Sau chuỗi trận thất vọng, Barcelona đã tìm lại được cảm hứng khi đả bại Leverkusen 3-1 tại Bay Arena và gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết Champions League. Alexis Sanchez lập cú đúp, bàn còn lại của CLB xứ Catalan thuộc về Messi.

Barcelona đang thi đấu bết bát tại La Liga và gần như đã tan mộng vô địch, nhưng sức mạnh, đẳng cấp của thầy trò Guardiola là điều không ai dám phủ nhận. Họ vẫn ôm mộng bảo vệ chức vô địch Champions League và Los Blaugrana khởi động chiến dịch này bằng chuyến hành quân đến sân của Leverkusen.
 
 

Alexis Sanchez tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Leverkusen
 
Trong quá khứ, Barcelona thắng 4, hòa 3 trong 7 lần gần đây nhất hành quân đến nước Đức, họ từng loại Bayern Munich, Stuttgart tại Champions League. Do vậy, Leverkusen cũng không phải đối thủ mà Pep quá lo ngại, nếu nhìn vào tương quan lực lượng giữa hai đội.
 
Lượt đi vòng 1/8
Champions League

Thứ ba, 14/2

Leverkusen 1-3 Barcelona

Lyon 1-0 Apoel Nicosia

Thứ tư, 15/2

Zenit - Benfica 0h

AC Milan - Arsenal 2h45

Thứ ba, 21/2

CSKA Moscow - R.Madrid 0h

Napoli - Chelsea, 2h45

Thứ tư, 22/2

Basel - Bayern Munich 2h45

Marseille - Inter 2h45
Và đúng như dự đoán, Barcelona đã chơi áp đảo hoàn toàn trong suốt 90 phút tại Bay Arena ở lượt đi vòng 1/8, khi Guardiola tung ra sân đội hình mạnh nhất lúc này. Alexis Sanchez tỏa sáng với một cú đúp, Messi ghi bàn còn lại trong khi pha lập công của Kadlec chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Á quân nước Đức. Với kết quả này, Barca thực sự ung dung trước trận lượt về tại Nou Camp sau 2 tuần nữa.
 
Chiến thắng tại Bay Arena trái ngược hẳn với hình ảnh tệ hại của Barca trên sân khách tại La Liga, khi họ thua 2 và hòa 5 trận trong mỗi chuyến đi xa. Quan trọng hơn, CLB xứ Catalan vẫn thể hiện được đẳng cấp của đội bóng tầm cỡ tại giải đấu lớn như Champions League.
 
Chấn thương bất ngờ của Pique khiến Guardiola phải xếp Mascherano đá cặp trung vệ cùng Puyol, hàng tiền vệ Barca có sự trở lại của bộ ba Busquets-Fabregas-Xavi, trong khi Adriano bất ngờ được đôn lên đá tiền đạo cùng Messi, Alexis Sanchez. Barcelona quyết định đẩy cao đội hình từ khá sớm, nhưng họ vấp phải một Leverkusen phòng ngự số đông khá khó chịu.
 
 

Kadlec bất ngờ gỡ hòa cho Leverkusen
 
Thế trận trong khoảng 30 phút đầu diễn ra khá tẻ nhạt, khi Barca bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Leno, dù họ vượt trội hơn hẳn về tỷ lệ kiểm soát bóng (79% so với 21%). Cơ hội rõ rệt nhất chỉ đến với Barcelona ở phút 38, tuy nhiên Messi không thể dứt điểm thành công sau đường chuyền dài chính xác từ Adriano.
 
Chơi thiếu ấn tượng, nhưng Barcelona lại có được bàn thắng ở phút 41. Từ cú vẩy bóng cực kỳ kỹ thuật của Lionel Messi, Alexis Sanchez bắt tốc độ rồi dứt điểm tinh tế hạ Leno, giúp Barca vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng này giúp CLB xứ Catalan giải tỏa sức ép sau hiệp 1 đầy bế tắc.
 
Sang hiệp 2, hàng thủ Barca chơi thiếu tập trung và Puyol phá bóng thiếu dứt khoát trong vòng cấm, rất may là Friedrich đệm lòng ra ngoài. Nhưng đến phút 51, từ nỗ lực tạt bóng của Corluka lên cánh phải, Kadlec chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới Valdes, san bằng tỷ số 1-1 khi các hậu vệ Barca gần như mất hút.
 
Tuy vậy, niềm vui của các cầu thủ Leverkusen chỉ kéo dài được 5 phút và một lần nữa, Alexis Sanchez lại chơi chói sáng. Cesc Fabregas tung đường chọc khe chuẩn xác cho Alexis băng xuống, lừa qua cả Leno trước khi đệm bóng vào lưới trống, giúp Barcelona dẫn trước 2-1.
 
 

Lionel Messi ấn định thắng lợi 3-1 cho Barcelona
 
Barcelona liên tục đưa ra sự thay đổi người khi Thiago, Pedro được tung vào sân nhằm tăng tính đa dạng cho hàng công Barcelona. Lionel Messi chơi khá năng nổ trên sân và ở phút 72, ngôi sao người Argentina bấm bóng kỹ thuật qua đầu Leno, tiếc là pha dứt điểm này lại tìm đúng cột dọc.
 
Khi tâm lý đã trở nên thoải mái, lối chơi của Barcelona trở nên cực kỳ thanh thoát, khi Fabregas tốt nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi ở giữa sân thay Xavi. Phút 72, Thiago đá phạt chuẩn xác cho Alexis Sanchez bay người đánh đầu buộc Leno phải bay người hết cỡ cản phá.
 
Chiến thắng 3-1 của Barcelona tại Bay Arena được hoàn tất ở phút 88, khi Dani Alves phá bẫy việt vị rồi căng ngang vào trong cho Messi đệm lòng vào lưới trống. Một chiến thắng thuyết phục của CLB xứ Catalan và họ gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết Champions League.
 

Đội hình thi đấu

 

Bayer Leverkusen: Leno; Corluka (Da Costa, 90), Friedrich, Schwaab, Kadlec; Reinartz, Rolfes (Kiessling, 77); Schürrle (Bellarabi, 90), castro, Bender; Renato Augusto.

 

Barcelona: Valdes; Dani Alves, Mascherano, Puyol, Abidal; Cesc, Busquets; Iniesta (Thiago Alcántara, 61), Messi, Adriano (Pedro, 69); Alexis (Cuenca, 86).

 

 

                                                                                Theo Dantri

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục