Các VĐV nữ THPT trên đường chạy 4 km; tại nội dung này, TTGDTX thành phố Hoà Bình đã đoạt 3 vị trí dẫn đầu.

Các VĐV nữ THPT trên đường chạy 4 km; tại nội dung này, TTGDTX thành phố Hoà Bình đã đoạt 3 vị trí dẫn đầu.

(HBĐT) - Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXI-năm 2012, giải thi đấu cuối cùng trong năm của hệ thống các giải thi đấu chính thức của tỉnh vừa được tổ chức vào ngày 10/11 vừa qua. Đây có thể là một giải thể thao “vượt khó” của 4 đơn vị, ngành trong quá trình phối hợp tổ chức: Báo Hoà Bình, Sở VH-TT &DL, Sở GD&ĐT và Tỉnh đoàn thanh niên...

 

Không chỉ BTC gặp khó trong vấn đề huy động kinh phí dành cho giải, khi chỉ duy nhất 1 nhà tài trợ đến với giải (Prudential Việt Nam); bản thân các huyện, thành phố cũng phải chắt chiu “nguồn” không nhiều còn lại trong năm  vừa tổ chức giải (hay tuyển chọn VĐV), vừa có đủ kinh phí đưa quân về thành phố dự giải cấp tỉnh. Tuy nhiên, vượt lên tất cả những cái khó đó, tâm huyết đến với Giải việt dã truyền thống này của các cấp, ngành vẫn không hề giảm. 4 ngành vẫn điều hành, tổ chức một mùa giải thành công thực sự. Như một đồng chí lãnh đạo Sở VH-TT và DL phát biểu trong “phiên họp” đầu tiên bàn về việc tổ chức giải: “Chúng ta đã làm tốt 20 mùa giải rồi lẽ nào vào mùa giải lần thứ XXI lại búi xùi, thiếu tính chuyên nghiệp?”

  Có thể khẳng định: “men say” của mùa giải kỷ niệm 20 năm việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình (năm 2011) vẫn chưa hề mất đi. Chặng đường việt dã có được từ các gạch nối của mỗi mùa giải và ngày càng thêm những dấu son đáng ghi nhận. Nhưng nhìn xa hơn, việt dã Hoà Bình từng có một nền tảng việt dã khá lâu khi phong trào “chạy vì miền Nam thân yêu”, “chạy lên biên giới” từ những năm trước 60 - 70 của thế kỷ trước được phát động. Sau tái lập tỉnh(năm 1991), Báo Hoà Bình đã đồng hành cùng việt dã trong sự phối hợp của Sở VH – TT&DL, Tỉnh đoàn thanh niên, sau có thêm Sở GD&ĐT. Như vậy, trong toàn tỉnh, đây là giải thể thao truyền thống có nhiều sở, ngành đồng tổ chức và có nhiều năm nhất trong các giải thể thao của Hoà Bình trong hơn 20 năm qua. Bước vào mùa giải năm 2012 đã có 7/11 huyện, thành phố tổ chức giải: Lương Sơn, Đà Bắc, Mai Châu, thành phố Hoà Bình, Kỳ Sơn, Tân Lạc và Lạc Sơn; nhiều đơn vị tổ chức bài bản và chất lượng. Ngành GD&ĐT đã có sự chỉ đạo sâu sát tới các đơn vị trực thuộc. Vì thế, đến với giải, các đơn vị đều có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng; có 5 đoàn tham gia đủ các nội dung nhằm đua tranh chức vô địch toàn đoàn (158 VĐV của 25 đoàn huyện, thành phố và các trường THPT, TTGDTX). Chưa bao giờ, đội hình việt dã thành phố Hoà Bình lại mạnh mẽ, nhiều nổi trội như năm 2012 ( kể cả thời có các gương mặt sáng giá như Nguyễn Thị Hảo, Trịnh Hồng Quân cùng chức vô địch toàn đoàn trước đây). Đoàn đã “tóm” gọn 6 giải nhất, nhì, ba nam, nữ trẻ, 2 giải nhất, nhì nữ chính cùng 3 chức vô địch đồng đội. Qua đó, thành phố đã vươn lên đoạt cúp vô địch toàn đoàn. Dẫu chỉ về hạng nhì toàn đoàn và không có được chức vô địch lần thứ 17 liên tiếp nhưng Lương Sơn vẫn lập kỷ lục của giải khi có chuỗi bất bại 16 năm liên tiếp. Đứng thứ nhì nhưng khoảng cách về điểm của các vị trí không quá cách biệt với đoàn vô địch (81 điểm và 78 điểm). Đồng thời, Lương Sơn vẫn có điều cần tự hào khi được BTC trao giải phong trào việt dã năm 2012. Các VĐV Lương Sơn trưởng thành từ các đường chạy làng, xã vẫn có điều để khẳng định khi có hạng nhì cả 4/4 nội dung đồng đội nam chính, nữ chính, nữ trẻ, nam trẻ. Chỉ có điều đáng tiếc là không VĐV nào ở đất chạy Lương Sơn lọt vào tốp 3 vị trí có huy chương cá nhân nên đã kéo theo sự tụt hạng của toàn đoàn và đồng đội. Nếu có được vài vị trí đó (dù không có nhà vô địch), Lương Sơn hoàn toàn có thể giữ được chức vô địch toàn đoàn. Thời gian tới, chắc chắn Lương Sơn sẽ có các giải pháp để tìm các nhân tố mới, đồng thời có chiến lược để thúc đẩy phong trào việt dã mạnh hơn nữa. Bài toán và chìa khoá của Lương Sơn là đội hình nam chính, khi VĐV Bùi Văn Đà đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao do gánh nặng tuổi tác, mưu sinh...Mỗi đoàn, đội đến với giải đều có được những thành công nhất định về chuyên môn hoặc khẳng định về thứ hạng, dù đội hình tham dự không hề đông đảo (như Đà Bắc, Tân Lạc, Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ (5 VĐV)…). Việt dã Lạc Thuỷ chưa bao giờ được đánh giá cao về toàn đoàn, đồng đội…nhưng nơi đây cũng từng có 1 nhà vô địch nam chính cách đây 5 - 7 mùa giải (VĐV Lâm Văn Huế). Mùa giải năm nay, đội nam Lạc Thuỷ đã có màn trình diễn ấn tượng và bất ngờ khi có đến 2 VĐV lọt vào tốp 3 nam chính ( Nguyễn Duy Long, Phạm Văn Ngọc) và đội nam đã vươn lên xếp thứ nhất đồng đội (13 điểm). Đây cũng là một trong những thành công thú vị của Lạc Thuỷ tại mùa giải năm nay vì đội nam Lạc Thuỷ chưa bao giờ vô địch. Những năm trước đây, Đà Bắc từng có hạng nhì giải toàn đoàn khi huyện vùng cao này có các đội nữ chính, nữ trẻ khá mạnh. Khi đội nam Đà Bắc có thêm gương mặt Đinh Thanh Huệ xuất sắc với 3 chức vô địch (nam trẻ, nam chính), việt dã nữ lại có dấu hiệu đi xuống,  không tạo được dấu ấn như trước. Những chỉ với “cánh chim” đơn lẻ Đinh Thanh Huệ, Đà Bắc tiếp tục giới thiệu cho tỉnh chân dung một nhà vô địch, có thể chinh phục đỉnh cao này 3 - 4 mùa giải nữa (giống như trường hợp của VĐV Bùi Văn Việt của Tân Lạc trước đây). Trước đây, ở nội dung nam chính, Lạc Sơn cũng có dàn VĐV nam luôn có mặt trong tốp 3, tốp 5 giải tỉnh. Mùa giải 2012, Lạc Sơn đã có được 1 giải ba nữ chính (VĐV Bùi Thị Hoè) cùng 2 giải ba đồng đội nữ trẻ, nữ chính. Đây có thể được xem là kết quả khá ấn tượng của của đoàn Lạc Sơn vì với sự cố gắng của 4 đội (12 VĐV), Lạc Sơn đã bảo toàn được hạng 3 toàn đoàn trong 2 năm liên tiếp. Các VĐV trẻ của đội nữ như Thanh Lam, Bùi Thị Lam, Bùi Thị Hạnh, nếu được đầu tư thêm trong tập luyện, trong tương lai có thể có được kết quả cao hơn. Đội nam chính Cao Phong, đội nữ trẻ Yên Thuỷ (hạng 3 đồng đội) cũng là một nét son cần được nhắc đến…Ở giải học sinh, sinh viên, nhiều trường THPT như Lũng Vân, Mường Chiềng, Lạc Sơn…tiếp tục giữ được thành tích tốt, bên cạnh sự nổi trội của TTGDTX thành phố Hoà Bình (chiếm trọn 6 vị trí dẫn đầu cá nhân nam, nữ và 2 chức vô địch đồng đội). Dẫu các vị trí của Vì Mạnh Đàm (từ giải nhất năm 2011) nay xuống hạng 5; Xa Thị Thức (giải nhất năm 2011) nay xuống giải tư và đồng đội nam, nữ cũng tụt xuống vị trí thứ 2 nhưng các em học sinh THPT Mường Chiềng vẫn tạo được niềm cảm mến của những người hâm mộ bởi tinh thần vượt khó. Đấy cũng là lý do để BTC trao cho trường Giải phong trào việt dã THPT năm 2012…

 

Mỗi ban, ngành đồng tổ chức hay mỗi đoàn, mỗi VĐV đã góp vào giải một nét hay, nét tốt, tạo nên thành công cho giải. Vấn đề phía sau giải, cùng với việc phát động phong trào việt dã hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tỉnh có các giải pháp để từ “nền” việt dã có các VĐV điền kinh, đủ sức đua tài ở các giải đấu đỉnh cao toàn quốc./.

 

                                                                                                  

                                                                                        Bùi Huy

 

 

Các tin khác


10 đội tham gia Giải Bóng chuyền hơi nam huyện Lạc Thủy

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy phối hợp Hội Nông dân, Huyện Đoàn tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 138 năm Ngày Quốc tế lao động; phát động Tháng Công nhân năm 2024.

16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục