Ký ức ngày đại thắng 30/4/1975 luôn hiện hữu trong tâm trí người cựu chiến binh Đinh Huy Hấu.
(HBĐT) - Dù đã 40 năm tròn, nhưng mỗi lần nhớ lại thời điểm chiếc xe thiết giáp lội nước PV60 cùng đồng đội có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975, ông Đinh Huy Hấu (tổ 13, phường Thịnh Lang, TPHB) vẫn không khỏi xúc động. Bởi cảm xúc ngày toàn thắng ùa về vẫn còn nghẹn lại trong tim người lính chiến.
Có mặt, được chứng kiến thời khắc lịch sử, chiến thắng cuối cùng của dân tộc ngay ở Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/ 1975 là vinh dự không phải người lính nào cũng có được. Với người CCB Đinh Huy Hấu thì đó là ký ức đẹp không bao giờ phai nhạt trong tâm trí. Ông Hấu kể lại: Tháng 8/1972, tôi đi bộ đội theo lệnh Tổng động viên. Sau 4 tháng huấn luyện tại Thanh Hóa, ngày 15/1/ 1973 chúng tôi được lệnh đi B. 7 tháng hành quân dòng dã trên đường Trường Sơn, chúng tôi vào đến Tây Ninh bổ sung cho đơn vị tăng thiết giáp thuộc C43, D23, E26 Tăng thiết giáp mới được thành lập. Khi đó tôi là Tiểu đội trưởng, được giao làm trưởng xe thiết giáp PV60 mang số hiệu 037 có nhiệm vụ phối thuộc với Sư đoàn 5 “cõng” bộ binh vượt qua cửa mở, hàng rào đánh dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, từ Mộc Hóa (Tây Ninh) đến Kiến Tường, QL4 (Long An).
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Đinh Huy Hấu cùng đồng đội đã vượt qua vô vàn gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đánh dóc hết các chốt, điểm đề kháng của ngụy quân từ Tây Ninh qua kênh Xáng, vượt sông Vàm Cỏ Tây xuống Kiết Tường. Tiếp đó, nhận được lệnh cấp trên chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh, trung tuần tháng 3/1975, đơn vị của Đinh Huy Hấu quay ngược từ Kiết Tường (Long An) mở đường ra sông Vàm Cỏ Đông chuẩn bị cho xe tăng, thiết giáp, tên lửa, pháo binh vượt sông mở hướng tấn công 232 đánh từ Tây Nam về Sài Gòn, tạo thành một mũi tấn công mạnh khoan sâu vào tuyến phòng ngự, đồng thời tạo thế chốt chặn không cho quân Ngụy rút chạy từ Sài Gòn về miền Tây Nam Bộ. Thời gian chiến dịch diễn ra gấp rút, khẩn trương nhưng với những người lính như Đinh Huy Hấu thì đây là thời điểm “vui như hội”. Người, xe, phương tiện vũ khí cứ ùn ùn một hướng. Ai cũng mong đánh địch, lập công.
Chỉ sau thời gian ngắn cùng đoàn quân nô nức vào mùa chiến dịch theo hướng 232 từ Tây
Tiếp đó, đến sáng 30/4/1975, chiếc xe PV60 số hiệu 370 “cõng” bộ binh dẫn đầu tiến đánh trại lính Quang Trung. Sau khi chiếm được trại lính, Đinh Huy Hấu cùng đồng đội tiếp tục tiến về Bà Quẹo đánh trại Hoàng Hoa Thám chuyên huấn luyện lính dù ngay bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất, rồi phát triển về hướng ngã tư Bảy Hiền. Tại đây, đơn vị của Đinh Huy Hấu đã phát hiện 3 chiếc xe tăng M48 của ngụy đang ẩn nấp bên hè phố bắn cản hướng tấn công của ta. Khi phát hiện, các kíp xe đã lập tức tổ chức chiến đấu và tiêu diệt cả 3 chiếc xe tăng M48 rồi thần tốc tiến về Hòa Hưng tiêu diệt một lượng đáng kể sinh lực địch, chiếm trại lính Trung Hiếu. Từ đây, những chiếc PV60 nhanh chóng tiến về Dinh Độc Lập. Trên đường tới Dinh Độc Lập, đơn vị của Đinh Huy Hấu tiếp tục đánh chiếm biệt khu thủ đô của ngụy ở ngã 5, đường Trần Quốc Toản rồi “mở khóa” hỗ trợ bộ binh đánh chiếm Tổng nha Cảnh sát. Đúng 11h30’, cánh quân do chiếc PV60 mang số hiệu 370 dẫn đầu đã có mặt tại Dinh Độc Lập phía Công viên Tao Đàn cùng những cánh quân khác. Ở đây, họ đã ôm lấy nhau, nức nở khóc hòa với niềm vui chiến thắng của dân tộc khi lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập...
40 năm qua, người CCB Đinh Huy Hấu vẫn còn nguyên vẹn cảm giác bồi hồi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc chiến thắng đã đưa lịch sử dân tộc bước sang một trang mới, một giai đoạn lịch sử mới: giai đoạn độc lập, tự do, thống nhất đất nước.
P.V