(HBĐT) - Sau hơn 20 ngày xét xử liên tục, ngày 21/3 vừa qua HĐXX TAND tỉnh đã kết thúc phiên xét xử bằng việc đưa ra những bản án nghiêm khắc, thích đáng đối với từng bị cáo trong vụ án. Vụ án kết thúc, nhưng phía sau đó vẫn còn những chuyện chưa kể...

 

Phiên toà xét xử sơ thẩm 23 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép 1.145 bánh hêrôin đã khép lại. 9 án tử hình, 9 án tù chung thân và trên 80 năm tù dành cho những kẻ u mê bị ma lực đồng tiền cuốn vào cõi chết...

 

Cả 2 vợ chồng cùng hầu toà vì ma tuý

 

Đó là trường hợp của vợ chồng Nguyễn Trung Kiên, SN 1973 và Nguyễn Thị Thu Hảtr, SN 1976 có đăng ký nhân khẩu thường trú tại tổ 23, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình; chỗ ở số 06, ngõ 207/65 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Trong vụ án này, Nguyễn Trung Kiên là một trong số những bị cáo có vai trò tích cực, đầu vụ. Số lượng hêrôin mà Nguyễn Trung Kiên phải chịu trách nhiệm đã được Cơ quan CSĐT làm rõ và truy tố trước toà là 1.269 bánh, tương đương với hơn 445 kg.

 

Bị cáo Nguyễn Trung Kiên bị dẫn giải vào hội trường xét xử

   

Theo nội dung vụ án, vào hồi 3h10’ ngày 6/1/2015, tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C47) - Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực dốc Má, xã Thu Phong (Cao Phong) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Đức Duy, SN 1986 có hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại khu 8 thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) đang vận chuyển trái phép 94 bánh hêrôin có tổng trọng lượng 32.999, 10g cùng 1 khẩu súng ngắn với 7 viên đạn và một số tang vật có liên quan. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Lương Văn Vững, Chu Văn Hậu, Vũ Thị Thu Hảo, Đào Xuân Thuỷ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT tiếp tục bắt và ra quyết định khởi tố đối với 16 bị can về các tội danh “mua bán trái phép chất ma tuý”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

 

Trong đường dây này, Nguyễn Trung Kiên đóng vai trò tích cực, tham gia mua bán trái phép ma tuý với số lượng cực lớn từ Lào qua xã Loóng Luông (Vân Hồ - Sơn La) rồi tiếp tục mua bán, vận chuyển qua các tỉnh Hoà Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc. Theo kết quả điều tra, cơ quan CSĐT đã xác định từ tháng 2/2014 - 1/2015, Nguyễn Trung Kiên đã cùng với đồng bọn thực hiện 7 lần mua bán trái phép chất ma tuý với tổng số 1.269 bánh hêrôin. Trong đó, lần nhiều nhất 362 bánh, lần ít nhất 80 bánh.

 

Trong vụ án này, trong quá trình điều tra do không đủ căn cứ để khởi tố đối với Vũ Thị Thu Hảo về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”. Ngày 28/12/2015, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hảo từ tội “mua bán trái phép chất ma tuý” sang tội “Không tố giác tội phạm” theo điều 134, Bộ luật hình sự. Theo kết quả điều tra, cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ kết luận Vũ Thị Thu Hảo biết rõ chồng là Nguyễn Trung Kiên cùng các đồng phạm khác thực hiện việc mua bán trái phép chất ma tuý nhưng không tố giác với cơ quan chức năng. Hành vi của Vũ Thị Thu Hảo đã phạm tội “Không tố giác tội phạm” được quy định tại khoản 1, điều 314, Bộ Luật Hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên toà xét xử, Vũ Thị Thu Hảo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai báo của Vũ Thị Thu Hảo tại phiên toà phù hợp với tài liệu, chứng cứ của cơ quan CSĐT thu thập trong quá trình điều tra.

 

Tiếc cho kẻ hiền lành...

 

Trong quá trình theo dõi phiên toà xét xử vụ án này, nhiều người từng là bạn, hàng xóm tại tổ 23, phường Tân Thịnh luôn thể hiện sự nuối tiếc cho bị cáo Nguyễn Trung Kiên, bởi theo như chị Dung một người biết khá rõ về Nguyễn Trung Kiên, Kiên là người hiền lành. Trước đây, do điều kiện, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Kiên phải làm nhiều việc lao động chân tay để nuôi sống bản thân và gia đình. Sau đó, Kiên đã xin vào làm lái xe taxi tại thành phố Hoà Bình. Trong quá trình này, với vai trò là trụ cột gia đình, Kiên chịu thương, chịu khó, tham công tiếc việc, thậm chí, với những “cuốc” xe đêm hoặc những chuyến xe lẻ chỉ từ 10 – 20.000 đồng nhưng Kiên đều không từ bỏ để kiếm tiền nuôi vợ con, lo cho gia đình nhỏ của mình.

 

Trái với tính cách, con người hiền lành, chịu thương, chịu khó của Kiên thì Vũ Thị Thu Hảo lại là một người đàn bà khôn ngoan, sắc sảo. Tuy không có công ăn việc làm ổn định nhưng Hảo luôn là người biết... chơi. Hầu hết những đồng tiền của chồng làm ra trong sự vất vả đã bị Hảo “nướng” vào cờ bạc. Theo lời kể của những người hàng xóm thì Hảo là một con bạc “khát nước”. Có đồng nào, thị đều mang đi đánh bạc. Cũng vì thế, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn với duy nhất một lao động chính làm ra tiền đã dần đẩy Nguyễn Trung Kiên vào con đường mua bán trái phép chất ma tuý. Ban đầu cũng chỉ là dắt mối cho các đối tượng nghiện rồi Kiên trở thành đầu mối bán lẻ và tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng cực lớn...

 

Việc Nguyễn Trung Kiên bị bắt về tội ma tuý đã khiến cho nhiều người bất ngờ. Bản án tử hình dành cho Kiên cũng đã làm cho nhiều người cảm thấy tiếc cho một kẻ hiền lành. Ngược lại, bản án 18 tháng tù cho Vũ Thị Thu Hảo với nhiều người đó là hình phạt quá nhẹ cho người đàn bà đã từng có một quá khứ tội lỗi khi vào năm 2001, Vũ Thị Thu Hảo bị TAND thị xã Hoà Bình xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản tại bản án số 24/HSST ngày 3/4/2001.

(Còn nữa)

 

Bài 2: Chuyện về “Bà trùm” chỉ đẻ và buôn ma tuý

 

                                                           P.V

 

 

Các tin khác


Gặp gỡ cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

70 năm đã trôi qua nhưng ký ức, kỷ niệm về tháng ngày tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cựu chiến binh Lý Văn Ngoan (ảnh), hiện sinh sống tại thôn Đồng Tiến, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy.

Đổi thay nơi lòng chảo Điện Biên Phủ dưới góc nhìn của những “pho sử sống”

Trong ký ức của họ, những chiến sỹ Điện Biên năm xưa cả vùng đất rộng lớn của cánh đồng Mường Thanh bị tàn phá nặng nề, hoang tàn, ngồn ngang vũ khí và bom đạn sau chiến tranh… Và nay, sau 70 năm nơi chiến trường xưa là một thành phố trẻ tràn đầy sức sống. Giữa nhộn nhịp của cuộc sống, những chiến sỹ Điện Biên năm xưa như những "pho sử sống” trao truyền cho thế hệ hôm nay ngọn lửa của lòng tự hào, tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất của dân tộc...

Kiên cường lính nhà giàn DK1

Bất cứ ai có mặt trên sân thượng nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau sáng đó chắc không thể nào quên: những gương mặt cương nghị, rắn rỏi đượm vị mặn mòi biển cả và những lời thề của cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) nhà giàn trong buổi chào cờ. Gió lồng lộng thổi, nắng vàng rực rỡ. Dưới chân nhà giàn, những con sóng vẫn trào dâng như hòa điệu vào bài Quốc ca và lời tuyên thệ đanh thép của chỉ huy trưởng nhà giàn Nguyễn Đình Đức: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề...”.

Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục