Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, chính quyền thành phố đang đề xuất Trung ương xét tặng Huân chương Dũng cảm cho nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành. Ông Thành đã dũng cảm tham gia bắt cướp, bị đối tượng đâm tử vong trong vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 22/11 tại Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, trên đường Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).


Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh (ngồi ngoài cùng, bên phải), Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng Vũ Xuân Viên (ngồi thứ 2, phải sang) thăm hỏi, động viên thân nhân nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành. Ảnh: TTXVN phát

Tối 23/11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cùng đoàn công tác đã đến lễ tang và thắp hương viếng ông Trần Minh Thành. Tại nhà tang lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã ân cần hỏi thăm, động viên người thân, gia quyến của ông Trần Minh Thành cố gắng vượt qua nỗi đau; đồng thời cho rằng, hành động truy đuổi đối tượng phạm tội của ông đã thể hiện tinh thần dũng cảm, đấu tranh đến cùng với tội phạm và hết lòng vì công việc, rất đáng được trân trọng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao đã trao dỗ trợ 50 triệu đồng cho vợ ông Thành và con gái để góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Ông Lê Trung Chinh cho biết, việc thành phố có văn bản đề xuất các cấp có thẩm quyền xét truy tặng Huân chương dũng cảm cho ông Trần Minh Thành nhằm ghi nhận hành động quả cảm, không ngại hiểm nguy của ông để truy bắt cướp, bảo vệ tài sản.


Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 22/11, hai đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, quê Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã thực hiện hành vi cướp tại phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên đường Ngũ Hành Sơn.

Khi vào trong ngân hàng, một nghi phạm cầm khẩu súng bắn chỉ thiên để uy hiếp, đe dọa nhân viên bảo vệ rồi dùng vũ khí, vũ lực đe dọa để cướp tiền. Tuy bị cướp dùng súng, dao đe dọa nhưng các nhân viên ngân hàng đã thực hiện đúng nghiệp vụ, bật báo động khiến bọn cướp không lấy được tiền và tài sản. Nghe báo động, cả hai đối tượng lên xe máy bỏ chạy, dẫn đến va chạm xe máy ngã ra đường.

Bảo vệ Trần Minh Thành cùng nhân viên và người dân khu vực truy bắt các đối tượng. Đối tượng Trần Văn Trí bị bắt tại chỗ, còn Nguyễn Mạnh Cường đã dùng dao đâm bảo vệ Trần Minh Thành nhằm chạy trốn. Khoảng 1 giờ sau, đối tượng Nguyễn Mạnh Cường đã bị lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng tóm gọn khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận Sơn Trà. Bảo vệ Trần Minh Thành được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục