(HBĐT) - Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, đầu năm 2023, Trần Đức Mạnh xung phong thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân. Trong môi trường quân ngũ nhiều áp lực, trách nhiệm nặng nề, binh nhất Trần Đức Mạnh luôn thể hiện sự cầu thị, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực nghiên cứu, học hỏi đồng đội, bước đầu có những đóng góp quan trọng vào công việc chung của đơn vị. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống "giặc lửa” mới đây, anh không quản ngại nguy hiểm, dũng cảm lao vào đám cháy giải cứu người dân bị mắc kẹt, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân.


Đồng chí Trần Đức Mạnh hướng dẫn người dân đến làm việc tại trụ sở Công an huyện Lạc Sơn.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 30/8/2023, Công an huyện Lạc Sơn nhận được thông tin tại hộ kinh doanh của ông Bùi Văn Lộc, trú tại phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản xảy ra cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy, sử dụng các phương tiện chữa cháy khống chế không để cháy lan, cháy lớn, tiến tới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đồng chí Trần Đức Mạnh được giao nhiệm vụ di dời tài sản, trinh sát phát hiện người dân còn mắc kẹt trong đám cháy. Qua nắm tình hình, chỉ huy chữa cháy phát hiện bà Nguyễn Thị Sinh mắc kẹt trong nhà tắm gia đình. Lúc này đám cháy lan nhanh, bao phủ toàn bộ căn nhà, nếu không kịp thời giải cứu có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Qua đánh giá, việc giải cứu gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp, phương án giải cứu phải tính toán cụ thể, chi tiết, song phải khẩn trương, không được chậm trễ. Trước tình hình đó, đồng chí Trần Đức Mạnh bất chấp nguy hiểm lao nhanh vào đám cháy để xác định vị trí bà Nguyễn Thị Sinh mắc kẹt. Khi phát hiện bà Sinh trong tình trạng hoảng loạn, đồng chí Mạnh đã trấn an tinh thần, đồng thời khẩn trương dìu bà Sinh ra vị trí an toàn, tạo điều kiện để lực lượng chữa cháy khống chế, dập tắt ngọn lửa. 

Sau khi giải cứu thành công nạn nhân, đồng chí Mạnh tiếp tục lao vào đám cháy giúp người dân di dời tài sản. Quá trình giải cứu, do tiếp xúc với ngọn lửa lớn, nhiều khói, đồng chí Mạnh ngất lịm do bị ngạt khí. Ngay sau đó, đồng chí được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn cấp cứu kịp thời.

Hành động mưu trí, dũng cảm, bất chấp nguy hiểm cứu người, cứu tài sản của binh nhất Trần Đức Mạnh đã mang lại sự sống cho người dân. Quan trọng hơn, hành động đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn khen ngợi, cảm phục. Với chiến công xuất sắc, binh nhất Trần Đức Mạnh được đề nghị Bộ Công an khen thưởng đột xuất. 

 Như Hùng
(Công an tỉnh)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục