Đẩy chiếc xe máy vào nhà, chị Minh gọi con Vân:
- Dậy đi con, có việc quan trọng mẹ bảo này:
Đang ngủ ngon bị mẹ vực dậy, Vân làu bàu:
- Hôm nay thứ bảy con được nghỉ, tối hôm qua con phải viết báo cáo chuẩn bị cho hội thảo tuần tới, mẹ để con ngủ tiếp được không!
Chị Minh vừa vén màn, lật chăn khiến Vân co rúm người vì lạnh. Chị Minh nhẹ nhàng nói với con:
- Dậy rửa mặt đi, hôm nay mẹ đưa con sang đền cậu để giải hạn. Sáng qua, mẹ đi xem tử vi đầu năm cho con, năm nay con hạn nặng lắm, nhân tiện giải hạn mẹ nhờ thầy cắt tình duyên cho còn kiếm tấm chồng. Con gái 30 mùa hoa phượng rồi mà chưa một mối tình vắt vai, bố mẹ như ngồi bên cạnh quả bom sắp nổ.
Nghe mẹ than phiền, Vân nói:
- Năm mới mà mẹ đã ám quẻ con chuyện chồng con, thôi được, hôm nay con chiều mẹ nhưng chỉ lần này thôi nhé, không có lần sau đâu.
Nghe Vân nói vậy, chị Minh mừng ra mặt, vội lấy giấy bút ghi đủ thứ cần mua, nào tiền âm, tiền dương, xôi, gà, hoa quả, bánh, kẹo... và tiền đặt cho một khóa lễ đến cả chục triệu đồng.
Đang loay hoay sắp đặt mâm lễ, anh Hoàng đi công tác vừa về tới, nhìn hai mẹ con, anh ngạc nhiên hỏi:
- Hai mẹ con chuẩn bị sắm lễ đi chùa nào vậy?
Chị Minh kéo chồng ngồi cạnh rồi thì thào to nhỏ. Chưa nói dứt câu, anh Hoàng ngắt lời chị, nói:
- Em là cán bộ ngành văn hóa mà lại tin vào mấy lời bói toán của mấy ông thầy dởm chuyên đi lừa bịp.
Chị Minh vội lấy tay bịt miệng chồng và bảo:
- Anh không tin thì thôi đừng nói vậy, thánh vật đấy.
Nhấp ngụm trà, anh phân trần:
- Em bảo thánh nào vật, làm gì có thánh. Đầu xuân năm mới đi chùa lễ Phật là để cầu cho mưa thuận, gió hòa, cầu sức khỏe, bình an, nhà nhà no đủ, làm ăn phát đạt. Em không xem chương trình truyền hình vừa nói về các lễ hội đầu xuân đấy thôi, ngay chốn linh thiêng cửa Phật, người hành hương vừa đặt lễ, trong đó có cả tiền thật, hương chưa tàn, chủ lễ đến đã chẳng thấy tiền đâu, vậy thánh có nhìn thấy ai rút tiền mà vật không?
Nghe bố giảng giải, Vân được thể:
- May có bố về kịp không thì hôm nay mẹ đã nướng vào khóa lễ giải hạn cho con đến chục triệu đồng đấy. Mẹ bảo cắt tình duyên cho con lấy được chồng.
Lườm vợ, anh nói:
- Nếu em có tâm, số tiền đi giải hạn cho con nên công đức vào nhà chùa hoặc giúp đỡ những người nghèo khó, càng làm nhiều việc thiện, ắt con mình sẽ sớm có duyên.
B.D
(Phường Chăm Mát - TP. Hòa Bình)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.