(HBĐT) - Đại tá, nhà văn Nguyễn Tiến Lợi đã ra mắt bạn đọc hai tập truyện ngắn và hai tập thơ. Anh khiêm tốn, không khoe khoang nên được bạn văn, bạn đọc quý mến. Ngày chưa về hưu, anh giữ nhiều chức vụ trong ngành Công an: Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị, Trưởng Công an huyện Lương Sơn… Hơn 40 năm công tác, anh đã được tặng 7 Huân, Huy chương, có một Huân chương Chiến công hạng nhất.


Đại tá, nhà văn Nguyễn Tiến Lợi bên 13 hài cốt liệt sỹ, tại Tây Ninh đã đi chuyển về huyện Đà Bắc.

Năm 2014 được nghỉ hưu, Nguyễn Tiến Lợi tiếp tục viết văn, làm thơ in báo Hòa Bình, in Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình. Anh cũng dành một thời gian dài đi tìm hai người anh liệt sỹ, rừng Trường Sơn bao la, thật khó tìm được hai người anh. Trở về nhà, Nguyễn Tiến Lợi đã quyết định làm đơn xin vào Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh. Ngay sau khi trở thành hội viên, anh đã được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Hội. Nguyễn Tiến Lợi đã nghiên cứu các loại tài liệu liên quan đến quân đội, chiến tranh và liệt sỹ. Anh tra cứu, tìm kiếm trên các kênh thông tin, lập danh sách trên 1.000 liệt sỹ quê tỉnh Hòa Bình chưa xác định được danh tính, anh phân ra từng sư đoàn, quân đoàn, quân chủng, binh chủng. Anh được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh tin tưởng, quý mến  từ một cán bộ công an lại am hiểu tường tận về quân đội.

Một việc thật quý giá, qua tra cứu thông tin trên Intenet, anh đã cung cấp cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc mặt trận B3 Tây Nguyên danh sách 478 liệt sĩ hy sinh tại viện 2 dọc biên giới với nước bạn từ năm 1967 đến năm 1975, phục vụ cho việc khảo sát, tìm kiếm tại các địa điểm viện đóng chân, anh cung cấp cho Ban Liên lạc Trung đoàn 20, quân khu 9 danh sách 581 liệt sĩ hy sinh từ năm 1969 đến năm 1984 trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang và nước bạn Campuchia, trong đó có 183 trường hợp phục vụ cho việc giám định zen tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kiên Giang. Bước đầu làm rõ danh tính 27 liệt sỹ (có 2 liệt sỹ quê tỉnh Hòa Bình mà cả hai gia đình đang cần tìm kiếm).

Cần cù, kiên trì, mất rất nhiều thời gian, anh đã lập danh sách 940 trường hợp liệt sỹ có danh tính quê Hòa Bình nằm tại các nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc. Từ những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình công tác, anh đã áp dụng trong phán đoán, nhận định, tìm tòi, khám phá… Qua đó đã đối chiếu, khớp nối, phát hiện ra 166 trường hợp bia mộ liệt sỹ sai lệch, thiếu thông tin, để báo cáo cho các gia đình liệt sỹ biết.

Với tình yêu thương những người đã ngã xuống vì quê hương, đất nước, Nguyễn Tiến Lợi đã 4 lần lặn lội vào các nghĩa trang liệt sỹ ở các tỉnh phía Nam để tìm kiếm nhiều mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin. Anh đã tư vấn cho trên 200 gia đình liệt sỹ thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ. Trực tiếp xuống 12 xã trong tỉnh tư vấn về tìm kiếm liệt sỹ cho 430 gia đình liệt sỹ có nhu cầu tìm kiếm liệt sỹ.

Nếu chỉ trông chờ đồng lương hưu thì không thể đủ chi phí cho các lần đi tìm mộ, các lần sau anh đã cùng văn phòng hội tiến hành vận động các nhà hảo tâm ủng hộ được hàng trăm triệu đồng, số tiền ủng hộ đã dùng thuê phương tiện di chuyển hài cốt từ các tỉnh phía Nam, phía Bắc về quê hương. Cũng bằng tiền lương hưu anh đã 7 lần đưa gia đình liệt sỹ đi nhận và di chuyển miễn phí được 94 bộ hài cốt liệt sỹ về các nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh Hòa Bình.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Nguyễn Tiến Lợi - người đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Năm 2021, anh được Tỉnh ủy tặng bằng khen, được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam tặng bằng khen. Đối với gia đình, anh luôn giáo dục con biết khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống mới.

Cả hai người con của anh chị đều công tác trong ngành Công an, chị Nguyễn Thị Lan vợ anh là Trung tá Công an đã nghỉ hưu. Gia đình luôn ủng hộ, chia sẻ việc làm của anh. Anh Nguyễn Tiến Lợi luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. Với niềm tin tưởng trách nhiệm công việc, đại hội lần thứ II vừa qua, anh được bầu làm Phó Chủ tịch TT Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh. Với trọng trách mới, anh sẽ có những đóng góp việc nghĩa tình nhiều hơn.

Cuối năm 2022 sẽ có nhiều anh hùng liệt sỹ được trả lại tên, làm vơi đi nỗi đau của nhiều gia đình liệt sỹ luôn mong ngóng con em mình ở nơi xa được trở về quê hương. Anh Lợi được nhiều gia đình quý trọng, thương yêu. Hôm tôi gặp anh vừa đi tìm mộ liệt sĩ ở phía Nam về, anh cười bắt tay tôi, trong một cử chỉ thân thiết, anh nói: Tôi cảm thấy vui mỗi khi thành quả lao động của mình được mọi người ghi nhận.


Trần Quốc Dũng  
(Hội viên Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục