Chiều 4-5, Cảnh sát điều tra – Công an TP Nha Trang đã đến Quốc lộ 1A, trước Tổng kho DFC (qua thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) để tiến hành dựng lại hiện trường vụ một người tố cáo bị công an viên đánh chấn thương nghiêm trọng, xảy ra tối 24-4.
Trong xu thế hội nhập, người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài ngày càng tăng. Với hành lang pháp lý vừa chặt chẽ vừa thông thoáng hiện nay, quyền lợi của người lao động ngày càng được đảm bảo. Song hiệu lực của chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính của đối tượng này còn chưa cao.
(HBĐT) - Ngày 27/4, tại kho mìn cũ thuộc xóm Yên Hoà I, xã Yên Mông (thành phố Hoà Bình), Ban CHQS thành phố Hoà Bình đã phối hợp với Ban Công Binh - Bộ CHQS tỉnh và lực lượng dân quân, Công an xã Yên Mông tổ chức huỷ nổ bom, đạn tồn sót sau chiến tranh.
Chiều 3/5, hơn 300 người dân ở huyện Đâm Dơi (Cà Mau) kéo đến vây nhà vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm, đòi trừng trị thích đáng vì những hành vi tra tấn em Nguyễn Hào Anh.
Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 2-5, tổ tuần tra của Cảnh sát 113 Công an TP Ðà Nẵng gồm các đồng chí Võ Anh Ðào, Phan Tấn Anh, Trương Ðức Nhơn, Nguyễn Duy Trọng đang tuần tra trên đường Ngũ Hành Sơn (Mỹ An, Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1991), trú phường Mỹ An điều khiển xe máy chở sau Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 1991), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, thì Hoa bỏ chạy.
(HBĐT) - Theo Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm và phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em số lượng người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh ta hàng năm dao động khoảng 1.000 người, cư trú tại 108/210 xã phường, thị trấn của 11/11 huyện, thành phố. Những người nghiện ma tuý có độ tuổi trung bình từ 18-40 chiếm trên 70%, phần lớn là nam giới và chủ yếu là lao động tự do.
Chỉ trong vòng 10 ngày cuối tháng 4, trên địa bàn TP HCM xảy ra hai vụ cướp tiệm vàng với cách thức, thủ đoạn tương tự nhau. Điều đặc biệt trong hai vụ cướp tiệm vàng này, hệ thống bảo vệ như camera, nhân viên bảo vệ... dường như chủ tiệm vàng không trang bị cẩn thận dẫn đến việc lơ là, mất cảnh giác và các đối tượng dễ dàng ra tay cướp.
Để “dằn mặt” người lạ đi qua xã của mình, trong vài giờ đồng hồ, ba đối tượng nhí đã hung hãn dùng dao, mã tấu “xin đểu”, đánh và đòi “xẻo tai” một số công nhân đang thi công tại đập Sông Thao (Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình) để cướp đi hai điện thoại di động và 450.000 đồng…
Trên đường mua xe gian trở về, hai thanh niên đã bị nhóm “hiệp sĩ SBC” phát hiện được hành vi phạm tội liền xin “lót tay” một lượng vàng để không bị công an xử lý nhưng bị các anh từ chối.
Những vụ án xảy ra tại Bình Định gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây thủ phạm là những người chồng hoặc chồng cũ gây ra mà nạn nhân chính là vợ mình. Có không ít người bị tàn phế suốt đời hoặc thiệt mạng dưới tay những người chồng độc ác, vũ phu.
Chiều 30/4, một thanh niên đi cùng đồng bọn trên xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng Kim Phát Phước trên đường Tân Kỳ-Tân Quý (quận Tân Phú, TP HCM) đập bể tủ kính rồi gom nữ trang trị giá khoảng 2 lượng vàng tẩu thoát
Một sự thật gây sốc khi những lời khai của bị can cho thấy cháu Nguyễn Hoàng Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ dã man trong thời gian dài...
(HBĐT) - “Sau 3 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của mỗi CBCS LLVT trong toàn huyện. Sự chuyển biến được thể hiện rõ, cụ thể trong mỗi hành động, mỗi việc làm theo của từng CBCS”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Tường, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đà Bắc nhấn mạnh.
Triển khai mô hình hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, các trại giam dựa vào điều kiện thực tế, tiếp tục sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất để quản lý, giáo dục số phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù. Số phạm nhân này được tham gia học tập tại các lớp học "đầu ra" do Trại tổ chức với những nội dung: thành tựu trong hai mươi năm đổi mới của đất nước; pháp luật; giáo dục kỹ năng sống...
Sau 39 năm hi sinh, thi thể bị địch thủ tiêu, vừa qua hài cốt liệt sỹ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Hoàng - nguyên Phó ban An ninh thị xã Kon Tum đã được gia đình và lực lượng Công an Kon Tum tìm thấy và đưa về quê an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Trẻ mới sinh trong cữ một tháng, thông thường mọi người "kiêng" bế ra khỏi nhà, "kiêng" đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng. Vậy tại sao có những đứa trẻ còn đỏ hỏn lại được đưa từ trong Nam ra Hà Nội bằng xe khách? Nghi vấn về một đường dây chuyên buôn bán trẻ em đã được trinh sát đặt ra và báo cáo Ban chỉ huy đội, lãnh đạo Phòng PC15 để tiến hành điều tra, làm rõ.
Anh hùng Nguyễn Văn Lực nói rằng, ông đã từng có 5 năm gắn bó với Ban An ninh TW Cục từ những năm tháng kháng chiến nhưng bây giờ mà để tự đi một mình thì chắc sẽ lạc mất.
(HBĐT) - Năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào thời kỳ cao điểm vô cùng ác liệt. Trước tình hình trên, Bộ Công an đã có Chỉ thị số 53 về việc điều động cán bộ ngành Công an đi chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong đó, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược có vị trí quan trọng. “Vào thời điểm chiến sự nóng bỏng này, tôi đã hăng hái và không hề nao núng vào chi viện cho chiến trường B3 – Tây Nguyên” – ông Nguyễn Quang Giàng, cựu cán bộ Công an tỉnh Hoà Bình nhớ lại.
Sau khi nhận đề 625, sinh viên Dũng khoanh đáp án và thao tác tiếp theo, Dũng sẽ viết các đáp án, ví dụ, 1a, 2b, 3c và gửi "tin nhắn đặc biệt" đó ra ngoài cho Vũ. Ở ngoài, Vũ gửi tiếp đáp án đó cho những thí sinh có mã đề đã đăng ký trước.
Nhóm cướp gồm 4 tên, tuổi từ 20 đến 30, chúng sử dụng 1 xe máy kiểu Wave màu đỏ, dao nhọn, gậy gỗ đe dọa, tấn công những người đi chợ bán rau, công nhân đi làm đêm rồi cướp tài sản và hiếp dâm.
Để tránh bị bắt, Lai dụ dỗ và đón cháu gọi mình bằng chú ruột là Nguyễn Anh Nam bị câm điếc về huấn luyện, sử dụng đi bán, giao ma tuý. Hằng ngày, Nam mang ma túy được chia sẵn từng gói đi bán cho khách bằng cách ra hiệu ngón tay.
Mặc dù cấp trên 3 lần ra lệnh cho ông nhảy dù để bảo đảm tính mạng, nhưng phi công Phạm Ngọc Lan vẫn chần chừ. "Lúc ấy mình nghĩ xót quá. Chiếc máy bay có giá trị rất lớn, trong khi đất nước còn nghèo, không phải một chốc một lát mà bỏ đi được. Còn nước còn tát, mình xin phép được hạ cánh bắt buộc". Nhìn thấy bãi ngô phía bên kia sông Đuống, ông quyết định đáp máy bay xuống và vẫn bảo đảm an toàn.
Cặp nam nữ ăn vận lịch sự xách cặp táp đỗ xe máy trước cửa hiệu của chị Thu rồi hùng hổ đi vào chìa biên lai bảo "nộp phạt" với những lý do rất trời ơi. Sau một hồi, thấy thái độ của hai “thanh tra” như phường chợ búa, chị Thu sinh nghi bấm số gọi Công an phường thì cả hai ra xe chuồn mất dạng.