Hạ vội vã đổ dài cơn mưa cuối
Để sắc thu rong ruổi với hoàng hôn
Nắng chơi vơi lả lướt gió buông lời
Thu đã sang…! Mùa thu vàng se sắt.
Đứng bên cầu, dòng sông Đà xanh ngắt
Điện hoa giăng vằng vặc bóng dòng sông
Phố núi mênh mang hoang hoải chút hương đồng.
Thành phố hiện lên trong màn thu tươi mát
Một trời thu xào xạc lá bay bay
Mùa lá vàng rơi thắm những luống cày
Thơm những nụ hoa, cúc tươi vàng rạo rực
Rạng rỡ thu ơi! Thành phố đẹp như thơ.
Khói lam chiều ru tiếng mẹ ầu ơ
Tóc gió thôi bay thu thoảng phất đợi chờ
Hương xa ngải vẫn nồng nàn yêu mãi
Một trời thu xanh biếc đáng yêu hơn
Cúc đóa vàng lay vương chút giận hờn
Cối gạo đêm, ký ức bùng lửa trại
Phố núi miền Tây hương say mê mải
Hương sắc mùa thu, hương sắc Hòa Bình.


NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục