(HBĐT) - Bà Bùi Thị Xuồm vóc dáng tầm thước, nước da ngăm ngăm, mắt còn sáng, tai vẫn tinh, vẫn minh mẫn. Bà Xuồm quê gốc xóm Nàng, xã Chí Thiện (Lạc Sơn). Bà đã tham gia lực lượng TNXP đơn vị Cù Chính Lan phục vụ việc mở đường Hoà Bình - Tây Bắc, làm nhiệm vụ gánh gạo, quân trang quân dụng, tải thương... phục vụ chiến dịch Tây Bắc giải phóng Nà Sản, tiếp đến chiến dịch Điện Biên Phủ.
Từ năm 1952 - 1955, sau khi hoà bình lập lại, bằng đôi chân không giày dép và đôi vai chai sạm, bà Xuồm cùng đồng đội cứ đêm đi, ngày nghỉ, luồn rừng, lội suối, trèo đèo gánh nặng trên vai phục vụ chiến trường. Cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương, chịu thương, chịu khó tay dao, tay cuốc bà cùng chồng một nắng, hai sương nuôi, dạy con cái và xây dựng quê hương.
Về với cuộc sống đời thường bà Xuồm phải đương đầu với khó khăn thiếu thốn, những lúc như vậy lại nhớ đến hình ảnh người nữ TNXP rầm rập hành quân thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường Tây Bắc bà lại vững tin vượt qua. Ngày ấy, khó khăn, gian khổ, đầy nguy hiểm hy sinh không làm các chị sờn lòng, bước chân của các chị, trong đó có bà Xuồm với những chuyến hàng đi suốt chiều dài của hai chiến dịch, nhiều chị đã gánh nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể mình... Nơi đâu có hoạt động chiến đấu là có bước chân các chị, trong đó có mẹ Xuồm nay đã 83 tuổi.
Trong 3 năm, toàn đơn vị Cù Chính Lan đã mở thông hàng trăm km đường phục vụ cho các binh chủng hành quân chiến đấu, vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, quân trang binh khí kỹ thuật, bình quân mỗi năm mỗi chị vận chuyển khoảng 6 tấn hàng với gần 1.000 km đường gánh bộ.
Chiến tranh đã lùi xa, bản thân bà Bùi Thị Xuồm cũng như các đội viên TNXP đơn vị Cù Chính Lan trở về với đời thường và dù còn nhiều bộn bề trong cuộc sống, bà mẹ Xuồm vẫn nhớ và khát khao mong được gặp anh chị em trong đơn vị cũ. Bà Xuồm kể rằng bà rất vui và tự hào vì xã đã tập hợp được 22 hội viên, gồm 10 nam, 12 nữ sinh hoạt trong chi hội cựu TNXP xã Chí Thiện. Từ ngày có hội, bà thấy vơi bớt sự trống trải đơn côi bởi được sống và sinh hoạt trong ngôi nhà chung TNXP.
Trịnh Hữu Thịnh
(Xóm Chiềng, xã Liên Vũ - Lạc Sơn)
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.