Pháo hoa rực rỡ mừng ngày lễ lớn.

(HBĐT) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh và Lễ hội văn hóa cồng chiêng lần thứ I năm 2011, đúng 21h50’ ngày 2/10, tại địa điểm đầu đường Trần Hưng Đạo (phía đông đồi ông Tượng), BTC lễ hội đã tổ chức bắn pháo hoa chào mừng.

Một số hình ảnh về đất nước, con người Hòa Bình qua các thời kỳ

(HBĐT) - Hòa Bình là một tỉnh có bề dầy lịch sử, với nền văn hoá Hoà Bình nổi tiếng, có lịch sử hàng vạn năm. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hoà Bình luôn là tỉnh có truyền thống kiên cường, anh dũng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Từ khi tái lập tỉnh tháng 10/1991, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào.

TP Hòa Bình chỉnh trang đô thị đón ngày lễ lớn

(HBĐT) - Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và lễ hội Cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2011, các ngành, địa phương, đơn vi chức năng tỉnh ta đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Tại các trục đường, hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí cũng được triển khai lắp đặt. Vườn hoa, cây xanh được trồng mới, cải tạo. Công tác thu gom, dọn dẹp rác thải cũng triển được đặt biệt quan tâm. Dưới đây là một vài hình ảnh công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Rộn ràng không khí Tết Độc lập

(HBĐT) - Đường phố rực rỡ cờ hoa, băng rôn – khẩu hiệu; cán bộ, kỹ sư, công nhân trên các công trường, nhà máy hăng say lao động sản xuất đạt năng suất, hiệu quả cao; làng xóm, nhà nhà hân hoan, vui tươi… Tất cả để đón chào kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại không khí đón Quốc khánh của người dân Hòa Bình.

Những bốt điện thoại công cộng dần bị lãng quên

(HBĐT) - Dọc các tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố Hòa Bình như đường Cù Chính Lan, Chi Lăng, Điện Biên Phủ,… dễ dàng thấy những chiếc bốt điện thoại “chỏng chơ” bên đường. Những chiếc bốt điện thoại này không những bị bỏ quên mà đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết chúng không còn tín hiệu, buồng kính bị đập vỡ, điện thoại đứt dây hoặc đã gãy làm đôi. Tệ hơn, người ta còn lấy đây là nơi để “trang trí” hàng loạt các tờ rơi, áp phích quảng cáo, và nhiều người bán hàng vỉa hè còn lấy đây là vị trí đắc địa để cất, xếp đồ…

TP Hòa Bình: Nhiều nhà liền kề, biệt thự bỏ trống

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng chung với cả nước, thị trường bất động sản TP Hòa Bình sôi động, giá đất tăng chóng mặt. Tuy nhiên, tại các khu dân cư mới trên địa bàn thành phố Hòa Bình mặc dù nhiều ngôi nhà liền kề, thậm chí cả biệt thự xây dựng cách đây đã gần chục năm hiện vẫn còn bỏ trồng, chưa có người ở.

Rộn ràng ngày mùa

(HBĐT) - Có dịp đi qua các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Lạc, Lạc Sơn vào mùa thu hoạch lúa; được nhìn ngắm ánh mặt trời trải vàng trên cánh đồng lúa chín; những cung ruộng bậc thang như những nốt nhạc độc đáo của thiên nhiên. Cảm nhận sự gần gũi, chất phác của những người dân nơi đây… và đặc biệt được cảm nhận mùi thơm mát của hương lúa mới quyện trong tiếng cười của những người nông dân được mùa lúa…

TPHB: Một số tuyến đường, khu dân cư, hoa màu bị ngập do mưa lũ

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn TPHB từ ngày 24/6 đã có mưa khá lớn. Một số tuyến đường, khu dân cư và diện tích lúa của nhân dân đã chín nhưng chưa kịp thu hoạch bị ngập úng. Hiện, các địa phương, đơn vị đang khẩn trương áp dụng các biện pháp tiêu thoát nước, bảo vệ tài sản, hoa màu. Phóng sự ảnh được thực hiện vào chiều ngày 24/6.

Thung lũng du lịch Mai Châu

(HBĐT) - Cách Hà Nội 130km, thung lũng du lịch Mai Châu là điểm đến của hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước mỗi năm.

Nhịp sống ở bản Mông

(HBĐT) - Mỗi lần về với bản Mông Pà Cò, Hang Kia (Mai Châu) là mỗi mùa, mỗi màu sắc và cảm nhận khác lạ, cuốn hút… Mùa mận chín, màu xanh, đỏ pha chộn trong sương sớm, trong gió mát rượi của trời hè đặc trưng… Nơi đây, cuộc sống của bản Mông mỗi ngày một đổi khác, nhưng nét văn hóa độc đáo và tình cảm con người chân thành, chất phát thì còn lưu giữ mãi… Tất cả tạo cho ta cảm xúc xốn sang, rộn ràng, nhớ nhớ, quen quen một mùa mận chín….!

Nâng cao ý thức của người dân vì mục tiêu tiết kiệm điện

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ, tỉnh đã xây dựng và triển khai nghiêm túc các chương trình tiết kiệm điện với nhiều biện pháp phù hợp. Trong đó, đáng ghi nhận là công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện của người dân, tạo chuyển biến tích cực trong hành trình vì mục tiêu tiết kiệm điện của tỉnh. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận sự chuyển biến tích cực đó.

 

Ấn tượng Lễ hội đánh cá suối xã Lỗ Sơn

(HBĐT) - Lễ hội đánh cá suối tháng ba là lễ hội truyền thống lâu đời của nhân dân xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc). Với ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng tới người dân việc bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên; cấm các hình thức đánh bắt cá như: nổ mìn, sung điện… chỉ khi nào đến ngày lễ hội cả làng, cả xã mới được đánh bắt.

Rộn ràng trước ngày hội lớn

(HBĐT) - Những ngày này, khắp các huyện, thành phố trong tỉnh từ trung tâm đến vùng sâu, xa đều diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Gieo chữ nơi vùng cao Hang Kia

(HBĐT) - Hang Kia là xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mai Châu. Trong những năm qua, từ sự quan tâm của Nhà nước, đồng bào Mông đã định cư, định canh, ổn định cuộc sống. Một trong những nét mới ở đây, đó là người dân đã quan tâm nhiều hơn đến việc học tập, cứ 3 người dân thì có 1 người đi học, xã đã hoàn thành công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục bậc tiểu học và đang hoàn thiện các bước cuối của công tác phổ cập bậc THCS. Sau đây là một vài hình ảnh ghi nhận của phóng viên về công tác giáo dục tại trường THCS Hang Kia.

Chung tay sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh

(HBĐT) - Người khuyết tật và trẻ mồ côi – đó là những mảnh đời bất hạnh rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ về cả tinh thần lẫn vật chất của cộng đồng và toàn xã hội. Trong tháng 4 ấm áp này - cảm động thay - nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã góp phần làm vợi bớt nỗi đau trong những mảnh đời bất hạnh, sưởi ấm những trái tim vốn đang lạnh lẽo, cô đơn. Ghi nhận của Báo Hòa Bình Điện tử về những tấm lòng nhân ái đã “thương người như thể thương thân”, cùng chung tay giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Nhịp sống mới trên vùng cao Tân Lạc

(HBĐT) - Huyện Tân Lạc có 5 xã vùng cao là Nam Sơn, Bắc Sơn, Quyết Chiến, Lũng Vân, Ngổ Luông, điều kiện phát triển KT-XH còn nhiều khó khăn. Những năm qua, thông qua các chương trình, dự án đầu tư về giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt và phát triển nông - lâm nghiệp đã làm thay đổi đáng kể diện mạo KT-XH nơi đây. Bà con nông dân cần cù, chịu thương chịu khó bám đất, bám đồng vươn lên thoát nghèo. Cuộc sống mới nơi vùng cao Tân Lạc đang từng ngày khởi sắc.

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện của thanh niên

(HBĐT)- Không chỉ trong Tháng thanh niên, năm nay, các hoạt động tình nguyện sẽ diễn ra thường xuyên hơn với nhiều việc làm ý nghĩa hướng về cơ sở, để trong Năm thanh niên- 365 ngày đều là ngày tình nguyện… Với tinh thần ấy, hiện nay, các phong trào tình nguyện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Dưới đây là một vài hình ảnh về hoạt động trên.

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân

(HBĐT)- Đến nay, tỉnh ta đã gieo cấy gần 90% diện tích lúa vụ chiêm xuân. Các địa phương gieo cấy xong, 100% diện tích là Lạc Thuỷ, Kim Bôi, Yên Thuỷ, Lạc Sơn và thành phố Hoà Bình. Bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương tiến hành chăm sóc, làm cỏ đợt 1cho lúa, tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Công tác chống hạn cho cây lúa, cây màu được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Nông dân trong tỉnh mở hội xuống đồng

(HBĐT) - Tranh thủ thời tiết đang ấm lên, nhiều vùng rải rác có mưa phùn, bà con nông dân trong tỉnh mở hội xuống đồng. Không khí lao động sản xuất những ngày đầu xuân rộn rã, khẩn trương trên khắp các cánh đồng. Tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân của các huyện, thành phố đang được đẩy nhanh.

Vùng hồ Hòa Bình mùa lễ hội

(HBĐT) - Mùa xuân, nước hồ trong xanh mầu ngọc bích, những đảo núi nhấp nhô, huyền ảo như Vịnh Hạ Long, những ngôi nhà sàn bình yên bên sườn núi và một huyền thoại về Bà chúa thác Bờ giúp Vua Lê đánh giặc... Tất cả tạo nên một ấn tượng đẹp cho những ai đã một lần du sơn, ngoạn thủy trên vùng hồ Hòa Bình.

Lung linh pháo hoa đêm giao thừa bên sông Đà

(HBĐT) - Khoảng khắc giao thừa thiêng liêng  bừng sáng cùng những chùm pháo hoa rực rỡ trên dòng sông ánh sáng. Một mùa xuân mới lại về trong niềm hân hoan, háo hức của người dân Hòa Bình. Dưới đây là những khoảnh khắc lung linh của đêm giao thừa bên Sông Đà.

Thành phố Hoà Bình rực rỡ những ngày áp Tết

(HBĐT) - Sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, phố phường thành phố Hoà Bình lại được trang hoàng rực rỡ sắc hoa, sắc đào thắm những con đường….Trong mỗi người dân, bỗng thấy xốn xang, ấm áp khi mùa xuân về thật gần…!