Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam với 100 nhà báo tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc đã thực hiện chuyến hải trình lịch sử tới quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, mang theo tình cảm sâu sắc của nhân dân cả nước gửi tới quân, dân nơi biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 


Các nhà báo trước khi rời cảng Cát Lái lên tàu KN-290 đến thăm các đảo.

Chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt

Khởi hành từ cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), đoàn công tác bắt đầu chuyến hải trình kéo dài 7 ngày (từ ngày 23 - 29/5), hướng về các điểm đảo tiền tiêu tại quần đảo Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió thiêng liêng của Tổ quốc.  

Trước khi tàu rời cảng ra thăm các đảo, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Đây là chuyến công tác lịch sử, lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chuyến thăm biển đảo quy mô lớn như vậy, với sự tham gia của 100 cán bộ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trên toàn quốc. Trong hành trình này, tôi đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn kết, nghĩa tình, lập công, quyết thắng", nhằm thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây không chỉ là chuyến thăm, hành trình này còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần "tất cả hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc" và thiết thực kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. 

Hải trình kéo dài 7 ngày trên tàu KN-290 đã đưa đoàn nhà báo đến với các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1-19. Trong chuyến công tác, đoàn đã hỗ trợ 1,7 tỷ đồng cho Quân chủng Hải quân để đóng xuồng CQ-01 và trao tặng những phần quà thiết thực trị giá trên 1,6 tỷ đồng đến cán bộ, chiến sỹ (CB,CS), người dân trên các đảo và nhà giàn.  

Tham gia chuyến công tác, được tham dự lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh anh dũng tại vùng biển Gạc Ma và thềm lục địa phía Nam đã để lại trong lòng các nhà báo những cảm xúc sâu sắc, sự biết ơn vô hạn. Tại vùng biển Gạc Ma, các nhà báo cùng ôn lại sự kiện ngày 14/3/1988, 64 CB,CS Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số đó, hình ảnh Anh hùng liệt sĩ, Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma đã trở thành biểu tượng bất tử. Trước sự tấn công của kẻ thù, anh bình tĩnh chỉ huy đồng đội giữ vững lá cờ Tổ quốc, hô vang: "Không được lùi bước, để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng!”. Trước lúc hy sinh, anh đã quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình, thể hiện khí phách hiên ngang và niềm tin bất diệt vào lý tưởng cách mạng.


Đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo Sinh Tồn

Hay câu chuyện về Anh hùng, Thuyền trưởng, Thiếu tá Vũ Huy Lễ, với sự mưu trí và quả cảm đã chỉ huy tàu HQ-505 lao lên bãi ngầm Cô Lin, biến con tàu thành pháo đài sống, khẳng định chủ quyền không thể xâm phạm của Việt Nam.


Các nhà báo trên cano rời đảo chìm Len Đao trở về tàu KN-290

Trên vùng biển phía Nam Tổ quốc (DK1) có những câu chuyện vô cùng cảm động về những tấm gương CB,CS đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Những trận cuồng phong dữ dội vào các năm 1990, 1996, 1998 và 2000 với sức tàn phá khủng khiếp đã làm sập đổ 5 Nhà giàn DK1- nơi mà CB,CS ngày, đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Không thể nào quên những tấm gương hy sinh cao cả của CB,CS Nhà giàn DK1/3- Phúc Tần. Khi cơn bão số 10 đổ bộ vào chiều 4/12/1990 với sức gió giật trên cấp 12, tạo ra sóng lớn như muốn nuốt chửng Nhà giàn. Trong tình thế hiểm nguy, dưới sự chỉ huy của Trạm trưởng, Trung úy Bùi Xuân Bổng và Trạm phó Chính trị, Thượng úy Trần Hữu Quảng, CB,CS Nhà giàn đã kiên cường chống chọi với bão tố. Song, khi màn đêm ập xuống, bão gió mỗi lúc một mạnh, sức người thì có hạn, Nhà giàn mong manh đã bị sóng dữ cuốn phăng, nuốt chửng cả 8 CB,CS xuống biển, 3 đồng chí trong số đó đã không trở về...

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ biển đảo quê hương

Chuyến hải trình đến Trường Sa và Nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 25 để lại trong lòng các nhà báo nhiều dấu ấn và những cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Lần đầu đi Trường Sa, nhà thơ, nhà báo Huỳnh Thúy Kiều, Tạp chí Văn nghệ Cà Mau chia sẻ: "Đến với Trường Sa, tôi hết sức xúc động. Ngắm biển trời Tổ quốc bao la, hùng vĩ, tôi càng thêm tự hào và yêu mến đất nước. Những ánh mắt kiên nghị, những nụ cười lấp lánh trên gương mặt rám nắng của các chiến sĩ trẻ đã tiếp thêm sức mạnh ý chí, khơi dậy khát vọng cống hiến cho Tổ quốc”.

Hành trình đến với Trường Sa cũng giúp lãnh đạo các cơ quan báo chí mở ra nhiều hướng đi mới cho công tác truyền thông về chủ quyền biển đảo. Nhà báo Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ: Sau chuyến đi này chúng tôi có thể sẽ phát tăng thêm các kênh sóng để bà con vùng biển đảo tiếp cận nhiều hơn với các chương trình thời sự, văn học, nghệ thuật, âm nhạc...


Các nhà báo dâng trào cảm xúc tự hào khi được chứng kiến buổi Lễ chào cờ đặc biệt trên đảo Trường Sa Lớn

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, với tinh thần "Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, mảnh đất nơi đây từng bước đổi thay. Màu xanh của cây trái phủ khắp các đảo nổi, mang lại cảm giác bình yên như chốn quê nhà. Nhiều công trình kinh tế, văn hóa, xã hội được xây dựng; đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên đảo không ngừng được cải thiện.

Trường Sa hôm nay đã có năng lượng sạch, được phủ sóng truyền hình, sóng điện thoại. Khoảng cách giữa đất liền với Trường Sa ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên, do nằm ở vị trí chiến lược, sự bình yên của mảnh đất Trường Sa vẫn tiếp tục bị đe dọa, cũng như vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ. Song vượt lên mọi thử thách, những người lính nơi đây ngày đêm kiên cường bám đất, giữ biển, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân để bảo vệ chủ quyền và môi trường hòa bình trên biển.


Trường Sa hôm nay được đầu tư nhiều công trình hạ tầng, xanh mướt cây trái.

Trong suốt chuyến hải trình, tại mỗi điểm đến, các nhà báo không chỉ thăm hỏi, động viên mà còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, chào cờ, duyệt đội ngũ, dâng hương tại các khu tâm linh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Không chỉ là chuyến thăm, đây còn là hành trình sáng tạo đầy cảm hứng. Các nhà báo đã tổ chức nhiều hoạt động: giải chạy việt dã "Higreen vì Trường Sa xanh" hưởng ứng chiến dịch trồng 1 triệu cây xanh trên quần đảo Trường Sa, thi kéo co, thi tìm hiểu truyền thống 70 năm Hải quân nhân dân Việt Nam, thi viết cảm nhận, sáng tác các tác phẩm mới về Trường Sa, Nhà giàn DK1 và thi văn nghệ. Từ những trải nghiệm chân thực, hàng trăm bài báo, thơ, văn, hoạt cảnh đã ra đời. Hàng trăm ngàn bức ảnh và clip đã ghi lại những khoảnh khắc thấm đẫm tình quân dân, những hình ảnh hiên ngang khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua những cây bút sắc bén, những nhà báo, văn nghệ sĩ ưu tú, tinh thần yêu nước, tự hào về ý chí kiên cường của quân, dân đảo Trường Sa sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc. Từ hành trình đặc biệt này, những câu chuyện xúc động, hình ảnh chân thực và tinh thần kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ qua từng trang báo, từng tác phẩm nghệ thuật, góp phần nhân lên ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.   


Các đồng chí lãnh đạo Đoàn công tác tặng quà thiếu nhi trên đảo Trường Sa

Đánh giá về chuyến hải trình lịch sử này, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 25 xúc động chia sẻ: Đoàn công tác nhà báo, phóng viên toàn quốc trong hải trình đặc biệt này đã động viên, mang đậm tình cảm, hơi ấm của đất liền với sự lan tỏa rất lớn tới CB,CS, nhân dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1.

Chuyến hải trình của các nhà báo đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã kết thúc tốt đẹp. Đây không chỉ là hành trình đầy ý nghĩa, khơi dậy cảm xúc thiêng liêng và niềm tự hào trong mỗi người con đất Việt, mà còn là dịp lan tỏa mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo - đặc biệt với những người làm báo. Sự kiện càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).



Ghi chép của Vũ Tùng

Các tin khác


Vững vàng những "cây đại thụ" của bản làng: Bài 1 - Phát huy vai trò người có uy tín

Như những cây cổ thụ vững chãi của bản làng, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã khẳng định vai trò, trách nhiệm, góp sức cùng các cấp chính quyền dẫn dắt người dân cùng đồng thuận, chung tay xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tính đến tháng 1/2025, toàn tỉnh có 1.399 NCUT. Họ là những bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, già làng, cán bộ nghỉ hưu, nhà giáo, thầy thuốc, người sản xuất giỏi và các thành phần khác. Giai đoạn 2021 - 2023, trên địa bàn tỉnh có 33 NCUT tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen. Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh có 1 NCUT được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 19 NCUT được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen.

Tuổi trẻ Hòa Bình giữ lửa văn hóa dân tộc

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, sự phát triển chóng mặt của công nghệ đã, đang và sẽ có nguy cơ lấn át những giá trị văn hóa truyền thống vốn là hồn cốt của một quốc gia, dân tộc. Vì vậy, vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh cao cả.

Đánh thức lợi thế kinh tế rừng: Bài 3 - Nâng cao giá trị đa dụng của rừng

Ngày 29/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng; tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng. Thực hiện đề án, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/UBND ngày 23/4/2024 nhằm phát triển giá trị đa dụng của rừng. Đây được xem là chìa khoá để thực hiện mục tiêu kép vừa bảo vệ vừa phát huy giá trị rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Thực hiện loạt nghị quyết chuyên đề ở huyện Lạc Sơn - Tạo đột phá từ thách thức: Bài 4 - Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề, trong đó có 6 nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực kinh tế, 1 nghị quyết về công tác cán bộ và 2 nghị quyết về lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Được biết, huyện nằm trong số ít địa phương trong tỉnh xây dựng loạt nghị quyết chuyên đề nhằm tăng cường lãnh đạo các mặt công tác.

Đánh thức lợi thế kinh tế rừng: Bài 2 - Trồng rừng gỗ lớn hướng tới nâng cao chuỗi giá trị ngành lâm nghiệp

Nhằm đánh thức tiềm năng, lợi thế rừng, ngày 30/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hoà Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó đề ra mục tiêu duy trì độ che phủ rừng hàng năm trên 50%, có 3 nghìn ha rừng trồng gỗ lớn, nhỏ được chuyển hoá sang rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Sau gần 5 năm triển khai Nghị quyết, không chỉ diện tích rừng trồng gỗ lớn tăng lên đáng kể mà tư duy nhận thức của người dân về trồng rừng gỗ lớn ngày càng rõ nét, mang lại sinh kế cho người trồng rừng.

Đánh thức lợi thế kinh tế rừng: Bài 1: Rừng - Nguồn lực, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Hoà Bình

Có diện tích rừng lớn và độ che phủ cao, Hoà Bình được đánh giá là địa phương nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế rừng. Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Hoà Bình đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ và phát huy bền vững giá trị của rừng. Trong đó, mục tiêu lớn nhất là tạo sinh kế vững chắc và tiến tới làm giàu cho người dân từ rừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục