Xã Yên Thượng (Cao Phong) vẫn giữ được nhiều nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc.
(HBĐT) - Đã có thời điểm, bản sắc văn hóa dân tộc ở nhiều địa phương của tỉnh, trong đó có xã vùng cao Yên Thượng (Cao Phong) bị mai một ít nhiều. Con em không mặn mà với việc học tiếng, học hát, không thích mặc trang phục dân tộc, còn rất ít nghệ nhân biết và truyền dạy lời ca, tiếng hát bọ mẹng, thường rang... Kể từ khi NQT.ư 5 (khóa VIII) về “Xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, cán bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn phát triển KT -XH, từng bước khôi phục, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa truyền thống vốn có.
Đồng chí Bùi Minh An, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Từ năm 2008 lại đây, cán bộ và nhân dân xã đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, việc làm cụ thể như cấp ủy Đảng, HĐND xây dựng Nghị quyết chuyên đề về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các ban, ngành, đoàn thể, hội, nhà trường tích cực tuyên truyền, giáo dục con em lưu giữ bản sắc của dân tộc mình. Cùng với đó, nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ quy mô xóm, xã, vùng được tổ chức thường niên thu hút sự tham gia của mọi lứa tuổi. Phong trào luyện tập các môn thể thao dân tộc như đánh mảng, ném còn, truyền dạy hát dân ca, biểu diễn văn nghệ quần chúng đã khơi dậy bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc, giúp người dân hiểu và yêu mến những câu hát, làn điệu, nhạc cụ dân tộc.
Với 12 xóm, 586 hộ, 2.471 nhân khẩu, xã có 6 dân tộc cùng chung sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm 98%. Đến với vùng cao Yên Thượng hôm nay, nhiều nét văn hóa truyền thống vẫn được lưu giữ gần như nguyên vẹn. Lời ăn, tiếng nói, ngôn ngữ riêng vẫn được bà con sử dụng trong trao đổi, giao tiếp. Đối với trang phục trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là dịp lễ, Tết, hội hè, đình đám, đàn ông thường mặc áo cánh xẻ ngực, cổ tròn, quần ống rộng còn phụ nữ dân tộc Mường mặc áo pắn, xẻ ngực, ống tay dài, bên trong mặc áo yếm còn váy kín màu đen, cạp váy có hoa văn, họa tiết trang trí.
Qua tìm hiểu, khám phá bản sắc văn hóa dân tộc nơi đây cho thấy, 80% hộ hiện vẫn giữ nếp nhà sàn truyền thống. Nghề thêu, dệt thổ cẩm đang được các gia đình phát huy. Tiếng mo Mường có nghĩa phúng viếng người qua đời, giáo dục con cháu thương yêu, đoàn kết, giữ gìn đạo đức, nén đau thương để xây dựng gia đình, làng xóm và nhiều nét văn hóa dân gian khác được bảo tồn. Bà con còn giữ được hàng trăm cồng, chiêng quý. Trong nếp ăn, nếp ở hàng ngày luôn thể hiện kính trên, nhường dưới, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giữ trọn tình làng, nghĩa xóm, ủng hộ, giúp đỡ nhau khi gia đình có công to, việc lớn... Thông qua bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đã giáo dục, nâng cao lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân, gia đình, làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần, tạo nền tảng đoàn kết, gắn bó và động lực để nhân dân trong xã thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương, bản làng giàu đẹp.
Bùi Minh
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.