Các cựu TNXP thành phố Hòa Bình thường xuyên gặp gỡ, ôn lại truyền thống lực lượng TNXP.
(HBĐT) - Hội Cựu TNXP thành phố Hòa Bình được thành lập năm 2006, đến nay 13/15 xã, phường có tổ chức hội, trong đó, 12 xã, phường thành lập Hội cơ sở, 1 đơn vị thành lập chi hội. Toàn Hội có 364 hội viên gồm 231 hội viên nữ, 133 hội viên nam, có 58 hội viên tham gia TNXP thời kỳ chống Pháp, 32 hội viên tham gia TNXP giai đoạn xây dựng XHCN, 273 TNXP chống Mỹ, 1 hội viên TNXP sau 30/4/1975.
Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Đỗ Văn Đồng cho biết: Hội viên của Hội là những TNXP đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước lên công tác, làm việc và sinh sống tại Hoà Bình. Với 3 thế hệ TNXP cùng sinh hoạt dưới mái nhà, Hội tạo sự gắn bó gần gũi, cùng chia sẻ vui buồn, động viên nhau vượt qua khó khăn, hăng say công tác, lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Với mỗi TNXP, mỗi khi gặp nhau là dịp mọi người cùng ôn lại những kỷ niệm khó quên của một thời cống hiến, không quản ngại hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, góp phần nhỏ bé vào công cuộc đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng đất nước. Ngày đó, công việc chính của các TNXP là làm đường, phá bom nổ chậm, trực chiến trên các chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị, tham gia Đoàn 559 xây dựng, mở đường Trường Sơn - con đường huyền thoại. Khó khăn, gian khổ, hiểm nguy hiện hữu từng ngày, từng giờ trong mỗi nhiệm vụ TNXP đảm nhận nhưng không hề làm nhụt ý chí, giảm sút tinh thần chiến đấu, phục vụ chiến đấu của TNXP. Cựu TNXP Đỗ Văn Đồng bồi hồi nhớ lại: Lúc ấy tinh thần ai cũng vui vẻ, vô tư và chẳng biết sợ chết là gì. Ở rừng bị sốt rét ác tính, vào mùa mưa lũ, ô tô vận chuyển lương thực không vào được nên bị đói là chuyện thường tình rồi bom, mìn ngày đêm cào xới, có những trọng điểm địch thả bom liên tục, sau mỗi đợt bom TNXP nhanh chóng rà phá bom, lấp đường, chặt gỗ rải ra mặt đường nẹp như cầu đảm bảo thông tuyến cho xe bộ đội hành quân vào chiến trường. Mùa mưa lũ có những tuyến đường, ngầm nước ngập sâu ngang người, khi ấy TNXP nắm tay nhau dàn hai bên đường làm cọc tiêu cho xe đi...
Đến nay, phần lớn hội viên của Hội tuổi đã cao nhưng luôn phát huy tinh thần “thời chiến dũng cảm, thời bình mẫu mực”, nêu gương sáng cựu TNXP giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nghĩa tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng luôn được gìn giữ và toả sáng trong cuộc sống đời thường, các hội viên thường xuyên thăm hỏi, động viên nhau khi ốm đau, bệnh tật, giúp nhau làm kinh tế vượt qua khó khăn. Nhiều Hội cơ sở đã xây dựng quỹ hội tạo điều kiện cho hoạt động, cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Trong những năm qua, Hội Cựu TNXP thành phố đã hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm cho các hội viên với số tiền hàng chục triệu đồng. Cuối năm 2014, Hội hỗ trợ xây dựng nhà cho cựu TNXP Nguyễn Văn Lừa, xóm Thia, xã Yên Mông với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng cùng nguồn lực của gia đình, ngôi nhà được hoàn thành với trị giá 91 triệu đồng.
Toàn Hội có 141 hội viên là đảng viên, có 11 hội viên làm bí thư chi bộ, 9 hội viên là trưởng thôn. Giữ vững truyền thống, mỗi hội viên đều nêu cao tinh thần phát huy tính tích cực của TNXP tiếp tục đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hà Thu
LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.