(HBĐT) - Sau khi bán hết gánh rau cho mấy bà buôn ngoài chợ, trở về nhà đã 8h sáng, chị Lan thấy cô con gái vẫn chưa đi học. Chị hỏi Ly (cô con gái lớn đang học năm cuối trường Cao đẳng sư phạm Hoà Bình).

 

- Hôm nay con không đi học à?

Ly phụng phịu:

- Con dậy hơi muộn nên đi vội vàng vượt đèn đỏ không ngờ bị công an túm rồi mẹ ạ. Họ giữ xe, lập biên bản hẹn ngày ra kho bạc nộp tiền phạt. Xót của, lại giận con, chị Lan bực mình:

- Mẹ nhắc con bao nhiêu lần rồi, đã ngồi trên xe máy phải nhớ đội mũ bảo hiểm, qua đèn xanh, đèn đỏ dù có vội đến đâu cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông. Con thấy chưa, thiệt cả đôi đường, vừa mất tiền phạt lại phải nghỉ học. 200.000 đồng tiền phạt bằng cả luống rau của mẹ chăm bẵm bao nhiêu ngày mới được. Mẹ chẳng được học hành nhiều nhưng mấy lần đi họp tổ dân phố, nghe mấy chú công an tuyên truyền giải thích Luật Giao thông mẹ cũng phần nào nhớ được. Còn con là thanh niên, lại là sinh viên chắc con hiểu sâu hơn mẹ. Tôn trọng luật lệ giao thông cũng là nét đẹp văn hoá đấy con ạ.

Cơn giận chưa nguôi ngoai nhưng nhìn cô con gái âu sầu thế kia chị không đành lòng. Thương con, chị nhặt nhạnh số tiền tích cóp mấy ngày đi chợ rồi đưa cho Ly và bảo:

- Thôi tiền cũng đã mất rồi, con cầm số tiền này ra Phòng Cảnh sát giao thông ký biên bản rồi nộp tiền phạt, lấy xe về. Còn bây giờ, con dùng tạm chiếc xe đạp của mẹ mà đi học, sắp thi tốt nghiệp rồi nghỉ học không được. Con ghi nhớ bài học hôm nay mà thực hiện tốt luật giao thông đấy nhé, làm gương cho mọi người cùng theo.  

Ly xin lỗi mẹ vội đến trường bằng chiếc xe đạp cũ mà mẹ hàng ngày nhọc nhằn chở rau đi chợ. Trên con đường tới trường,  mặc dù tiết trời đang rét đậm nhưng trán Ly lấm tấm mồ hôi. Ly thấm thía những điều mẹ dạy bảo, thầm nhắc mình phải có ý thức khi tham gia giao thông.

 

 

                                                                                     Ngọc Anh

 

Các tin khác


Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục