Vui mừng chứng kiến sự đổi thay và phát triển của nhà trường
Đại tá Hà Tất Đạt
UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
(nguyên học sinh khóa 1982 - 1985)
Tôi là học sinh niên khóa 1982 - 1985 của nhà trường. Lúc này nhà trường có tên gọi là trường THPT Kim Bôi A. Trường đặt tại thôn Gò Chè (xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi). Cơ sở vật chất nhà trường vô cùng thiếu thốn. Thời kỳ này đang là giai đoạn bao cấp, đời sống kinh tế người dân rất khó khăn. Nhưng thật đáng quý là thế hệ các thầy, cô giáo lúc bấy giờ… luôn yêu ngành, yêu nghề, khắc phục khó khăn, tận tình dạy dỗ, chỉ bảo chúng tôi.
Sau 3 năm học tập tại trường, tôi đã thi đỗ vào trường Sĩ quan Lục quân 1. Hôm nay, trở về thăm trường, thấy cơ sở vật chất nhà trường được quan tâm xây dựng ngày càng khang trang. Đặc biệt, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao. Bề dày thành tích nhà trường được củng cố, tôi thực sự rất vui mừng, phấn khởi và tự hào về ngôi trường mình đã học tập.
Mong các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, trưởng thành để nối tiếp những trang sử vàng của nhà trường.
Tự hào là học sinh ngôi trường THPT Kim Bôi
Bùi Đức Hinh
TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
(nguyên học sinh khóa 1984 - 1987)
Tuy không phải là trường ở thành phố, trung tâm của tỉnh nhưng tôi được biết trường THPT Kim Bôi hiện đang là một trong những trường có chất lượng đào tạo học sinh bậc THPT thuộc top 3 của tỉnh, chỉ sau trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và PTDTNT THPT tỉnh. Điều đó khiến lớp lớp thế hệ học sinh, (trong đó có tôi) thực sự tự hào khi đã được học tập, rèn luyện dưới mái trường này.
Thế hệ chúng tôi, niên khóa 1984 - 1987 học tập trong điều kiện không được đầy đủ và thuận lợi như bây giờ. Lúc ấy cả huyện Kim Bôi có 3 trường THPT. Huyện chưa tách các xã về Lương Sơn, Lạc Thủy nên nhiều bạn ở các xã cách xa trường đã phải ở nhờ, ở trọ. Nhiều xã chỉ có vài bạn kiên trì học hết THPT. Những bạn cố gắng tốt nghiệp THPT đều được các thầy, cô giáo tư vấn, định hướng thi vào học các trường đại học, cao đẳng. Rất nhiều bạn trong số đó hiện đang là cán bộ các cơ quan, chính quyền huyện Kim Bôi hoặc các sở, ngành của tỉnh và T.ư.
Viết tiếp truyền thống nhà trường, tôi được biết thế hệ học sinh gần đây đã đạt được nhiều thành tích cao trên tất cả các lĩnh vực, kể cả văn hóa, thể thao, văn nghệ. Các em ngày càng tự tin thể hiện, khẳng định mình một cách toàn diện, đó là điều khiến chúng tôi rất tự hào.