(HBĐT) - 9 năm tù cho Bùi Mạnh D. ở xã Cao Thắng (Lương Sơn) khi đang là học sinh lớp 8 vì tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Với nhiều người đó là một bản án quá nặng. Nhưng đối với những người có mặt tại phiên tòa xét xử thì đây là một bản án nghiêm khắc, có tính răn đe, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Dù cho đó là những cậu bé còn đang ở độ tuổi vị thành niên phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng...


Bản án 9 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” dành cho Bùi Mạnh D. (phải) là một bản án nghiêm khắc của pháp luật, nhưng lại là "cái áo” quá rộng cho cậu bé đang độ tuổi vị thành niên. 

Đây là lần thứ 2 tôi dự một phiên tòa mà bị cáo vẫn còn là "trẻ con”. Đáng buồn, cả 2 vụ án, 2 bị cáo đều có cùng một tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đáng giận hơn, trong vụ án này, Bùi Mạnh D. liên tiếp thực hiện hành vi với 2 bé gái là Nguyễn Thanh Thảo và Nguyễn Phương Vân (tên nạn nhân đã thay đổi) khi chúng mới 7 tuổi. "Dù là trẻ con nhưng hành vi phạm tội của Bùi Mạnh D. đã gây bức xúc, phẫn nộ cho nhiều người. Ngay như chúng tôi, khi tiếp nhận đơn đề nghị trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân cũng cảm thấy rùng mình, phẫn nộ trước hành vi phạm tội của bị cáo” - chị Phùng Thị Thoa, cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh chia sẻ.

Theo nội dung vụ án, chiều 5/3/2019, do biết D. thường lắp đèn led và có đồ chơi ở dưới gầm giường nên một số cháu nhỏ hàng xóm, trong đó có Nguyễn Thanh Thảo và Nguyễn Phương Vân sang chơi. Cả nhóm vào phòng của D. và chui xuống gầm giường cùng chơi. Trong lúc chơi cùng nhau, D. nằm cạnh Thảo và Vân nên đã nảy sinh ý định muốn giao cấu. D. đã gọi Thảo ra ngoài để thực hiện hành vi giao cấu trước sau đó đến Vân. Khi thực hiện xong hành vi giao cấu với cả 2 cháu D. đều dặn "không được nói với ai nếu không thì anh đi tù”. Sau khi bị Bùi Mạnh D. thực hiện hành vi giao cấu, cháu Thảo và Vân kể lại cho các anh, chị cùng xóm biết sự việc. Đến ngày 11/3/2019, gia đình các cháu có đơn trình báo đến cơ quan Công an. Biết hành vi phạm tội của mình đã bị lộ, ngày 12/3/2019, Bùi Mạnh D. đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú. Đáng nói, khi phạm tội Bùi Mạnh D. mới được 14 tuổi 9 tháng 2 ngày. Còn cháu Nguyễn Thanh Thảo khi bị xâm hại mới 7 tuổi 2 tháng 1 ngày, cháu Nguyễn Phương Vân mới 7 tuổi 2 tháng 8 ngày.

Trao đổi về vụ án này, thẩm phán Nguyễn Thị Dụ, Chủ tọa phiên tòa cho biết: khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, chính chúng tôi cũng cảm thấy bàng hoàng, xót xa. Bởi các đương sự trong vụ án này đều còn ở độ tuổi quá nhỏ để có thể ý thức được hành vi, tác hại, hậu quả của những việc mình làm. Còn chị Hà Thị Linh, trợ giúp viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Nguyễn Phương Vân tại phiên tòa lên án: Hành vi phạm tội của Bùi Mạnh D. là hệ quả của việc buông lỏng quản lý, giáo dục con em từ chính gia đình. Bởi lẽ, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, dù còn trong độ tuổi trẻ vị thành niên nhưng Bùi Mạnh D. đã nhiều lần xem phim "đen” trên internet. Điều này vô hình chung đã gây ảnh hưởng, tác động rất lớn đến tâm lý, tạo sự tò mò về giới tính cũng như kích thích bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi có điều kiện.

Tại phiên tòa, bản thân Bùi Mạnh D. cũng đã thừa nhận nhiều lần xem phim "đen” trên internet. "Việc này cũng đã có những ảnh hưởng, tác động đến tâm lý, suy nghĩ của bị cáo. Làm cho bị cáo thấy tò mò và muốn được làm giống như... phim” - Bùi Mạnh D. khai nhận tại phiên tòa.

9 năm tù cho một cậu bé mới hơn 14 tuổi, đang là học sinh lớp 8. Đó là một bản án nghiêm khắc, có tính răn đe, giáo dục cao. Nhưng 9 năm tù, cũng là một "cái áo” quá rộng cho cậu bé đang còn độ tuổi vị thành niên. Chỉ một phút, một suy nghĩ sai lầm, bồng bột mà cái giá phải trả quá đắt cho một thân phận con người.

P.V


Các tin khác


Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Mở hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã

             Bài 2: Giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ khó khăn trong sản xuất-kinh doanh


(HBĐT) - Hiệu quả hoạt động và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp (DN) đối với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh hết sức rõ ràng. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, những năm qua, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tạo điều kiện về thủ tục hành chính, môi trường pháp lý, chính sách tín dụng, công tác đào tạo nguồn nhân lực và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực ngành là việc làm rất thiết thực, tạo điều kiện giúp các DN nắm bắt, triển khai đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và phát triển.

Mở hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã

Bài 1 - Động lực phát triển của nền kinh tế

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và nhân dân, KT-XH của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống người dân ngày một nâng cao. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tỉnh ủy, còn 5 chỉ tiêu dự báo khó đạt, cần phải phấn đấu, trong đó có chỉ tiêu số DN hoạt động hiệu quả trung bình hàng năm tăng 355 DN. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song phải khẳng định, những năm gần đây, cộng đồng DN tỉnh đã nỗ lực ổn định sản xuất, tiếp tục đầu tư mở rộng SX-KD, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần vào sự giàu mạnh của tỉnh.

Xuất cảnh chui sang Trung Quốc - bất chấp rủi ro để tìm “mật ngọt” nơi “miền đất hứa”

(HBĐT) - Sau một thời gian theo dõi, ngày 3/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đà Bắc) bắt quả tang Trần Văn Cường (SN 1988), trú tại xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn có hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép (XCTP) sang Trung Quốc. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận chỉ biết tổ chức đưa người XCTP để hưởng tiền môi giới, công dẫn dắt chứ không hề biết phía bên kia biên giới người lao động chui sẽ phải đối mặt với những rủi ro gì...

Nỗi đau ở làng "xuất ngoại chui"

Đi nước ngoài lao động đem lại cuộc sống giàu sang cho nhiều người dân nghèo. Nhưng đi nước ngoài lao động theo cách bất hợp pháp cũng mang lại nỗi đau thương mất mát cho cả gia đình và xã hội.

Thăm miền “đất thép” Củ Chi

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp về thăm vùng "đất thép” Củ Chi. Nơi từng được xem là "tọa độ hủy diệt” của đế quốc Mỹ, khi chúng đã ném xuống đây khoảng 240.000 tấn bom đạn với quyết tâm hủy diệt vùng đất nhỏ bé này. Được trực tiếp nghe, nhìn và tìm hiểu hệ thống đường hầm tỏa rộng chằng chịt trong lòng đất, chúng tôi thêm hiểu và thấm thía hơn giá trị của hòa bình, độc lập. Chẳng vậy mà địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của dân tộc như một huyền thoại của thế kỷ XX và trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Ký ức tháng 10 lịch sử

Những ngày này, Hà Nội đang tưng bừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), đường phố rợp cờ hoa, lòng người rộn ràng niềm vui.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục