(HBĐT) - Mặc dù trước khi lên đảo, chúng tôi được nghe kể nhiều về Trường Sa Đông. Nhưng quả thật, khi xuồng còn chưa cập đảo, tôi đã choáng ngợp trước màu xanh của cây cối hoà trong sắc xanh vời vợi của trời và màu nước xanh thăm thẳm của biển cả...


CB,CS trên đảo Trường Sa Đông luôn vững vàng ý chí giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Em hạnh phúc khi là lính biển

Cũng như các điểm đảo trên hải trình thăm, động viên CB, CS trên quần đảo Trường Sa, chúng tôi đặt chân lên đảo Trường Sa Đông, hình ảnh đầu tiên mà bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy đó là cột mốc chủ quyền và người lính hải quân bồng súng, đứng gác hiên ngang với khuôn mặt bừng lên trong nắng biển, trẻ trung và rắn rỏi.

Chúng tôi gặp binh nhất Nguyễn Vinh, quê ở phường Sông Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) khi Vinh cùng người bạn đồng ngũ - binh nhất Bùi Văn Bi cùng quê thị xã Sông Cầu cùng say sưa hát những khúc ca về biển, về Trường Sa. Nở nụ cười hiền, Vinh kể: Từ khi còn là học sinh lớp 7, lần đầu tiên em được bố cho theo thuyền đi đánh cá ở vùng biển Trường Sa. Lúc đó, dù say sóng lắm nhưng sau chuyến đi em luôn ước mơ được trở thành người lính hải quân. Chính điều này đã thôi thúc để em cố gắng, nỗ lực. Tốt nghiệp THPT, em đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Đơn xin nhập ngũ của em được chấp nhận, cả nhà ai cũng mừng. Nhưng khi biết mình được tuyển chọn đi nghĩa vụ công an, em tiếp tục viết đơn gửi cấp có thẩm quyền xem xét với mong muốn được trở thành người lính hải quân. Bây giờ em thực sự hạnh phúc khi trở thành người lính biển.

Không chỉ quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành người lính hải quân. Ngay sau khi nhập ngũ, chàng trai Nguyễn Vinh một lần nữa làm đơn tình nguyện, thiết tha xin với cấp trên cho mình được ra Trường Sa để trở thành người lính bảo vệ biển đảo quê hương. "Các anh biết không, khi nhận được quyết định phân công đi thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa, em vui lắm. Có lẽ đó là niềm vui lớn nhất từ trước đến giờ. Bởi ước nguyện từ hồi nhỏ của em đã trở thành sự thật”- Nguyễn Vinh chia sẻ.

Đến nay, dù mới ra đảo Trường Sa Đông thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ biển đảo quê hương chưa lâu nhưng sóng gió, mưa nắng Trường Sa đã hằn in trên khuôn mặt thư sinh của cậu bé Nguyễn Vinh ngày nào. Nở nụ cười duyên trên khuôn mặt ánh lên màu đồng hun rắn rỏi, Vinh tâm sự: Từ thời ông nội, rồi đến cha em thường xuyên đến đánh bắt cá trên vùng biển Trường Sa. Biển đã nuôi em khôn lớn nên em luôn xác định mình phải có trách nhiệm giữ gìn biển đảo quê hương. Do vậy, bây giờ em chỉ có một mong muốn là sẽ được cống hiến lâu dài trong lực lượng hải quân, được cầm súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng chung suy nghĩ với người bạn thân, binh nhất Bùi Văn Bi kể: Em yêu thích biển đảo từ khi còn nhỏ. Nhà em cũng làm nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa nên khi còn bé em đã nhiều lần theo cha đánh bắt cá ở vùng biển này. Trong những lần đó, em được gặp các anh bộ đội hải quân canh giữ trên các điểm đảo Trường Sa, mặc sóng gió luôn hiên ngang trước biển. Từ đó, em thấy yêu màu áo hải quân. Tốt nghiệp THPT, em và Vinh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ để trở thành người lính canh giữ biển cả bao la của Tổ quốc. Chúng em hạnh phúc khi là lính biển, được khoác lên mình bộ quân phục hải quân hiên ngang đứng đón bình minh mỗi sớm trên biển, đảo quê hương, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ cấp trên giao phó. Dù gian nan nhưng lòng đã quyết thì khó khăn sẽ vượt qua anh ạ!

Giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc: mệnh lệnh từ trái tim người lính

Từ một đảo san hô nhỏ, hẹp, trơ trọi, không có nước ngọt, điều kiện sinh sống trên đảo rất khó khăn, thế nhưng bằng mồ hôi đắp đổi của biết bao thế hệ người lính biển, đảo Trường Sa Đông đã được tôn tạo, xây dựng khang trang, rợp bóng cây xanh. Với điều kiện đó, đến nay, đảo Trường Sa Đông trở thành một trong những đảo đẹp nhất ở quần đảo Trường Sa.

Đại úy Trần Bá Việt, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông chia sẻ: Đảo Trường Sa Đông thuộc cụm đảo Trường Sa, ở vĩ độ 08055’ Bắc, kinh độ 112021’ Đông, nằm ở khoảng giữa bãi Đá Tây và bãi Đá Đông trên cùng một rạn san hô lớn nên trước năm 1978 được gọi là Đá Giữa. Cùng với các đảo trong quần đảo Trường Sa, đảo Trường Sa Đông nằm ở phía Đông Đông Bắc của đảo Trường Sa, có vị trí rất quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế, QP-AN. Do vậy, trong những năm qua, CB, CS đảo Trường Sa Đông luôn cô gắng, nỗ lực xây dựng đảo không ngừng tiến bộ về mọi mặt, luôn chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền vùng biển Tổ quốc và tạo thành lá chắn vững chắc bảo vệ sườn phía Đông của đất nước.

Điều này khi trò chuyện với CB, CS trên đảo, chúng tôi đã thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của họ. Nói như thượng úy Mai Xuân Hải thì: Hơn bao giờ hết, chúng em luôn ghi nhớ nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả Tổ quốc tin tưởng gửi trao. Dù có phải đổ máu xương, chúng em vẫn sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần để giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Còn cậu lính trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên quê ở Kiên Giang: Đã là người lính thì chúng em chẳng có điều gì phải sợ, không ngại hy sinh. Được góp sức mình giữ yên bờ cõi, giữ yên biển, đảo quê hương luôn là mệnh lệnh từ trái tim người lính...

Trò chuyện với CB, CS đảo Trường Sa Đông, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Trưởng đoàn công tác số 11 đã trao gửi niềm tin và khẳng định nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nguyện cùng sát cánh với bộ đội Trường Sa và nhân dân cả nước, sẽ luôn sát cánh cùng người lính đang ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 


Nguyễn Vinh (trái) và Nguyễn Văn Bi luôn tự hào khi trở thành người lính biển.


CBCS trên đảo Trường Sa Đông hát tiếp bài quân ca


Hơi ấm từ đất Mường được trao đến CBCS đảo Trường Sa Đông


Phút giải lao của các chiến sỹ trên đảo Trường Sa Đông sau những giờ huấn luyện trên thao trường


Bằng mồ hôi đắp đổi của bết bao thế hệ người lính biển, đảo Trường Sa Đông đã được tôn tạo, xây dựng khang trang, rợp bóng cây xanh để trở thành một trong những đảo đẹp nhất ở quần đảo Trường Sa


CBCS đảo Trường Sa Đông đã luôn chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền vùng biển Tổ quốc và tạo thành lá chắn vững chắc bảo vệ sườn phía Đông của đất nước.


                                                                                 Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Lắng đọng, thiêng liêng ở Nghĩa trang Hàng Dương

Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo trong những ngày Xuân đón du khách ở mọi miền đất nước đến thăm viếng. Từ sáng sớm đến 24h, những nén hương, những bông hoa thơm ngát, tinh khôi được thắp, dâng trang trọng trên những phần mộ đem đến cho ta những cảm xúc trào dâng. Trong khuôn viên rất nhiều loài hoa khoe sắc như muốn chia sẻ, tri ân những người con đã nằm lại nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục