Ngày 25-12, nghệ sĩ điêu khắc lão làng Tạ Quang Bạo lần đầu tiên đón triển lãm cá nhân của mình mang tên "Chân dung nghệ sĩ Tạ Quang Bạo" với những tác phẩm ưng ý nhất còn lại trong tay ông. Và nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên bởi sự lãng mạn và tính nữ mạnh mẽ tràn ngập các tác phẩm của nhà điêu khắc "chuyên” tượng đài anh hùng này.


Ngắm những bức tượng của nhà điêu khắc

 

Tượng đài ở khắp đất nước

Năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo đã có một "gia tài” tượng đài mà không phải ai cũng có được. Đó là 20 tượng đài, phủ điêu ở 18 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Lâu đời nhất là tượng đài Chiến thắng Xuân Trạch đặt tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, được xây dựng năm 1966. Điện Biên là nơi có nhiều tượng đài là tác phẩm của ông nhất: tượng đài và phù điêu Tưởng niệm Noong Nhai, phù điêu Điện Biên Phủ đặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Điện Biên và tượng đài Hò kéo pháo Điện Biên Phủ đặt tại xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên. Các tác phẩm của ông được đặt làm tượng đài rải từ bắc vào nam, kéo từ Lạng Sơn, Điện Biên đến tận Kiên Giang, Hậu Giang….

Tượng đài Chiến thắng Quế Sơn. Ảnh: Lunet Art

Ngoài các tượng đài trải khắp cả nước, nhiều tác phẩm điêu khắc khác của ông cũng được nhiều bảo tàng từ bắc vào nam lưu giữ. Các tác phẩm của ông được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quận sự, Bảo tàng Quân khu 5, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng…. Ông chia sẻ: "Tôi có bức "Mẹ Trường Sơn” hiện đang trong Bảo tàng Quân đội, bức "Siêu thoát” đặt tại Bảo tàng Mỹ thuật, bức "Hội nghị Diên Hồng”, "Cõng bạn” đặt tại Bảo tàng Quân khu 5, "Học chữ Bác Hồ” đặt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh…”

Ký ức đến với nghề và làm nghề trong suốt cuộc đời gần 80 năm của ông luôn là những kỷ niệm về sự gian khó. "Tôi sinh ra trong khó khăn, khi đó cuộc sống còn nhiều vất vả lắm. Sau này theo nghề cũng vô cùng vất vả”. Ông kể lại, có rất nhiều tác phẩm là do ông sáng tác trong thời kỳ kháng chiến, ở trong rừng. "Hồi đó, thiếu thốn đủ thứ. Làm gì có thạch cao với đá để sáng tác. Chỉ có vào rừng, tìm được những khúc gỗ không bị nứt để làm tượng. Thế mà cũng có những bức hiện nay còn lưu lại trong các bảo tàng là sinh ra từ thời gian đó. "Học chữ Bác Hồ” hay "Cõng bạn” chẳng hạn”.

Nghệ sĩ Tạ Quang Bạo bên một tác phẩm của mình.

Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, ông đã có hàng trăm bức tượng từ nhiều chất liệu khác nhau, và tham gia nhiều Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc, Triển lãm Mỹ thuật về đề tài Lực lượng Vũ trang và Chiến tranh Cách mạng…

Với những đóng góp cho nghệ thuật nước nhà, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2001 cho các tác phẩm: "Tình hữu nghị Việt - Lào” (buộc chỉ cổ tay) - cao 3m; Tượng đài "Nghĩa trang Buôn Mê Thuột” - cao 7m; Tượng đài "Chiến thắng Xuân Trạch” (Thu Đông 1947 - Vĩnh Phúc) - Bê tông - cao 16m - 1996; Tượng đài "Chiến thắng Nha Trang” - Tổng hợp - 1996.

Năm 2016, ông được Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý là Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật cho hai tác phẩm "Tượng đài Chiến thắng Quế Sơn” ở Quảng Nam và "Tượng đài Chiến thắng sông Lô” ở Phú Thọ. Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo là nghệ sĩ tạo hình đầu tiên thuộc thế hệ nghệ sĩ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được tặng danh hiệu cao quý này.

Triển lãm cá nhân đầu tiên trong đời

Một điều mà không phải ai cũng biết, là trong suốt 10 năm nay, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo chỉ sáng tác bằng duy nhất một cánh tay. Cơn đột quỵ tưởng chừng quật ngã ông cách đây 10 năm đã không thể ngăn cản khát vọng sáng tác của ông. Chữa chạy, tập luyện…, nhà điêu khắc đã dần vượt qua cơn bạo bệnh và trở lại với chiếc búa, chiếc đục. Nhiều tác phẩm ra đời và giành giải thưởng, điển hình là tác phẩm "Đảo Hoàng Sa - Chủ quyền hải phận Việt Nam” giành giải thưởng 5 năm (2010 - 2015) về Văn học - Nghệ thuật.

Một trong số các tác phẩm được sáng tác năm 2019 của nhà điêu khắc.

Ngày 25-12 tới, lần đầu tiên một triển lãm của riêng ông được tổ chức, với 70 tác phẩm là công trình sáng tạo trong cả cuộc đời ông, tại Lunet Art, khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Hà Nội. Bà Lunetta Phan, Giám đốc nghệ thuật của Lunet Art cho biết, Lunet Art muốn tôn vinh nghệ sĩ Tạ Quang Bạo như một tượng đài của tượng đài, của nghệ thuật, một tượng đài vẫn còn sống và vẫn trong dòng chảy sáng tác miệt mài.

Trái với hình dung, tác giả của những tượng đài chiến thắng, anh hùng lại thể hiện một cách nhìn cuộc sống vô cùng lãng mạn, với hầu hết các tác phẩm được lựa chọn trưng bày là nói về người phụ nữ. Những người phụ nữ trong tượng của lão nghệ sĩ, không phải những mẫu hình chuẩn, thon thả, thướt tha, mà đều là những người phụ nữ khỏe mạnh, đậm đà, những đường nét tròn đầy căng, với tính nữ vô cùng mạnh mẽ. Ông chia sẻ: "Đó là cách nhìn của tôi về cái đẹp. Tôi yêu mến vẻ đẹp khỏe mạnh như vậy của người phụ nữ”.

Mẹ và con. ảnh: Lunet Art.

Chiếm khá nhiều trong số các bức tượng phụ nữ tại triển lãm của nghệ sĩ Tạ Quang Bạo, là những người mẹ cùng với con trẻ trong vòng tay. Có ai hình dung được, một nghệ sĩ già đã ở tuổi 80, mái tóc bạc trắng, dấu vết cơn đột quỵ 10 năm còn in hằn trên giọng nói, trên cánh tay, mà vẫn rưng rưng chia sẻ: "Tôi nhớ và thương mẹ tôi lắm. Mỗi khi nhớ mẹ, tôi lại sáng tác”. Đó chính là lý do tại sao các tác phẩm về tình mẹ con của ông chiếm phần nhiều…

Với nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, sáng tác là một dòng chảy, phải tìm đúng dòng chảy của mình để sáng tác. "Tôi quan niệm, làm nghệ thuật là một việc tự thân, phải có tính tự giác, lúc nào cũng phải đau đáu, chứ không phải chờ có đợt, có dịp mới sáng tác. Nếu có dịp mới sáng tác, thì chỉ là nghệ thuật quần chúng mà thôi”.


                                                        Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục