(HBĐT) - Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Oanh, thôn 7, xã Phú Lão (Lạc Thuỷ) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Thành công của gia đình chị hôm nay không chỉ có được từ sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi mà từ sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình.
Chị Oanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Phú Lão. Khi lập gia đình, dù cả hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng nhưng cuộc sống cũng chỉ đủ ăn. Đứng trước cái đói, cái nghèo cứ đeo bám, vợ chồng chị Oanh bao đêm trăn trở, nghĩ suy tìm cách làm giàu.
Chị Oanh cho biết: Gia đình có diện tích rộng hơn 1, 6 ha nhưng đất khô cằn và chỉ toàn là cây dại leo chằng chịt. Nhớ lời “các cụ” dạy: “Có đất là có của”, “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” nên vợ chồng tôi đi thăm quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương và các huyện khác. Qua đó, nhận thấy cây trồng có múi đang là xu hướng phát triển kinh tế phù hợp và hiệu quả. Đặc biệt lựa chọn trồng cây có múi thời điểm này có nhiều điều kiện thuận lợi như: có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ nhiều mô hình; giống cây trồng có sẵn, đặc biệt là sản phẩm cam ở Cao Phong đã được quảng bá rộng rãi nên thị trường tiêu thụ lớn, không lo lắng nhiều về vấn đề đầu ra. Nghĩ vậy nên hai vợ chồng đã bàn bạc và quyết tâm trồng cam. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thuận lợi cũng có những khó khăn. Tuy hai vợ chồng đều tham gia các lớp tập huấn về cây trồng, cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật cải tạo đất… nhưng vẫn không tránh khỏi những “luống cuống” vì ít kinh nghiệm, ít vốn đầu tư, đất khô cằn... có lúc hai vợ chồng tưởng chừng bỏ dở…
“Thuận vù, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, hai vợ chồng chị Oanh động viên nhau, cùng quyết tâm rồi khó khăn cũng qua đi. Vườn cam V2, cam Canh của phát triển tốt, cho thu sản lượng vụ đầu 50 tấn /1,6 ha, thu về khoảng 300 triệu đồng. Ngoài trồng cam, chị Oanh còn trồng thêm bưởi Diễn, nuôi 2 con lợn nái và 40 con lợn thịt đã đem lại nguồn thu nhập ổn định gia đình.
Không chỉ là một người vợ biết làm kinh tế giỏi, đảm đang, chu toàn việc gia đình, chị Oanh còn là chi hội trưởng chi hội phụ nữ nhiệt tình, năng động. Nhiều năm qua, chị đã đưa phong trào và hoạt động của chi hội luôn đứng trong tốp đầu của xã. Năm 2015, chị được Hội LHPN huyện khen thưởng hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác Hội. Với sự chịu thương, chịu khó và bằng ý chí, nghị lực, chị Oanh và gia đình đã vượt qua mọi khó khăn để làm giàu trên mảnh đất của quê hương, trở thành người phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, là tấm gương sáng để chị em hội viên, phụ nữ học tập, noi theo.
H.D