Bác ưa hương vị quê nhà

Cá kho, rau muống, tương, cà, dưa chua

Thoảng thơm hoa quả bốn mùa

Đồng xanh lúa hát, gió đưa cánh diều

 

Dân ta gọi Bác kính yêu

Người lo việc nước, bao điều lớn lao

Nhà sàn giản dị, thanh cao

Chân đi dép lốp, xiết bao ân tình

ước mong từ trái tim mình

Non sông gấm vóc văn minh bằng người

 

Nhớ sao ánh mắt, nụ cười

Chòm râu, vầng trán của Người vĩ nhân

Cháu, con vẫn dẻo bước chân

Mãi đi bên Bác đường xuân dạt dào

 

Ngân Hà một dải vì sao

Chưa nhiều bằng những công lao Bác Hồ.

                          

                            Trần Quang Thạch

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục