Toàn cảnh chùa Trường Sa lớn.
(HBĐT) - Đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống mỗi người Việt
Một sớm trong lành trên đảo Trường Sa Lớn nơi được coi là thủ đô của huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà). Trong âm thanh dạt dào của sóng, của gió bỗng vang lên tiếng chuông chùa làm lòng người bâng khuâng, khó tả; tiếng tụng kinh trầm ấm của đại đức Thích Nhuận Tựu, trụ trì chùa Trường Sa Lớn... Đó là những âm thanh đầu tiên quen thuộc của một sớm yên lành trên đảo. âm thanh ấy trong nhiều năm qua cứ đều đặn vang lên quen thuộc, gần gũi trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đảo xa.
Chùa Trường Sa Lớn được tọa lạc trên đảo khang trang, bề thế. Chùa không đông đúc như ở đất liền trong dịp đầu năm hoặc ngày rằm, mùng 1. Chùa ở Trường Sa ngày nào cũng nhẹ nhàng, gần gũi, ấm cúng với những người dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Trong không khí bình dị khi đoàn công tác vùng 4 hải quân ra thăm đảo, lịch trình không thể thiếu đó là đi lễ chùa.
Trong tiếng vang vọng thiêng liêng, đều đặn của chuông chùa mỗi sớm, đại đức Thích Nhuận Tựu lại tụng kinh, nguyện cầu cho biển, đảo không còn tranh chấp, cầu cho quân, dân trên đảo được bình yên, gia đình hưng thịnh.
Đại đức Thích Nhuận Tựu, trụ trì chùa Trường Sa Lớn tụng kinh, nguyện cầu cho biển, đảo không còn sự tranh chấp, quân dân trên đảo được bình yên, gia đình hưng thịnh.
Chị Võ Thị Thu Sai, người dân thị trấn Trường Sa cho biết: Tôi và gia đình cũng như các hộ dân khác trên đảo luôn cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi được sống ở đảo. Dù là nơi xa xôi nhất của Tổ quốc vậy mà có ngôi chùa lớn, khang trang, bề thế. Chính vì vậy không chỉ trong mỗi lần đi lễ chùa mà những ngày tháng sinh sống trên đảo tôi và các hộ dân luôn cảm thấy thanh thản, yên bình.
Trên quần đảo Trường Sa, các đảo như: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết, chính điện chùa Trường Sa Lớn sự hiện diện của những ngôi chùa như thế của một quần đảo của nước ta có chủ quyền của Việt Nam là một điều tất yếu khách quan trong cộng đồng dân cư. Là minh chứng cho tôn giáo, nhất là Phật giáo luôn đồng hành cùng với sự phát triển của dân tộc. ở đâu có người dân sinh sống, ở đó có cuộc sống tâm linh hướng thiện.
Trung tá Đỗ Thế Tuyến, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, Trưởng đảo Trường Sa Lớn cho biết: Cùng với các công trình khác, trên đảo có các công trình tâm linh như: Chùa Trường Sa, nhà tưởng niệm Bác Hồ, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sa... Đây là những công trình tâm linh có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo. Đầu tiên, thể hiện được nét văn hóa dân tộc làng xã của dân tộc Việt Nam có từ ngàn đời nay; thể hiện được đời sống tâm linh trong sáng, lành mạnh, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng đảo ngày càng mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và có đời sống văn hóa quân sự gắn liền với văn hóa khu dân cư trên đảo.
Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa hiện nay không chỉ là công trình thiêng liêng của quân, dân huyện đảo, là biểu tượng cốt cách sinh động của văn hóa quê hương và tình thương giống nòi mà còn là điểm hẹn văn hóa thuần khiết, tinh tế nhất của triệu triệu con tim trên khắp mọi miền đất nước. Để mỗi khi đến Trường Sa, mỗi người như tìm thấy trong tim mình có linh hồn của Tổ quốc.
Hồng Duyên
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.