vườn cam trĩu chịt, chín mọng trên cành; được thưởng thức những trái cam ngọt lịm, mát lành; được cùng những người công nhân, nông dân trên vùng đất trù phú này vui mừng, phấn khởi thu hoạch một vụ cam được mùa, được giá…
(HBĐT) - Người Mông ăn Tết sớm hơn Tết Nguyên đán 1 tháng, bắt đầu từ ngày 30/11 (âm lịch). Năm nay, tuy hoa đào, hoa mơ, mận chưa nở rộ, nhưng bản làng người Mông hai xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu) vẫn rực rỡ không khí của mùa xuân. Một mùa xuân mới ấm áp, vui tươi và mang đậm truyền thống độc đáo, đặc sắc của dân tộc.
(HBĐT) - Đêm qua (24-12), trong tiết trời se lạnh, người dân ở TP Hoà Bình đã tận hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc trong không khí náo nhiệt, sôi động, trang hoàng rực rỡ khắp đường phố. Tại Nhà thờ giáo xứ Hòa Bình trên đường QL6 (phường Đồng Tiến), ngay từ 19 giờ, giáo dân đã đổ về để làm lễ cầu nguyện. Cùng với bà con giáo dân, hàng nghìn người dân cũng đổ về nhà thờ tham quan, thưởng lãm. Đêm Giáng sinh an lành đến với mọi người cùng những bài thánh ca nhẹ nhàng và tiếng chuông ngân vang.
(HBĐT) - Sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang gặp phải những trở ngại từ yếu tố thời tiết rét đậm, rét hại khắc nghiệt. Tập trung bảo vệ diện tích mạ đã cấy, cây trồng vụ đông và bảo vệ, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại cho đàn gia súc, gia cầm, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng - chống, bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương phòng – chống rét bảo vệ cây trồng và đàn gia súc, gia cầm.
(HBĐT) - Nắng rực rỡ trên những cung đường uốn lượn; cánh đồng bạt ngàn cam, mía và mây trời xanh ngắt… Đó là bức tranh thiên nhiên tuyệt vời khiến mỗi khách du lịch đến vùng đất Cao Phong cảm thấy hấp dẫn, mê hoặc…
(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của ngành nông nghiệp & PTNT đang được các cơ sở tập trung đôn đốc, bà con nông dân trong tỉnh tích cực thực hiện. Bên cạnh diện tích chủ lực là ngô đã trồng đạt hơn 2.900 ha (vượt 12% kế hoạch), các giống cây trồng ưa lạnh như khoai tây, rau đậu các loại... tiếp tục mở rộng diện tích, trồng rải vụ góp phần cung cấp đủ nguồn rau giáp vụ cho thị trường.
(HBĐT) - Thật thú vị khi trong không khí cuối thu, bạn đi dọc bờ đê vùng hạ du sông Đà, đoạn từ xã Hợp Thành đến xã Hợp Thịnh (huyện Kỳ Sơn), thưởng thức không khí trong lành vùng ven sông và chiêm ngưỡng một “biển” lau trắng óng lên trong nắng vàng rực rỡ... Một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời và có lẽ cũng khá đặc trưng. Nhiều bạn trẻ đã đến chụp những bức ảnh dã ngoại, ảnh cưới và đều có cảm nhận vùng phong cảnh hoa lau mùa thu ở nơi đây cũng độc đáo không kém gì hoa tam giác mạch ở Hà Giang hay hoa dã quỳ ở Đà Lạt.
(HBĐT) -Lên các xã vùng cao Quyết Chiến, Nam Sơn, Bắc Sơn, Lũng Vân, Ngổ Luông của huyện Tân Lạc trong tháng 10 mùa thu. Một bức tranh thiên nhiên rực rỡ hiện ra với những thung lũng mướt xanh, những ruộng bậc thang óng vàng lúa chín, những bản làng thấp thoáng bình yên và đặc biệt là được gặp gỡ, cảm nhận sự chân tình, gần gũi từ nụ cười con người đôn hậu... Tất cả sẽ là những cảm nhận, khoảnh khắc tuyệt vời cho một hành trình du lịch hấp dẫn với mỗi người một lần lên đây.
(HBĐT) - Hoà Bình vào thu tạo xúc cảm đến nao lòng cho bao tâm hồn nhạy cảm. Những khoảnh khắc trời thu xanh ngắt, mây trắng, cảnh vật mềm mại, trữ tình như làm cho cuộc sống sinh động, đặc sắc hơn.
(HBĐT) - Thời khắc hoàng hôn trên sông Đà hay những tia nắng rực lên phía chân trời; một vùng quê thanh bình hay một ánh nắng chiều lảng bảng sương khói... Tất cả những khoảnh khắc ấn tượng ấy làm cho thiên nhiên, cuộc sống của quê hương Hòa Bình trở nên sinh động, đặc sắc hơn...
(HBĐT) - Thời khắc bình minh với những vệt nắng vàng rực rỡ, mây trắng, trời nước trong xanh; một vùng hồ yên bình, một rừng hoa rực rỡ, một góc phố mới lấp ló ánh mặt trời... Tất cả những khoảnh khắc ấn tượng của thiên nhiên Hoà Bình làm cho cuộc sống trở nên sinh động, đặc sắc hơn...
(HBĐT) - Tại tỉnh ta, chợ nông thôn chiếm khoảng 80% tổng số chợ đang hoạt động trên địa bàn, nhiều gấp 4 lần so với số chợ khu vực thị trấn, thành phố. Nhìn chung, sự xuất hiện hợp lý của hệ thống chợ nông thôn đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng cho cư dân nông thôn. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế hiện nay, vấn đề quan trọng đặt ra là cần kiểm soát hiệu quả hơn nữa chất lượng hàng hóa lưu thông tại hệ thống này để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng trong khu vực. Phóng viên Báo HB đã ghi lại một số hình ảnh cho thấy nỗi e ngại về chất lượng hàng hóa lưu thông tại khu vực chợ nông thôn hiện nay.