(HBĐT) - Sau bao ngày vất vả, cuối cùng chàng tiều phu nơi rừng xanh cũng lọt vào tầm ngắm của Ngọc Hoàng. Chả là dạo này, Vua cha trong người không khỏe, chân tay nhức mỏi, thấy Thạch Sanh thỉnh thoảng gùi thuốc nam, lá cây xuống chợ bán nên đã dò hỏi và được Thạch Sanh nhiệt tình lấy thuốc đắp, thuốc uống cho Ngọc Hoàng.
Sau một thời gian chữa trị, Vua cha đi lại thoải mái, không đau đớn nữa nên Ngọc Hoàng đã nhắm con gái yêu cho chàng tiều phu. Khi biết được ý định của Vua cha, Thạch Sanh ngập ngừng không dám nhận lời vì thấy mình không xứng với Công chúa. Thái độ của chàng tiều phu càng làm Vua cha hài lòng bởi sự lễ độ, thật thà, chất phác, rồi một đám cưới tưng bừng diễn ra.
Từ ngày làm phò mã, chàng tiều phu chính thức "đóng cửa rừng” về phụ giúp Công chúa trong việc kinh doanh, buôn bán thuốc men với biển hiệu nhà thuốc "Rừng xanh” như nhắc nhở về cội nguồn, gốc rễ của Thạch phò mã. Thế rồi dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) xảy ra, tình hình buôn bán sau Tết trầm lắng, chỉ có mấy chục thùng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn là túc tắc bán được đôi chút nhưng cũng chỉ dám bán cầm chừng thì thình lình ông anh kết nghĩa ở đâu ào đến như một cơn lốc oang oang hỏi:
- Dạo này cô chú làm ăn buôn bán sao rồi, tốt chứ?
- Vâng, chúng em vẫn túc tắc đôi chút anh ạ!
- Túc tắc là thế nào, chú không chịu theo thời cuộc gì cả. Báo, đài, các loại truyền thông rồi in- tơ -nét, phây- búc, za -lô ra rả nói về dịch dã mà chú bình tĩnh được à. Chú vào đây tôi bảo.
Nói rồi, ông anh kết nghĩa lôi Thạch phò mã vào buồng to nhỏ và Thạch phò mã gật đầu lia lịa, vâng dạ hỉ hả lắm. Chả biết hai anh em họ bàn bạc những gì, chỉ biết từ hôm đó, Thạch phò mã tối ngày cưỡi con Sh đi khắp nơi cùng chốn, hết nội tỉnh, ngoại tỉnh, thùng lớn, thùng bé chở về kìn kìn rồi treo biển "Hết khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn – không bán – đừng hỏi”.
Sau vài ngày bàn mưu với Lý Thông, hai anh em đôi lúc gặp nhau lại to nhỏ, tính toán ra chiều ham lắm. Thấy lạ, Vua cha hỏi thì Thạch phò mã bí ẩn úp mở "Lần này con quyết làm ăn to cha ạ”. Vua cha cảnh giác: "Làm ăn gì cũng phải đặt chữ tâm, chữ đức lên hàng đầu con ạ”. Thạch phò mã chỉ vâng dạ cho qua chuyện.
Tối đó, Thạch phò mã sửa soạn chuyến hàng "xuất ngoại” sang Trung Quốc kiếm lời, ai dè xe chuẩn bị chuyển bánh thì một đoàn gồm Công an, QLTT ập đến đọc lệnh kiểm tra hàng hóa đột xuất, Thạch phò mã toát mồ hôi, chân tay lập cập mãi mới mở được thùng xe để lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Hóa ra, theo tính toán với Lý Thông, Thạch phò mã gom hàng ở tất cả các nơi về rồi tuồn sang Trung Quốc bán kiếm lời trong khi đại dịch nCoV bùng phát dữ dội trên toàn cầu. Vậy mà không hiểu sao lực lượng chức năng lại nắm được hoạt động đó mà đến kiểm tra, chuyến hàng bị tịch thu và phạt hành chính đến cả trăm triệu đồng, còn ông anh kết nghĩa lúc này chẳng thấy đâu. Thạch tiên sinh đứng chôn chân nghe đọc lệnh niêm phong hiệu thuốc và rút giấy phép kinh doanh, hạ biển hiệu nhà thuốc "Rừng xanh”. Vậy là từ nay Thạch phò mã bị tước hết danh phận lại trở về với giáo mác, cung nỏ vào rừng tìm cây thuốc kiếm ăn qua ngày.
Thế mới biết, tham thì thâm, cái giá phải trả cho lòng tham thật lớn khi cả cộng đồng cùng chia sẻ nỗi đau thì đừng nên quay lưng lại mà hãy cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng. Đúng là… đại họa!
Thúy Ngọc
(HBĐT) - Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Thạch Sanh quyết định vay vốn thành lập riêng một công ty TNHH của mình, nhằm "mượn vía” phụ vương để kiếm chác ít nhiều khi xây dựng các công trình từ nguồn vốn của cung đình ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.
(HBĐT) - Vì thương con gái yêu và bày cháu lít nhít, cân nhắc mãi, cuối cùng Vua cha cũng quyết định can thiệp với thuộc cấp bố trí cho chàng rể đầy tai tiếng giữ chức Đội trưởng Đội kiểm tra trật tự đô thị (KTTTĐT) ở vùng "rừng xanh núi đỏ”.
(HBĐT) - Vừa vào nhà, anh D. thấy vợ tóc tai rối bù, đi đi lại lại trong phòng ra chiều sốt ruột, còn con cún - con gái rượu đang thút thít khóc ở chân cầu thang. Tiếng bà vợ trầm bổng:
(HBĐT) - Chiều nay, thằng cu Tũn nhà bên phố vừa bị mẹ nó đánh cho một trận nên thân… Thông tin đó được mấy gia đình cùng dãy đưa thành "chủ đề” chính cho cuộc trà thuốc cuối ngày. Còn bọn trẻ con thì tò mò hơn, liếc mắt nhìn bố mẹ với nhiều hàm ý và đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. Cuối cùng, mọi chuyện cũng rõ: Nó bị đánh vì "can tội” dám trốn nhà đi tắm suối cùng bạn học.
(HBĐT)-Lâu lắm bà K mới gặp bà bạn cũ. Trước ở cùng phố với nhau mấy chục năm, nhưng do điều kiện gia đình đã "hạ sơn” theo các con về đồng bằng. Nay, du lịch khởi động lại, dịch Covid-19 tạm lắng, nhân chuyến đi lòng hồ, gặp lại người quen, chuyện cứ nổ như ngô rang. Rôm rả lắm. Chuyện về những người bạn chung, về dãy phố thân quen, về những người con đang tuổi trưởng thành…