Viết tặng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Yên Thủy

Anh về tìm lại Mộc Miên(*)

Êm đềm sông Lạng xuôi miền Nho Quan.

Viếng thăm Đình Xám, Chùa Hang

Lưỡng dòng thủy mặc Thiên Tôn, Đình Khời

Tác Đức tọa lạc Khụ Khôi

Mộc Miên thắp lửa du lời bình yên.

Ngút ngàn Thung Nhuội trinh nguyên

Chò chỉ cổ thụ ghi tên giữ gìn

Trường Sơn thác gửi niềm tin

Vững vàng nhịp bước xây niềm yêu thương.

Rì rầm rừng gió Cúc Phương

Thênh thang gấm vóc quê hương rộng dài.

Về đây Yên Thủy người ơi!

Cam, chanh, khoai sọ chung lời hoan ca.

Ngọt ngào hương bưởi sau nhà

Sáu mươi năm ấy kết hoa tặng người.



(*) Hoa gạo



Hoàng Nghĩa
Tổ 6, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục