(HBĐT) - Ngọc Sơn (Lạc Sơn) là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 46%. Xã có 8 chi hội PN với 482 hội viên, trong đó, hội viên dân tộc Mường chiếm 99%. Xác định “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững” là nhiệm vụ quan trọng, nhiều năm qua, Hội Phụ nữ xã chỉ đạo các chi hội, tổ PN duy trì các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế với nhiều cách làm thiết thực.
Hội đã xây dựng, rà soát, khảo sát, thống kê danh sách hộ gia đình PN nghèo, hoàn cảnh khó khăn để theo dõi, phân công từng chi hội vận động hội viên khá giả hơn tạo điều kiện giúp đỡ. Nhiều chi hội có hình thức giúp đỡ về cây, con giống, ngày công lao động... Trong 6 tháng đầu năm, các chi hội đã giúp 243 ngày công cho 12 lượt hội viên ốm đau, hoạn nạn, khó khăn và xây dựng nguồn quỹ hội trị giá trên 62 triệu đồng. Đặc biệt, phong trào huy động vốn giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ được Hội PN xã và cơ sở đẩy mạnh với các mô hình: Thành lập tổ tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm, nuôi lợn đất... Từ đầu năm đến nay, 12 nhóm phụ nữ tiết kiệm của xã đã tiết kiệm được trên 18 triệu đồng, giúp 13 lượt hộ hội viên nghèo lúc khó khăn, ốm đau.
Chị Bùi Thị Mừn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã chia sẻ: Các các cấp hội PN trong xã đã kiên trì, động viên, khuyến khích chị em phát huy tinh thần ham học hỏi, chịu thương, chịu khó, lựa chọn cây, con giống phù hợp để nuôi, trồng; tranh thủ sự quan tâm đầu tư của các chương trình, dự án xây dựng mô hình, nhóm phát triển kinh tế hiệu quả như: phối hợp với Dự án giảm nghèo thành lập được 15 nhóm sở thích nuôi lợn, gà, trồng lạc... Từ đầu năm đến nay, một số hộ hội viên tham gia các nhóm mới thành lập nhưng đã thu được hiệu quả kinh tế qua đầu tư chăn nuôi lợn nái, gà thịt thu nhập đạt hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, hội viên PN còn tích cực tham gia các chương trình hội thảo, tập huấn về kỹ thuật sử dụng phân bón, chăm sóc cây ngô lai, chăn nuôi... Đồng thời, Hội đã xây dựng nhiều mô hình như thành lập CLB “5 không, 3 sạch”; thành lập tổ tự quản vệ sinh đường làng, ngõ xóm; nhóm PN tiết kiệm, nhóm PN tình thương...
Hồng Duyên