Rừng xoan của anh Đinh Văn Giáp trồng từ những ngày đầu lên núi lập nghiệp.
(HBĐT) - Từ một hộ nghèo nhất xóm Mó La, xã Tu Lý (Đà Bắc), anh Đinh Văn Giáp đã nhận 15 ha đồi hoang hoá để cải tạo trồng mía, ngô, xoan, luồng. Mảnh đất đó, hiện nay đã giúp anh có thu nhập trên 200 triệu mỗi năm và tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Anh được Sở LĐ-TB&XH chọn là một trong hai người điển hình gương sáng thoát nghèo.
Sinh ra và lớn lên ở xóm Mó La. Trưởng thành, anh Giáp đi làm cán bộ Bưu điện huyện. Khi xây dựng thuỷ điện Hoà Bình, cơ quan chuyển lên cao. Anh quyết định nghỉ việc ở nhà làm nông nghiệp. Khi đó, gia đình anh có 6 miệng ăn chỉ trông vào vài trăm m2 ruộng lúa, trở thành hộ nghèo nhất xóm. Để có thêm cái ăn, thỉnh thoảng anh lên rừng kiếm măng củ, củ mài cho qua ngày. Thấy điều kiện nhiều đồi đất cỏ hoang, anh vay mượn tiền mua trâu, bò về nuôi vừa để lấy sức kéo, vừa tạo việc làm cho các con. Nhờ chịu khó làm ăn, sau vài năm cuộc sống của gia đình anh tạm ổn định. Để có thu nhập thêm cho gia đình, anh bán trâu để mua máy xay xát phục vụ bà con quanh vùng.
Năm 1994, huyện Đà Bắc thực hiện chủ trương của Nhà nước phủ xanh đất trống - đồi núi trọc đã giao 15 ha đất đồi hoang cho các hộ ở xóm Mó La. Trước đây, khu đồi này nhiều năm bỏ hoang hóa chỉ để chăn thả trâu, bò cho các hộ trong xóm. Sau 2 năm, bà con được giao đất không làm với lý do đường xa, nhiều trâu, bò thường xuyên phá hoại hoa màu. Trước tình trạng đó, anh xin nhận lại tất cả diện tích trên để làm. Được Dự án 747 hỗ trợ giống, anh trồng 10 ha luồng và xoan. Không có vốn, anh quyết định bán trâu, bò và máy xay xát để thuê người phát hoang. Anh nghĩ, với diện tích luồng, xoan này, khoảng 10 năm mới cho thu hoạch. Trước mắt trồng ngô để lấy ngắn nuôi dài. Muốn cho thu hoạch cao phải chọn giống ngô mới cho năng suất cao. Ngoài sức làm của mình, anh thuê người phát hoang, cày đất. Do đất mới nên vụ ngô đầu tiên cho anh thu nhập khá. Năm, sau khi nhà máy mía đường có chủ trương mở rộng vùng nguyên liệu, anh đã ký hợp đồng trồng mía cho nhà máy. Với đức tính cần cù, chịu khó sau vài năm, gia đình anh thoát nghèo có của ăn, của để. Ngoài sức lao động, đến thời vụ, anh nhận thêm người ở xóm làm thuê cho anh. Có thời điểm khi vun, bóc lá mía hoặc thu hoạch ngô, anh thuê đến 40-50 người làm. Đến nay, trung bình mỗi năm, anh đã có thu nhập trên 200 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương. Thấy anh làm ăn được, nhiều hộ gia đình đã lên đây mở thêm diện tích đồi hoang để làm. Năm trước, anh bỏ tiền ủi đường tạo điều kiện chở ngô, mía cho gia đình và bà con. Anh đã trở thành một trong ít người vươn lên làm giàu chính trên mảnh đất quê mình ở Đà Bắc.
Việt Lâm