Chị Hoàng Thị Lư ở khu 5, thị trấn Cao Phong mạnh dạn đầu tư trồng cam cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.
(HBĐT) - Nói đến trồng cam ai cũng thèm bởi có 1-2 ha thu được hàng tỷ đồng. Nhưng nói đến đầu tư, ai cũng ngán bởi ngoài đầu tư công sức còn bỏ rất nhiều tiền vào đó mới cho thu nhập. Do vậy, không phải ai cũng dám trồng cam. Nhưng với chị Hoàng Thị Lư ở khu 5, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) một người mạnh dạn dám nghĩ, dám làm đã trở thành tỷ phú trồng cam ở đất Cao Phong.
Chị Lư sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông nghiệp ở Ninh Bình. Năm 1989, gia đình chị chuyển lên tại khu 5, thị trấn Cao Phong lập nghiệp. Khi đó, gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vợ chồng không có việc gì làm lại nuôi con nhỏ. Chị Lư tâm sự: Nhiều ngày suy nghĩ không biết làm gì để có kinh tế cho gia đình, vợ chồng tôi quyết định nhận khoán đất của Nông trường Cao Phong để trồng mía tím, mía trắng, kiếm cái ăn qua ngày. Sau nhiều năm, anh chị trồng mía nhưng thu nhập không được nhiều. Năm 1998, chị đã mạnh dạn bàn với chồng nhận thêm đất để trồng cam.
Trước đó, ở Cao Phong có nhiều người trồng cam, cái khó là vốn dành cho cây cam rất lớn và sau 4 năm mới cho thu hoạch. Hoàn cảnh của chị khi đó còn khó khăn nhưng anh chị vẫn quyết tâm thực hiện. Ngoài số tiền tích góp, anh chị còn vay thêm bạn bè để đầu tư trồng cam. Anh chị còn cất công về Viện nghiên cứu cây trồng Trung ương để học hỏi cách chăm sóc cây cam, ngoài ra còn tham gia đầy đủ các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do các ban, ngành tổ chức. Không dừng lại ở đó, vợ chồng chị còn đến tham quan và học tập kinh nghiệp của các hộ trông cam có năng suất cao, vay thêm vốn của ngân hàng NN&PTNT để đầu tư, mở rộng diện tích.
Do có thêm kiến thức, nắm vững kỹ thuật, sản lượng cam trong vườn cứ tăng dần. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, chị còn trồng xen mía, đỗ, đậu để nuôi cam, đến năm 2009, vườn cam của chị đã thu được 200 triệu đồng. Tiếp các năm 2010 – 2011, năng suất cam tăng cao hơn, chị thu được từ 500 triệu - 800 triệu đồng. Năm 2012, gia đình chị đã có hơn 2 ha đất trồng cam, 1 máy ủi và 1 xe ô tô tải. Tổng thu nhập năm 2012 gia đình chị đạt 1,5 tỷ đồng. Đưa chúng tôi đi giữa vườn cam năm thứ 3 sai chi chít quả, chị bảo: Năm nay tôi cũng mới trồng thêm 3 ha nữa. Mình ở đất cam phải sống bằng cây cam chứ! Tôi hỏi: Mùa cam năm nay chị ước thu nhập được bao nhiêu? Chị cười bảo: Cũng do thời giá thôi! Nếu được như năm ngoái, bà con cũng sống được.
Từ cây cam, đời sống gia đình chị cũng ngày càng khấm khá. Ngôi nhà cấp 4 năm nào được thay thế bằng ngôi nhà 3 tầng, rộng 300 m2 với đầy đủ tiện nghi. Vui hơn cả là 2 đứa con của anh chị chăm ngoan, học giỏi. Đứa con gái lớn đang học năm cuối Đại học ngoại ngữ (đại học quốc gia Hà Nội), đứa con trai út đang học lớp 10 trường huyện.
Đến nay, chị Lư đã trả hết nợ ngân hàng, chị còn dành 20 triệu đồng cho 5 phụ nữ trong khu vay không lấy lãi để phát triển sản xuất. Chị cũng đã ủng hộ 8 triệu đồng cho khu 5 để xây dựng nhà văn hóa. Với những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, chị Lư đã được UBND huyện Cao Phong khen thưởng, Hội PN huyện biểu dương.
Việt Lâm